Phóng sự ảnh: Đằng sau sĩ tử…
(Dân trí) - Sát cánh cùng con “quyết chiến” kiếm “một chân” vào đại học là sự lo lắng, chờ đợi, hy vọng của bố mẹ. Ngoài chuyện tạo mọi điều kiện để các sĩ tử yên tâm làm bài thi, các bậc phụ huynh còn cả viện đến cả phật trời linh thiêng phù hộ cho con cháu mình.
| |||
Một phụ huynh tranh thủ thiếp đi một lúc trên yên xe máy khi con mình vừa bước vào phòng thi. (Ảnh chụp tại cổng trường ĐH GTVT). |
| |||
Bà mẹ đang viết sớ cầu may cho đứa con trai thi vào khoa Quản lí Xã hội thuộc Phân viện Báo chí - Tuyên truyền. |
| |||
Trước giờ thi, cả 2 mẹ con cùng vào chùa Hà thắp hương cầu mong Đức Phật phù hộ cho kỳ thi sắp tới. |
| |||
Người phụ nữ này có một danh sách dài tên con cháu dự thi đại học lần này đang cầu khấn trời phật “tiếp sức” cho các sĩ tử. (Ảnh chụp tại chùa Hà). |
| ||||
Trước cổng trường ĐH Y Hà Nội, không khí căng thẳng của các bậc phụ huynh xem ra còn “ác liệt” hơn cả trong phòng thi. |
| |||
“Không biết cháu nó có làm được bài hay không mà giờ chưa thấy ra ...” |
Lê Anh Tuấn