Nước mắt ngày khai trường

(Dân trí) - Trong mấy ngày qua, Dân trí đã nhận được khá nhiều thư của các bậc phụ huynh gửi về với mong muốn được chia sẻ những trăn trở của họ với ngành giáo dục nước nhà và lồng trong đó là những tình cảm tha thiết đối với con cái họ trong những ngày đầu bước vào năm học mới.

Những mảng tối sẽ phải lộ diện

Thái độ quyết liệt của ngành giáo dục trong việc xử lý đường dây “chạy trường” tại trường THPT Lê Quý Đôn ở TPHCM đã cho tôi một niềm tin sâu sắc rằng, những mảng tối tồn tại lưu cữu từ hàng thập kỷ nay trong ngành giáo dục sẽ dần phải lộ diện trong thời gian tới. Tôi đã từng phải “chạy trường” cho con tôi, tôi biết sự khổ nhục đến thế nào. Đó là sự khổ nhục mà tôi phải cố nuốt nước mắt vì lo tương lai cho con”. Một phụ huynh có tên Văn Dũng ở TP Nam Định đã viết như vậy.

Cũng trong lá thư của mình, phụ huynh Dũng cho biết cuộc chạy đua tại những trường điểm cấp tiểu học và cấp THCS tại Nam Định là một cuộc đua vô cùng khốc liệt. Để vào được lớp 1 trường điểm dạng như P.H.T, phụ huynh phải trả ít nhất không dưới 5 “vé” (500 USD). Tuy nhiên, tất cả phụ huynh khi “chạy” đều tự nguyện, chấp nhận bỏ tiền ra mà hề ca thán gì và coi đó như một tồn tại tất nhiên trong ngành giáo dục. 

Một phụ huynh ở Nghệ An lại có nỗi niềm khác: “Nhiều ngày qua, tôi có nghe báo chí đưa tin về tình hình quay cóp cực kỳ nghiêm trọng tại trường THPT nơi chính con tôi vừa thi tốt nghiệp. Tôi lo lắng vô cùng. Tôi chỉ sợ nếu sự việc này bị phanh phui, con tôi nếu có xuất hiện trong đoạn băng ghi những cảnh quay tiêu cực đó thì tôi biết phải làm sao? Cháu vừa đỗ ĐH ở Hà Nội, nhà cũng đã mời cả hai bên nội ngoại đến ăn mừng.

Tôi cũng biết rằng việc thi cử không chỉ là việc của riêng các cháu mà là việc của toàn địa phương. Thậm chí các đồng chí lãnh đạo huyện còn xuống động viên cho từng trường cố đạt kết quả cao, các đồng chí công an, bảo vệ, giám thị thì rất “nhẹ nhàng” với các cháu. Các cháu hư vì được tạo điều kiện để hư. Giờ phạt lỗi lại chỉ mình các cháu chịu thì oan uổng quá! Không biết Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có thông cảm cho các cháu điều này không? Chỉ còn mấy ngày nữa là trường của con tôi khai giảng và cháu sẽ nhập học. Lòng tôi rối như tơ vò vì lo lắng vậy”. 

Đang là sinh viên năm cuối của trường ĐH Bách khoa Hà Nội, hubk2002 đã phân tích về những “mảng tối”này một cách khá sâu sắc và muốn qua Dân trí để gửi thông điệp này đến với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: “Gian lận thi cử đã tồn tại khá lâu nhưng nó chỉ lộ diện khi có những con người dũng cảm. Những tấm gương dũng cảm trong giáo dục gần đây sẽ là một nguồn gió mới trong công cuộc chấn hưng nền giáo dục nước nhà. Tuy nhiên để chấn hưng được cần phải nhìn nhận ra cái gốc của vấn đề. 

Tiêu cực đồng hành với tham nhũng trong giáo dục. Những con sâu đục khoét làm nền giáo dục điêu đứng cần phải được loại bỏ. Trong thời gian gần đây, nói đến chạy trường người ta nghĩ ngay đến các trường điểm, các trường chất lượng. Cũng dễ hiểu khi phát sinh ra hiện tượng này, bởi theo các bậc phụ huynh, một ngôi trường chất lượng tốt đồng nghĩa với việc con cái họ sẽ được rèn luyện trong một môi trường tốt. Triển vọng tương lai của con cái họ sẽ rộng mở hơn. Chính vì cái nhìn đó đã biến trường học thành một món “hàng hoá” trao đổi mà trong đó đạo đức của giáo viên cũng bị “tiền” hoá. 

