“Ở Hà Nội mới có “lò” tốt!”

(Dân trí) - “Ra đây còn phải lo chỗ ăn chỗ ở, mọi thứ đắt đỏ nhưng chỉ ở Hà Nội mới có lò luyện tốt được”, Hiếu, sĩ tử ở Nghệ An bộc bạch.

Mọi năm, ngay sau ngày thi tốt nghiệp, sĩ tử từ đến từ các tỉnh đã lập tức đổ về Hà Nội luyện thi. Nhưng năm nay, phải sau ngày thứ 2, thứ 3, tại các bến xe, mới xuất hiện bóng dáng các sĩ tử tay xách nách mang lai kinh. Mấy năm trở lại đây lò luyện thi đã bớt “nóng” nhưng vẫn còn rất nhiều những sĩ tử ngoại tỉnh đặt niềm tin vào các lò luyện thi ở Thủ đô.
 
“Ở Hà Nội mới có “lò” tốt!” - 1
Thí sinh ngoại tỉnh về Hà Nội ôn thi.

“Năm nay không có thi tốt nghiệp lần 2 nên chúng em ôn thi khá căng thẳng. Lẽ ra thi xong em xuống Hà Nội ngay nhưng mệt quá nên em nghỉ một ngày”, có mặt tại bến xe Giáp Bát, Thảo, quê ở Hải Hậu (Nam Định) cho hay. 

Thảo một mình lên Hà Nội, đang chờ bắt xe đến chỗ trọ một người hàng xóm đang học trường ĐH Sư phạm. “Lên chỗ chị ấy chỉ ở nhờ được vài ngày để đi tìm nhà trọ. Em chỉ mong tìm được phòng trọ sớm để còn ôn thi, chậm ngày nào là mất kiến thức ngày ấy”, Thảo lo lắng.

Trước cổng bến xe Giáp Bát hai ngày hôm nay, nhìn đâu cũng thấy hình ảnh các sĩ tử. Có bạn đi cùng người thân nhưng phần lớn họ đi một mình. Nhiều bạn xuống xe loay hoay chưa biết phải làm thế nào, có bạn đứng mặc cả với xe ôm, mới buổi sáng nhưng ai cũng đã mệt mỏi sau chuyến đi dài và đổ mồ hôi vì nắng nóng.
 
“Ở Hà Nội mới có “lò” tốt!” - 2
Đi xe đạp và hỏi đường vào trung tâm Thủ đô.

Ngay ở phía cổng ra, một nữ sinh dắt theo xe đạp chở quần áo, sách vở, rụt rè hỏi cô hàng nước: “Cô ơi cho cháu hỏi, muốn vào trung tâm thành phố thì rẽ chiều này hay chiều này ạ?”, cô gái chỉ cả hai hướng trên đường Giải Phóng làm những người ngồi trong quán phải bật cười.

Nữ sinh này tên Ngân, quê Thái Bình: “Đây là lần thứ hai em lên Hà Nội nhưng em chẳng nhớ đường nên cứ hỏi vào trung tâm cho chắc ăn, sau đó mới tìm đường hỏi đến trường Bách khoa”. Ngân mừng huýnh khi được biết bản đồ ở ngay bến xe buýt gần đó và trường Bách khoa chỉ cách bến xe vài cây số.

Tại bến xe Nước Ngầm, lượng sĩ tử đổ về ít hơn nhưng dường như vật vờ hơn vì hầu hết là những bạn đến từ tỉnh xa như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
 
“Ở Hà Nội mới có “lò” tốt!” - 3
Mệt mỏi và tốn kém nhưng nhiều sĩ tử ngoại tỉnh vẫn đặt niềm tin vào "lò" luyện ở Thủ đô

Hiếu, đến từ Đô Lương (Nghệ An) than thở: “Em xuống xe gần một tiếng rồi mà vẫn chưa biết đường mô (nào) mà lần. Em tìm khắp mà nỏ (chẳng) thấy đội thanh niên tình nguyện để hỏi thăm”.

Hiếu đang rất lo lắng vì giờ phải tự đi tìm chỗ trọ, tìm lò luyện, trong khi cậu chưa ra Hà Nội lần nào: “Chưa đến một tháng nữa là thi, còn bao nhiêu vấn đề phải lo, không biết mất mấy ngày em mới ôn thi được đây”.

Hỏi Hiếu, sao ra Hà Nội ôn thi cho mất thời gian, tốn kém thì cậu cho biết: “Đúng là ra đây còn phải lo chỗ ăn chỗ ở, mọi thứ đắt đỏ nhưng chỉ ở Hà Nội mới có lò luyện tốt. Bạn bè em phần lớn xuống Vinh ôn thi vì chỉ cách vài dăm chục cây số nhưng ôn ở Vinh em không yên tâm”. 
 
Rồi Hiếu xách đồ đạc, gọi một bác xe ôm đi xuống vùng Thanh Xuân để tìm phòng trọ cho gần điểm ôn thi ở “lò” 336 Nguyễn Trãi.

 Bài và ảnh: Hoài Nam