Cần Thơ:

“Quà này em sẽ mang về chia cho cả nhà ăn Tết”

(Dân trí) - “Được nhà trường chọn đi nhận quà Tết em mừng lắm, em sẽ mang quà về chia cho cả nhà cùng ăn Tết cho vui”, nhiều em học sinh nghèo Cần Thơ chia sẻ như thế khi đi nhận quà Tết.

Buổi trao quà Tết của Hội Khuyến học quận Ninh Kiều cho học sinh, sinh viên nghèo ở TP Cần Thơ diễn ra vào chiều ngày 20/1 trong không khí sôi nổi nhưng cũng không kém phần ấm cúng bởi Tết Nguyên đán đã cận kề. Các em học sinh đi nhận quà Tết dù mỗi em có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chung một niềm vui là “năm nay có quà để ăn Tết”.

Các em học sinh nghèo đi nhận quà Tết.
Các em học sinh nghèo đi nhận quà Tết.

Trò chuyện với PV Dân trí, em Mai Minh Duy (HS lớp 2, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản) cho biết, em đi nhận quà với cô giáo vì cha mẹ phải bận đi bán ở chợ kiếm tiền ăn Tết.

Duy nói: “Em được đi nhận quà nên vui lắm vì năm nay có quà để ăn Tết rồi. Em sẽ mang quà về chia cho chị hai của em để cùng ăn Tết cho vui”. Minh Duy còn cho biết, em chưa có quần áo mới để mặc Tết vì cha mẹ chưa có tiền để mua cho em.

Còn em Trương Anh Việt (HS lớp 6, Trường THCS Trần Ngọc Quế) thì tỏ vẻ rất xúc động khi nói về hoàn cảnh gia đình của mình. Việt cho biết, cha em bỏ đi lúc em mới 7 tháng tuổi. Mẹ em đang bị bệnh tâm thần phải điều trị ở tận Tiền Giang. Em đang sống với bà ngoại và mấy cậu, dì.

Chúng tôi hỏi, Tết này có quần áo mới mặc Tết chưa, Việt bùi ngùi đáp: “Ngoại em chưa có tiền để mua cho em. Tết này chắc phải mặc mấy bộ đồ cũ nữa rồi”. Nhìn Việt mặc một bộ đồ trắng đã cũ nhàu đi nhận quà Tết, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Và chúng tôi càng chạnh lòng hơn khi Việt cho biết, mỗi năm em chỉ gặp mẹ có 1 lần, có năm không gặp được vì không có tiền để đi Tiền Giang thăm mẹ. “Năm nay, nhà trường có cho em ít tiền, rồi hôm nay em được nhận tiền lì xì nên em sẽ để dành sau khi nghỉ Tết em cùng với bà ngoại lên Tiền Giang thăm mẹ”, Việt nói với ánh mắt vui tươi.

Việt cho biết thêm, nhậnquà Tết xong em sẽ mang về cho ngoại để Tết này cùng ngoại ăn Tết. Nhà ngoại nghèo nên có phần quà này chắc ngoại vui lắm. Chúng tôi hỏi em có ước mong gì trong năm mới này, Việt bày tỏ: “Em mong sao mẹ hết bệnh để về với em, với ngoại, để cả nhà được cùng ăn Tết với nhau”.

Em Trương Anh Việt mong sao mẹ hết bệnh để về ăn Tết với em.
Em Trương Anh Việt mong sao mẹ hết bệnh để về ăn Tết với em.

Trong khi đó, hoàn cảnh của em Nguyễn Trọng Nghĩa (HS lớp 5, Trường TH Cái Khế 3) cũng thật đáng thương. Nghĩa đi nhận quà Tết với bà nội nuôi là bà Cao Thị Lan (67 tuổi). Trò chuyện với chúng tôi, bà Lan cho biết, Nghĩa mồ côi cả cha lẫn mẹ. “Cha mẹ nó đều mất khi nó mới hơn 1 tháng tuổi, bà ngoại nó bồng nó đi cho, tui thấy thương nên xin về nuôi đến giờ”, bà Lan kể.

