Nuôi heo đất giúp học sinh nghèo đón Tết

(Dân trí) - Gần 50 triệu đồng và hàng trăm phần quà trao cho học sinh nghèo trong dịp tết. Đó là thành quả mà thầy và trò Trường THPT Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng thu hoạch được từ phong trào“nuôi heo đất tiết kiệm”.

Từ năm 2010 đến nay, năm nào Đoàn Trường THPT Ngũ Hành Sơn cũng phát động phong trào “nuôi heo đất giúp bạn nghèo đón Tết”. Theo đó, từ đầu tháng 12, mỗi lớp “nuôi” một con heo đất, lúc cận Tết thì “mổ” heo. Số tiền thu được sẽ dùng để mua quà Tết cho chính các bạn nghèo trong lớp của mình.

 

Thầy Nguyễn Viết Nghị - Bí thư Đoàn trường cho biết mục đích của phong trào là để chia sẻ với các em một phần khó khăn, nhất là trong dịp Tết đến xuân về để các em và gia đình được ấm lòng hơn, qua đó động viên các em vươn lên trong học tập. Bên cạnh ý nghĩa thiết thực giúp học sinh hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp hơn, phong trào còn có ý nghĩa giáo dục rất lớn đó là giáo dục các em ý thức tiết kiệm, tinh thần tương thân tương ái, biết chia sẻ khó khăn với người khác. Ngoài ra, đây còn là hoạt động góp phần xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực".

 

Heo được tập kết tại văn phòng Đoàn trường chuẩn bị “mổ”.
Heo được tập kết tại văn phòng Đoàn trường chuẩn bị “mổ”.

 

“Mặc dù quy định “heo” có giá trị từ 100 - 150 ngàn đồng là đạt yêu cầu, nhưng tất cả các lớp đều vượt chỉ tiêu. Có nhiều lớp vượt chỉ tiêu nhiều lần như lớp 10/4 đạt 1.453.000 đồng, lớp 12/11 đạt 1.200.000 đồng, lớp 11/7 đạt 1.066.000 đồng… Điều đó chứng tỏ các em rất có tinh thần tương thân tương ái, biết chia sẻ giúp đỡ với những hoàn cảnh khó khăn”, thầy Nghị cho biết.

 

Trong ngày hội “mổ” heo, thật xúc động với hình ảnh các chú heo béo ụ với một bụng đầy tiền lẻ. Các bạn cẩn thận vuốt thẳng từng tờ 500 đồng, 1000 đồng. “Tiền lẻ, mệnh giá nhỏ chính là đồng tiền mà các em tiết kiệm. Ý nghĩa chính là ở chỗ đó”, thầy Nghị chia sẻ.

 

Các bạn học sinh Trường THPT Ngũ Hành Sơn đang “mổ heo”.
Các bạn học sinh Trường THPT Ngũ Hành Sơn đang “mổ heo”.
 
Kiểm tra tiền thu được từ heo.
Kiểm tra tiền thu được từ heo.

 

Em Trần Thị Thảo Trinh - lớp 12/6, học sinh được nhận quà xúc động cho biết: “Em cảm ơn nhà trường, cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ khó khăn với gia đình em. Nhờ có phần quà này, Tết sẽ ấm áp hơn với gia đình em”.
 
Còn cô Nguyễn Thị Lệ, phụ huynh của học sinh được nhận quà bày tỏ: “Nhà nghèo, con đến trường không bị bạn bè khinh ghét là mừng rồi. Không ngờ lại còn được quan tâm chia sẻ thế này khiến gia đình tôi vô cùng xúc động. Tôi chỉ còn biết động viên con học hành để đáp lại tình cảm của thầy cô và bạn bè”.

 

Đánh giá về hiệu quả và ý nghĩa của phong trào, thầy Phan Văn Tánh, hiệu trưởng nhà trường cho rằng so với những phong trào mà Thành đoàn, Quận đoàn tổ chức, thì phong trào “nuôi heo đất” rất có ý nghĩa giáo dục, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của học sinh. “Các em không còn vô cảm với những hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi rất xúc động khi được biết những em gia đình có điều kiện đã biết tiết kiệm, không tiêu xài hoang phí, nhiều em giảm một phần bữa ăn sáng, giảm tiền ăn quà vặt để nuôi “heo” của lớp mình. Theo dõi của chúng tôi cho thấy nhiều em được nhận quà sau đó đã có thành tích học tập tốt hơn, nhiều em trong số đó đã thi đỗ đại học. Vì vậy, trong những năm tới chúng tôi sẽ duy trì phong trào ý nghĩa này” - thầy hiệu trưởng cho hay.  

Thu Thủy