Phấp phỏng với theo con...

(Dân trí) - Một trong những hình ảnh cảm động về sự hồi hộp, lo lắng cho con trước khi bước vào phòng thi sáng nay ở Trường THPT Cẩm Bình (Hà Tĩnh) là hình ảnh chị Lê Thị Hà lao vội đến cánh cổng vừa được công an đóng lại, tay vẫy, miệng lớn tiếng gọi con…

Hà Tĩnh: Con thi trong bố mẹ “thi” ngoài
 
6h45, cổng trường THPT Cẩm Bình - một trong những ngôi trường có truyền thống giáo dục vào loại tốt nhất của Hà Tĩnh - chính thức khép lại. Hầu hết các vị trí “nhạy cảm” của 4 hàng rào xung quanh ngôi trường rộng lớn đều được canh giữ cẩn mật, khó một ai có thể lọt vào.
 
Phấp phỏng với theo con... - 1
Con bước chân đi, mẹ chưa yên tâm, vẫn vẫy tay gọi với dặn thêm...
 
Với những phụ huynh vốn theo sát chặng đường thi gian nan của con, đây bắt đầu là những giây phút hồi hộp nhất. Họ không còn được kè kè bên con mình trước khi bước vào phòng thi như trước đó ít phút nữa. Bởi thế việc nhắc nhở, động viên con trước khi bước vào phòng thi với họ dường như vẫn không đủ.
 
Một trong những hình ảnh cảm động nhất về sự hồi hộp lo lắng cho con mình trước khi bước vào phòng thi vào sáng nay ở Trường THPT Cẩm Bình là hình ảnh chị Lê Thị Hà lao vội đến cánh cổng vừa được hai chiến sỹ công an làm nhiệm vụ bảo vệ đóng lại. Bị chặn đường tiến đến đứa con đang đi thẳng vào phòng thi ngay trước cổng trường chị Hà tay vẫy, miệng lớn tiếng gọi con. 
 
Phấp phỏng với theo con... - 2
... "con đừng vội vàng chi (gì) cả, cứ bình tĩnh mà làm bài" (Ảnh: Hà Phương)
 
Chị Hà nói với cô con gái xinh xắn của mình ngay trước ống kính của phóng viên: “Mẹ dặn nhé. Văn là môn nhiều thời gian. Bóc đề xong, cứ bình tĩnh nhớ lại kiến thức mà làm. Làm xong, còn thời gian ngồi lại đọc, chỉnh sữa lỗi chính tả chứ đừng vội con nhé!”
 
Đứng ngay cạnh chị Hà, hai người mẹ khác tay bám vào cổng sắt trường thi mặc cho ánh nắng phả vào mặt, vẫn hồi hộp dõi theo bước con đi.
 
Phấp phỏng với theo con... - 3
 
7h, hồi trống báo hiệu thí chuẩn bị bước vào phòng thi được gióng lên. Các giám thị bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, đánh SBD và gọi thí sinh vào phòng. Đấy cũng là lúc cả thí sinh và phụ huynh đã bắt đầu cuộc thi, những phụ huynh ở điểm thi THPT Cẩm Bình gọi vui “con thi trong, bố mẹ thi ngoài”.  
 
Nghệ An: Chặn phao thi từ cổng trường
 

Ngay từ đầu giờ sáng, các điểm thi đã đông nghẹt thí sinh và phụ huynh. Tại cụm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Vinh) bảo vệ yêu cầu tất cả các thí sinh bỏ lại cặp sách ngoài cổng. Qua đó, một số phao thi đã bị lộ ra.

 
Phấp phỏng với theo con... - 4
Phao thi xuất hiện trước cổng địa điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, khi được bảo vệ bắt một số thí sinh phải bỏ cặp ở ngoài cổng trường (Ảnh: Nguyễn Duy)
 
Tại cụm thi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu… hầu hết cha mẹ thí sinh đều mang tâm trạng lo âu, sợ con làm bài không tốt. 
 
Tại điểm thi từng được xem là “điểm nóng” của tỉnh Nghệ An - Trường THPT Nam Đàn 2 - không khí trường thi khá yên tĩnh. Năm nay điểm thi này chỉ huy động 30 công an huyện và xã, trong khi đó, năm ngoái đã phải huy động gần 100 lực lượng bảo vệ. 
 
Phấp phỏng với theo con... - 5
Tại địa điểm Trường THPT Nam Đàn 2, phụ huynh lặng thinh ngồi đợi con, mỗi người một tâm trạng
 

Riêng tại cụm thi trường THPT Đặng Thúc Hứa (huyện Thanh Chương), nơi có hơn 600 thí sinh phải qua đò đi thi, đến sáng nay mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, các thí sinh đến địa điểm thi từ sớm.

 

Hiện tại, thời tiết tại địa bàn Nghệ An vẫn đang mát mẻ cho nên thuận lợi cho các thí sinh làm bài thi.
 
Cần Thơ: “Đội” mưa chờ con
 
Phấp phỏng với theo con... - 6

Nhiều phụ huynh đội mưa chờ con trước trường thi (Ảnh chụp lúc 9h45 sáng nay trước cổng trường THPT Châu Văn Liêm)

Cơn mưa đổ xuống TP Cần Thơ lúc 9h40 sáng nay 2/6 khiến nhiều phụ huynh ngồi chờ con ngoài cổng trường thi trở tay không kịp, đành co ro trong làn mưa mỏng ngóng tin con.

Thời điểm trời đổ mưa cũng là lúc gần hết giờ làm bài cho nên có rất đông phụ huynh đến đón con. Cơn mưa đổ xuống khiến nhiều phụ huynh phải “đội” mưa để chờ vì gần đó không có chỗ trú.

Một phụ huynh ở phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) đầy tâm trạng nói: “Tôi có duy nhất một đứa con nên hầu như “thi” cùng con. Gần 1 tháng nay con thức, tôi cũng thức theo đến 2-3 giờ sáng”.
 
Nguyễn Duy - Hà Phương - Đất Vũ - Huỳnh Hải - Phạm Tâm
Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2009