Bình Định:

Phòng dột nát, học sinh vừa học vừa run

(Dân trí) -Được xây dựng gần 20 năm nay, cơ sở 3 Trường tiểu học Hải Giang (xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã xuống cấp nghiêm trọng. Thế nhưng việc sửa chữa chỉ là chắp vá tạm bợ khiến học sinh vừa học vừa run vì lo trường sập, nhất mùa mưa bão đang đến.

Năm học 2013 - 2014, điểm trường số 3 thuộc trường tiểu học Hải Giang có hơn 61 học sinh với 5 thầy cô giáo đảm nhiệm dạy ở điểm trường này. Đã bước vào năm học mới hơn 1 tháng nay, cả thầy trò đều lo lắng vì cơ sở thiếu thốn, phòng học dột nát, xuống cấp nghiêm trọng khiến học sinh vừa học vừa run mỗi khi mưa gió lớn.

Phòng học dột nát, xuống cấp nghiêm trọng.
Phòng học dột nát, xuống cấp nghiêm trọng.

Tường nứt, cửa sổ toang hoác.
Tường nứt, cửa sổ toang hoác.

Theo quan sát, trong các phòng học đã xuống cấp, phần trần nhà bằng cót ép nhưng lâu năm mưa gió dột xuống làm rách tả tơi có thể rơi xuống đầu học sinh bất cứ lúc nào. Nền nhà bong tróc, nhiều đoạn tường xuất hiện vết nứt, các trụ cột bong tróc lộ cốt sắt, cửa nẻo thì không có. Không chỉ vậy, hệ thống điện sáng, quạt không có cũng ảnh hưởng đến việc dạy và học của các em. Mỗi khi mưa gió to, trần nhà bị dột các em lại phải nghỉ học hoặc các thầy cô cũng phải cho nghỉ vì lo trường sập.

Em Trương Thị Mơ, lớp 4G chia sẻ: “Những bữa mưa gió thì cũng hơi sợ nhưng chưa có chuyện gì xảy ra cả nên chúng em vẫn học bình thường không sợ gì cả. Nếu có gì xảy ra thì em chạy về nhà vì nhà em gần đây mà”.

Thầy Trần Trung Quốc, giáo viên dạy ở điểm trường Hải Giang, cho hay: “Làm thầy, mình cũng muốn các em được học ngôi trường khang trang nhưng do dự án di dời nên học sinh ở đây phải chịu nhiều thiệt thòi. Trường xuống cấp, phòng học dột nát, cơ sở vật chất thiếu thốn nhưng cũng phải đành chịu, cố gắng khắc phục chứ biết sao bây giờ”.

Theo ông Ngô Văn Dũng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Dù điểm trường số 3 chỉ có 61 học sinh nhưng không có đủ phòng để học, nhà trường phải mượn trụ sở thôn Hải Giang và bố trí 5 cán bộ giáo viên giảng dạy ở đây. Riêng điểm trường Hải Giang do xây dựng đã gần 20 năm nên đã xuống cấp nặng, cơ sở vật chất thiếu thốn ảnh hưởng đến dạy và học. Hàng năm, nhà trường cũng chi từ 3 - 5 triệu đồng tu sửa trường lớp nhưng thật sự chỉ mang tính chất tạm thời, chắp vá, hư đâu sửa đó vì trường làm gì có nhiều kinh phí. Chúng tôi, có kiến nghị lên trên thì được trả lời vì trường nằm trong diện di dời nên không thể sửa chữa cơ bản hay xây trường mới được”.

Cơ sở vật chất thiếu thốn không quạt, không điện sáng
Cơ sở vật chất thiếu thốn không quạt, không điện sáng
Từ trần nhà tả tơi...
Từ trần nhà tả tơi...
Đến nền nhà bong tróc
Đến nền nhà bong tróc
Trụ cột nứt lộ cốt sắt hoen gỉ.
 
Trụ cột nứt lộ cốt sắt hoen gỉ.

Qua tìm hiểu, sở dĩ điểm trường Hải Giang xuống cấp nặng nhưng không được sửa chữa hoặc sữa chữa chỉ mang tính chất tạm là vì vướng dự án xây dựng khu du lịch Hải Giang. Thế nhưng, điều đáng nói trước khi dự án hoàn thành di dời thì hàng ngày học sinh vẫn phải học trong căn phòng dột nát, xuống cấp nặng. Nhất là mùa mưa bão sắp đến ít nhiều sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng học sinh của trường.

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề này, ông Ngô Đức Tình - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Giang cho biết: “Thực tế điểm trường Hải Giang đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được sửa chữa đúng mức, phần vì kinh phí ít, phần vì trường thuộc diện giải tỏa trắng làm khu du lịch Hải Giang. Không chỉ thầy cô, học sinh lo lắng mà địa phương cũng rất lo. Vì vậy, trong quá trình chờ di dời, tạm thời trong mùa mưa bão này, chúng tôi buộc phải đóng cửa trường chuyển học sinh vào trụ thôn Hải Giang để học nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh và giáo viên”.

Ông Tình cũng cho biết thêm: “Đến nay, mới chỉ có 20/137 hộ dân thôn Hải Giang nhận đền bù đồng ý di dời đến khu tái định cư mới. Theo quan điểm của tỉnh Bình Định, thì cuối năm nay hoặc sang đầu năm 2014 thì phải hoàn thành công tác di dời dân.

Tuy nhiên, đó mới là quan điểm theo chỉ đạo, chừng nào việc di dời dân chưa xong thì học sinh ở điểm trường Hải Giang vẫn còn phải học ở phòng học dột nát.

Doãn Công