Nước mắt thí sinh

(Dân trí) - “Không ngờ các thầy lại làm nghiêm đến thế. Em cũng chỉ có ý định nhìn qua một chút thôi, không ngờ...” - 10h30 sáng nay, ngay sau khi kết thúc buổi <a href="http://www11.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2007/5/181370.vip">thi môn Sử,</a> giữa trời nắng chang chang, một nữ sinh đứng trước cổng trường Phương Nam đã lã chã hai hàng nước mắt và nghẹn ngào kể lại.

Môn Sử được coi là môn “đỉnh cao” về phao trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng không khí thi môn này năm nay vẫn khá bình yên.

Chưa năm nào, số thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi nhiều như năm nay. Chỉ trong vòng có 1 ngày rưỡi, số thí sinh vi phạm đã lên tới gần 1.000, gấp 5 lần số thí sinh vi phạm của cả 3 ngày trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm trước.

 

Một Thanh tra uỷ quyền của Bộ GD-ĐT tại trường THPT Nhân Chính (Hà Nội) đã tâm sự cùng chúng tôi: “Nhìn các em khóc, tôi thấy thương lắm. Học 12 năm rồi giờ lại không được thi. Nhưng thương thì cũng phải kiên quyết. Không phải các em không biết nên vô tình vi phạm quy chế. Các thầy cô giáo đều đã phổ biến rất nhiều lần nhưng các em vẫn cố tình không nghe thì các em đành phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Dù sao thì các em đã 18 tuổi rồi, cũng không còn bé bỏng gì nữa”.

 

Còn tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lương Tài (Bắc Ninh) trong buổi thi môn Vật lý chiều hôm qua (30/5), có 2 thí sinh vi phạm quy chế, lẽ ra bị đình chỉ thi nhưng cả giám thị và Chủ tịch Hội đồng đều “lừng khừng” không quyết cho đến khi phải có sự can thiệp trực tiếp của Thanh tra Bộ. Có lẽ, họ lừng khừng cũng bởi thấy rất đau lòng khi phải chứng kiến những giọt nước mắt của thí sinh.

 

“Thực sự, có những em vi phạm quy chế đến mức bị đình chỉ thi là rất đáng tiếc. Chẳng hạn như trường hợp em Tú ở trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Tây) bị lập biên bản vì sử dụng tài liệu môn Văn và em Tú không được tiếp tục dự thi những môn còn lại. Khi xem hồ sơ của em, tôi thấy em Tú là một thí sinh học khối A có điểm các môn tự nhiên rất khá. Đúng là một phút nông nổi mà mất đi một năm trong chờ đợi” - một giám thị trường THPT Nguyễn Trãi cho Dân trí biết như vậy.

 

“Các bạn trong lớp em đều nghĩ, cứ mang phao vào trong phòng thi, dùng được thì tốt, không dùng được thì thôi. Các thầy cô lúc nào chẳng thương học sinh, miễn là đừng có quay cóp ngang nhiên quá làm các thầy ngứa mắt là được!”. Vừa phân trần với chúng tôi, một nữ sinh của trường Cao Bá Quát vừa lôi ra từ trong cặp một đống phao ruột mèo và vứt xuống đường. “May mà em không mang gì vào phòng thi vì thấy run quá và để tất ở bên ngoài, nếu không, chiều nay em có lẽ đã không được tiếp tục dự thi”.

 

Khi được hỏi rằng có bao nhiều học sinh “may” như em. Em đã trả lời rằng: “Có lẽ cũng không nhiều vì các bạn vẫn tin rằng sẽ xin được giám thị nếu lỡ dùng phao”.

 

Thí sinh tại nhiều hội đồng thi khi bị bắt lúc đang giở tài liệu đã thản nhiên thu xếp sách vở để ra về. Đến buổi thi sau vẫn sẵn sàng tài liệu trong người để định... thi tiếp, biết tên mình đã bị loại khỏi danh sách mới oà khóc!

 

M.M

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp PTTH 2007