Ông bố Hàn Quốc xây trường cho trẻ em nghèo Bangladesh

(Dân trí) - Sau khi cô con gái nhỏ tuổi qua đời trong một vụ tai nạn, một ông bố người Hàn Quốc đã đến Bangladesh xây một ngôi trường cho trẻ em nghèo tại đây để hoàn thành tâm nguyện của cô con gái xấu số.

Ông bố Hàn Quốc xây trường cho trẻ em nghèo Bangladesh - 1
Ông Ju Sang-keun ngồi chơi với các học sinh trường tiểu học Bora (TP Chittagong, Bangladesh) đầu tháng này. (Ảnh: Joongangdaily)

Đó là ông Ju Sang-keun (50 tuổi, nhân viên gác tại nhà tù Gangneung ở Gangneung, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc). Ông Ju đã xây ngôi trường tiểu học Bora ở một làng hẻo lánh thuộc phạm vi Chittagong (TP cảng phía đông nam Bangladesh, cách thủ đô Dhaka khoảng 300 km).

Ngôi trường được mở cửa cách đây 4 năm và được đặt theo tên của Bora, con gái thứ hai của ông Ju. Cô bé Bora đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào mùa đông năm 2003 khi đang là học sinh lớp 5.

Ông Ju cho biết Bora là một bé gái ngoan. Cô bé chưa bao giờ đòi cha phải mua cho váy áo và đồ chơi như những đứa trẻ khác.

Khi Bora mất, ông Ju nhớ lại lời cô bé từng nói trước đó là cô muốn được trở thành một nhà truyền giáo và xây dựng trường học cho những trẻ em ở các nước nghèo. Nhưng Bora sẽ không bao giờ có cơ hội được thực hiện ước mơ đó của mình nữa và ông Ju quyết tâm biến điều đó thành hiện thực.

Ông Ju đã tìm hiểu và biết rằng có một tổ chức phi chính phủ đang lên kế hoạch xây một ngôi trường tại Bangladesh. Ông đã đến gặp họ để xem ông có thể làm được những gì để giúp đỡ dự án đó. Cuối cùng ông Ju đã đóng góp 20 triệu won (khoảng 17.300 USD) để ủng hộ việc thành lập trường tiểu học Bora.

Trường Bora mở cửa vào tháng 1/2005. Vợ chồng ông Ju đã tới Bangladesh để tham dự lễ khánh thành. Họ đã đứng nhìn một hồi lâu tấm bia đá khắc tên cô con gái của mình và quan sát các lớp học.

Trước khi có trường tiểu học Bora, chỉ có trẻ em của những gia đình khá giả, giàu có mới có thể được vào học những ngôi trường ở các khu vực khác. Điều đó có nghĩa là trẻ em ở ngôi làng này có rất ít cơ hội được học tập. Việc xây dựng trường học Bora, ngôi trường duy nhất trong làng đã hoàn toàn thay đổi điều đó.

Trong năm học đầu tiên, trường chỉ có 65 em học sinh, nhưng sang năm thứ hai, số lượng các em theo học đã tăng gần gấp đôi, 120 em.

Khi số lượng học sinh mỗi ngày một đông, chi phí để duy trì hoạt động của trường học cũng cao hơn. Vì thế ông Ju đã kêu gọi một nhóm 60 nhà hảo tâm tài trợ cho trường học và hiện nay, nhóm này cung cấp cho nhà trường khoảng 1,2 triệu won/tháng.

Không chỉ xây dựng và duy trì hoạt động của trường tiểu học Bora, hiện nay, ông Ju còn nỗ lực tham gia nhiều chương trình phục vụ cộng đồng khác ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, đối với ông Ju, dự án trường tiểu học Bora vẫn là điều ông tâm đắc nhất.

“Trái tim tôi tan vỡ mỗi khi nghĩ tới cô con gái Bora của tôi. Nhưng tôi lại được an ủi phần nào mỗi khi nghĩ về rất nhiều bé Bora đang học tập tại ngôi trường ở Chittagong”, ông Ju chia sẻ. “Mặc dù tôi đã mất Bora của tôi nhưng tôi đang hạnh phúc khi tôi lại có rất nhiều cậu con trai và cô con gái mới”.

Võ Hiền
Theo Joongangdaily