Nuối tiếc cuối thi

(Dân trí) - Buổi thi cuối cùng vào các trường đại học năm 2008 đã kết thúc sáng nay, 10/7. Nhiều thí sinh ra về với tâm trạng khác nhau, vui, buồn, lo lắng, nuối tiếc…

Thí sinh Hoàng Thị Hương ở Yên Dũng, Bắc Giang tiếc hùi hụi vì còn 2 câu của môn Ngoại ngữ chưa điền xong. Bỏ qua nỗi tiếc nuối đó, Hương cho biết, em sẽ ở lại Hà Nội vài hôm để đi Lăng Bác chơi.

Thí sinh Nguyễn Phương Thảo, Hải Dương dự thi vào khoa tiếng Nhật, ĐH Hà Nội rất thoải mái khi thi xong. Ôi vậy là mình đã thi xong, bây giờ chỉ thèm ngủ thôi”, Thảo thở phào nhẹ nhõm. Thảo cho biết, chỉ tiếc là môn Toán làm chưa được như ý. Tuy nhiên, môn Ngoại ngữ hy vọng sẽ kéo lại.
 
Nuối tiếc cuối thi - 1
Đề không khó, tớ làm được hết!

Còn thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Lan, Hà Nội, không giấu nổi niềm vui khi ra khỏi phòng thi, ào đến nhóm bạn đang chờ. Tớ làm được hết, không ngờ đề không khó như mình tưởng. Cùng tâm trạng với Lan, Nga cho biết, tớ chỉ hơi lo về toán thôi nhưng không sao, ok đi!. Thế là cả bọn có nhiều cơ hội đỗ rồi, kéo nhau ra quán làm một chầu sữa chua thôi.

Mặc dù tan thi, mọi người đã về hết nhưng mẹ con chị Nguyễn Thị Gái ở Tiên Lãng, Hải Phòng vẫn ngồi ở ghế đá trong sân trường ĐH Hà Nội. Tâm trạng rất vui, chị Gái cho biết, con gái chị thi cả 2 đợt. Đợt 1 thi Học viện Tài chính. Khi Bộ công bố đáp án, con gái chị tính ít nhất của phải được 23-24 điểm cho 3 môn khối A. Còn ĐH Hà Nội thì làm bài thật tốt.

Đưa con đi thi từ 1/7 nhưng chị Gái tính ra cũng không tốn lắm vì ở nhờ được người quen. Hai mẹ con chỉ mất tiền ăn, mỗi bữa có 10.000đ.
 
Nuối tiếc cuối thi - 2
Chị Gái rất vui khi con mình làm được bài.
 

Còn phụ huynh Nguyễn Trung Thành, ở Lạng Giang, Bắc Giang tay khoác ba lô, tay cầm làn đựng những đồ dùng của 2 cha con. Ông Thành cho biết, đây là đứa con gái thứ 6 của ông, nó học giỏi nhất nhà, năm nào cũng là học sinh giỏi. Các môn thi nó đều làm được bài. Tôi nghĩ nó sẽ đỗ.
 
Nuối tiếc cuối thi - 3
Ông Thành đang chờ con.
 
Ngược lại với những niềm vui trên, thí sinh Đỗ Thị Lý, ở Duy Tiên, Hà Nam không giấu nổi vẻ mặt thất thần. Lý cho biết, môn Ngoại ngữ em hy vọng nhất thì lại thất vọng nhất, làm bài không được như mình tưởng. Nếu tính cả 3 môn, không được 20 điểm.
 
Nuối tiếc cuối thi - 4
Thất thần, tiếc nuối!

 

Nét mặt buồn rầu, thí sinh Bùi Thị Lành, ở Lạng Giang, Bắc Giang nhấc chiếc ba lô nặng trĩu lên vai. “Đợt thi đầu, em đã dự thi vào một trường, kết quả cũng không khả quan lắm. Thi đợt này, chất lượng bài làm càng chán hơn”, Lành than thở.

Chiều các bạn rủ nhau ra mạng xem đáp án của Bộ, Lành cho biết mình sẽ không đi xem, thừa biết là mình không đậu.
 
Nuối tiếc cuối thi - 5
Kết quả không được như ý muốn.
 
Ngay sau khi làm bài xong môn thi Địa sáng nay, hai bố con Hồng đã sẵn sàng hành lý để ra bến xe về quê. Anh Đức, bố Hồng cho biết, tuy đường xá xa xôi, vất vả, lại nắng nóng nhưng anh không quản ngại, miễn là luôn ở bên cạnh để động viên, chăm sóc con.
 

 

Nuối tiếc cuối thi - 6
Bố con anh Đức lên đường về quê.
 
Ngoài giây phút căng thẳng làm bài trong phòng thi, nhiều thí sinh đã nhận được sự động viên hết sức ý nghĩa. Tại trường ĐH Hà Nội, cuối buổi thi sáng nay, một thanh niên ôm bó hoa lớn đến chúc mừng bạn gái. Cạnh đó, ghế đá trong sân trường, một đôi bạn trẻ đang tâm tình sau buổi thi.
 

Nuối tiếc cuối thi - 7
Ngóng bạn gái thi ra!
 

Nuối tiếc cuối thi - 8
Sau giờ thi căng thẳng!
 

Cuối thi, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Vui, buồn, lo lắng, tiếc nuối… Con đường vào đại học thật gam go nhưng giấc mơ đặt chân lên giảng đường vẫn thôi thúc các lớp sĩ tử “lai kinh ứng thí”.
 
Hồng Hạnh