Phẫn nộ nam sinh lớp 7 bị 7 bạn đấm, đạp dã man trong lớp học

(Dân trí) - Đoạn video ghi lại cảnh nam sinh lớp 7 bị bạn đấm, đạp dã man trong lớp học vừa được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ.

Đoạn video gần 2 phút ghi lại cảnh các học sinh mặc áo đồng phục, đeo khăn quàng đỏ đang thay nhau đấm, đạp, dùng gối thúc vào bụng không thương tiếc một nam sinh. Có em nhảy lên bàn đạp vào đầu khiến nam sinh này ngã dúi dụi.

Nam sinh lớp 7 bị đánh hội đồng tại lớp học

Chưa dừng lại, khi nam sinh chạy ra bục giảng, các bạn học khác lao theo đấm, đạp hội đồng vào người vào đầu khiến nam sinh không thể đứng lên. Em chỉ ôm đầu tránh né trận đòn tập thể dã man ngay trong lớp học. Qua clip, thấy một số học sinh khác lao vào can ngăn nhưng không được.

Sau khi đăng tải, clip đã thu hút gần 140.000 lượt xem và hàng trăm lượt chia sẻ. Hàng nghìn người đã lên án hành động côn đồ của học sinh, đặc biệt clip đánh nhau diễn ra ngay trong lớp học nhưng không thầy cô nào biết đến.

Nam sinh bị bạn nhảy lên bàn, đấm đạp dã man trong lớp học (ảnh từ clip)
Nam sinh bị bạn nhảy lên bàn, đấm đạp dã man trong lớp học (ảnh từ clip)

“Không thể tin nổi, đây là cách mà các em học sinh đối xử với nhau. Đã từng có thầy cô chia sẻ rằng: Nếu tôi nhìn thấy cảnh học trò đánh nhau, hay chửi bậy, tôi chẳng dại gì mà đụng chạm đến chúng. Vì chỉ cần một hành động chưa mô phạm, một câu nói hơi nặng nề... các em học sinh, bậc phụ huynh có thể báo ngay với hiệu trưởng và tôi có thể bị nghỉ việc”, admin một diễn đàn liên quan đến giáo dục chia sẻ.

Cũng theo nhiều ý kiến, chúng ta đang yêu cầu thầy cô phải giáo dục học sinh trong khi vai trò của gia đình chẳng có nghĩa lý gì. Thiết nghĩ, luật giáo dục nước ta cần phải học tập một số nước: Nếu con họ làm sai, phụ huynh sẽ phải bồi thường, thậm chí đi tù. Nếu cha mẹ để trẻ dưới 12 tuổi ở nhà một mình, cha mẹ đó sẽ bị cảnh sát bắt giữ và đi tù. Nếu cha mẹ từ chối nuôi dưỡng trẻ, đứa trẻ sẽ được đưa đến một trung tâm bảo hộ và cha mẹ phải chu cấp hoàn toàn phí nuôi dưỡng... Tuy nhiên, nhà trường đang thực sự trở thành "ốc đảo" và những vụ việc như thế này, sẽ còn kéo dài nữa…

Nam sinh bị đánh chạy ra bục giảng nhưng tiếp tục bị bạn học truy đuổi, dùng chân đạp liên tục vào đầu (ảnh từ clip)
Nam sinh bị đánh chạy ra bục giảng nhưng tiếp tục bị bạn học truy đuổi, dùng chân đạp liên tục vào đầu (ảnh từ clip)

“Trời ơi, tôi không thể cầm lòng xem hết được clip. Sao học sinh bây giờ hung dữ thế nhỉ? Giáo viên, nhà trường đâu, sao không thấy ai ra can ngăn? Để em ấy bị đánh ra thế này thì chết mất còn gì”, bạn đọc Hòa Bình nhận xét.

Bạn Thuận Đỗ cũng thốt lên: “Xem mà thắt cả lòng, bị đánh thế, em còn gì là người nữa”…

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Mỹ Hà