Có thể nói việc chạy trường, gian lận thi cử... đang là tâm điểm nóng trong xã hội hiện nay, việc các thành phố lớn đua nhau đưa con vào các “trường điểm” để mong các em trở thành “thiên tài” ngày càng rộ hơn. Sự nôn nóng và quan tâm quá mức của các bậc phụ huynh đã tạo điều kiện cho những con sâu trong ngành giáo dục ra sức đục khoét. Trầm trọng hơn đó là nền tảng tư duy của các em sớm hình thành hai từ “tiêu cực”. 

Vậy đến lúc nào tư duy của các em sẽ trở nên lành mạnh mà trong đó kiến thức của các em không phải là một sự “mua bán”, có lẽ đây sẽ là một bài toán mà Bộ GD-ĐT cần đưa ra đáp số trong thời gian ngắn nhất”. 

Thương con ngày khai trường...

Một lá thư dường như rất “nặng” vì nước mắt của một người mẹ. Cô gửi thư đến cho chúng tôi với mong muốn những dòng này sẽ đến tay đứa con yêu dấu của cô. Người mẹ tội nghiệp đó không dám gửi thư cho con mình vì sợ con gái cô khi nhận đuợc lá thư đó sẽ phải chịu đựng sự xấu hổ với bè bạn vì những lầm lỗi của người mẹ đã khiến em không thể ngẩng mặt lên được với cuộc đời.  

Tháng 9 năm nay có lẽ heo may đến sớm hơn mọi năm con giá yêu quý của mẹ nhỉ. Áo dài của con mặc trong ngày khai giảng năm trước, năm nay có còn mặc vừa không? Mẹ giờ ngày ngày cúi mặt trên luống rau sau cánh cửa trại giam, ngày tháng trôi qua buồn bã nhưng vẫn cảm nhận được heo may rõ lắm về mỗi đêm và nhớ tha thiết rằng ồ đã gần đến ngày khai trường của con.  

Những tháng năm đi học ngắn ngủi lắm, con đừng bỏ hoài bỏ phí thời gian. Trong lớp học của con, trong trường học của con, có thể xẩy chuyện này chuyện kia nhưng hãy giữ vững niềm tin của chính mình để ráng học hành cho tử tế. Đừng như mẹ, học hành lớt chớt, 3 năm ngồi trên giảng đuờng ĐH thì chỉ kiếm cớ vào những chuyện chạy điểm, chạy thầy của bạn bè để tự mình chán học rồi rẽ ngang. Dù sao mái trường của con cũng sẽ là nơi con học được nhiều thứ nhất và cũng là nơi cho con một cơ hội vào đời đứng đắn nhất, chỉ cần con có bản lĩnh, còn sự tiêu cực và xấu xa thì nó sẽ tồn tại ở mọi môi trường mà thôi”. 

Kết thúc lá thư, người mẹ đó viết: “Sống ở trên đời cần có một tấm lòng nhé con yêu quý. Tấm lòng đó sẽ giúp con vượt qua mọi sóng gió cuộc đời. Mẹ luôn mơ về tà áo trắng của con lấp loá trong cái nắng rực rỡ của mùa thu tháng 9. Cố học nhé con yêu!” 

Trong một tâm trạng khác cũng hết sức buồn bã, một người cha đã gửi thư cho cậu con trai của mình: “Ba biết con rất buồn khi phải chứng kiến cảnh bè bạn nô nức kéo nhau sắm sanh đồ dùng chuẩn bị cho ngày nhập học. Thi đại học chuyện trượt đỗ chỉ là chuyện hết sức bình thường thôi con ơi!  

Ba cũng hiểu bằng giờ nay năm trước, con vẫn chỉ là một cậu học trò lớp 12 trong đồng phục áo trắng quần xanh phù hiệu đeo tay hồn nhiên đến trường, năm nay, đã chẳng còn nơi nào để con đến trong ngày khai giảng náo nức. Nhưng con ơi, thời gian còn ở phía trước và ba tin rằng con sẽ là một tân sinh viên rạng rỡ trong ngày khai giảng của mùa thu năm sau”! 

Nhóm PV Giáo dục