Phương “nạng gỗ” quyết đỗ ĐH lần 2

(Dân trí) - Hai tay chống nạng, Phương khó nhọc bước chầm chậm. Từ phòng thi ra đến cổng trường chỉ một đoạn cũng khiến em nhễ nhại mồ hôi. Mấy ngày qua, Phương đã “chiến đấu” với bệnh tật để thực hiện ước mơ của đời mình.

Phương “nạng gỗ” quyết đỗ ĐH lần 2 - 1
Chân đau nhức nhưng Phương vẫn cố gắng làm bài
 
Thí sinh Bùi Tấn Phương, sinh năm 1990 (quê ở Điện Bàn, Quảng Nam). Trong đợt thi đại học năm nay, Phương thi vào khoa Dược (Đại học Đà Nẵng) tại Hội đồng thi trường Đại học Bách khoa.

 

Đáng lẽ ra, cũng như bao bạn bè khác, hè năm nay Phương đã hoàn thành xong chương trình của sinh viên năm nhất nhưng một tai nạn bất ngờ đã khiến cho con đường vào đại học của Phương bị đứt đoạn.

 

Năn ngoái, Phương đậu vào ngành Bác sĩ đa khoa (Đại học Y Dược TPHCM) với số điểm 27,5 điểm. Nhưng cũng chính sau kỳ thi đại học mươi ngày, Phương bị tai nạn nên không thể nhập học.

 

Phải  điều trị tại viện mất 8 tháng trời Phương mới được xuất viện, vì thế con đường vào đại học của Phương đành gác lại đó, gia đình Phương đã làm hồ sơ bảo lưu kết quả cho Phương. Tuy nhiên, chân của Phương cũng chưa thể khỏi hẳn, phải điều trị tại nhà.

 

“Bây giờ chân em cũng đỡ hơn trước đây nhưng để khỏi hẳn cũng phải điều trị 2-3 năm nữa”, Phương cho hay.

 

Chân chưa khỏi mà đi học xa nhà rất khó khăn nên năm nay Phương quyết định thi lại vào trường Đại học Đà Nẵng cho gần nhà, thuận lợi cho việc điều trị và bố mẹ có thể chăm sóc cho em.

 

Vì Phương đi lại rất khó khăn nên dù cách Đà Nẵng không xa nhưng hai bố con Phương đã ra Đà Nẵng từ ngày 6/7 để tìm chỗ trọ Phương. Chỗ trọ phải thuận lợi cho việc sinh hoạt của Phương nên cũng đắt hơn những phòng trọ bình thường khác.

 

Cứ mỗi buổi thi, bố chở Phương đến địa điểm thi, cuối buổi đến chở về. Đi lại khó khăn nên Phương là thí sinh luôn đi sớm và về muộn.

 

Phương cho biết, môn Sinh, Phương làm bài không được tốt lắm còn môn Toán em làm được khoảng 90%.

 

Tuy nhiên, điều khó khăn đối với em trong mấy ngày này là do chân bị đau nhức, nóng ran nên đi lại rất khó khăn.

 

“Ngồi trong phòng làm bài nhiều lúc chân rất nhức nhưng em cũng lo tập trung hết sức để làm bài. Em muốn được vào giảng đường đại học lắm rồi. Còn một môn nữa em sẽ cố gắng để làn bài tốt”, Phương bộc bạch.

 

Khánh Hồng