Bà Lan cho biết, Tết đã cận kề mà bà cháu chưa có gì để ăn Tết. “Tui đi làm tạp vụ cho mấy quán nhậu chắc đến ngày cuối năm mới nhận được lương nhưng cũng chẳng có bao nhiêu đâu, chắc chỉ đủ mua ít gạo, tí thịt để ăn Tết thôi”, bà Lan ngậm ngùi. Rồi bà Lan cũng chia sẻ: “Thằng cháu được nhà trường chọn đi nhận quà Tết nên Tết năm nay có thêm bánh kẹo để ăn, như thế cũng thấy ấm cúng rồi”.

Được biết, bà Lan không chỉ nuôi cháu Nghĩa mà bà còn nuôi một cháu khác đang học lớp 2, cũng mồ côi cha mẹ. Do đó, với đồng lương ít ỏi của bà Lan thì việc lo ăn học cho hai đứa cháu nuôi đã “bở cả hơi tai” nên Tết đối với bà cháu thiếu thốn nhiều thứ. Vì thế một phần quà dù nhỏ nhoi cũng đủ để bà cháu đón một cái Tết “sung túc” hơn.

Em Nghĩa đi nhận quà Tết cùng bà nuôi.
Em Nghĩa đi nhận quà Tết cùng bà nuôi.

Hai em Nguyễn Thành Công (HS lớp 1) và Dương Nguyễn Khánh Trúc (HS lớp 4, cùng học Trường TH Phan Bội Châu) đi nhận quà Tết với cô giáo. Cả hai em đều có hoàn cảnh khá giống nhau, Công mồ côi mẹ, còn Trúc mồ côi cha.

Trò chuyện với chúng tôi, Công cho biết, em rất vui khi được trường chọn đi nhận quà Tết. Công nói, nhà em nghèo lắm, cha đi phụ hồ nên đến giờ vẫn chưa có tiền để ăn Tết. “Em với chị hai chưa có quần áo mới để mặc Tết nữa. Hôm nay đi nhận quà, em sẽ mang quà về cho cha để cả nhà cùng ăn Tết cho vui”, Công nói. Em cũng bày tỏ rằng, ước mong năm mới của em là có tiền để em ăn bánh và để dành cho cha lo cho hai chị em ăn học.

Còn hoàn cảnh của em Dương Nguyễn Khánh Trúc thì cha mất, mẹ em bán chuối nướng nhưng mẹ cũng đang bị bệnh khớp. Trúc cho hay, em vẫn chưa có quần áo mới để mặc Tết vì tiền bán chuối của mẹ ít lắm nên không dư giả gì để mua đồ. “Tết đến rồi mà nhà em chưa có gì cả. Hôm nay đi nhận quà Tết, vậy là năm nay nhà có bánh kẹo để ăn rồi”, Trúc cười nói. 

Khánh Trúc bày tỏ thêm: “Năm mới, em chỉ ước mong sao cho mẹ hết bệnh và chị hai luôn học giỏi”.

Em Công và em Trúc cùng chung hoàn cảnh mồ côi.
Em Công và em Trúc cùng chung hoàn cảnh mồ côi.

Một hình ảnh xúc động tại buổi trao quà Tết cho học sinh nghèo mà chúng tôi ghi nhận được là một người cha lúc nào cũng bồng đứa con trai trên tay. Khi lên nhận quà, anh cũng bồng con lên đứng xếp hàng nên đã gây chú ý cho những người có mặt. Chúng tôi hỏi thăm, anh nói mình tên Lâm Thành Tích, còn con trai anh là Lâm Phương Vinh đang học lớp 1 Trường TH Võ Trường Toản. Anh Tích cho biết, con trai anh đang bị bệnh máu không đông, hai chân bị sưng vù rất đau nên không thể đứng một mình được.

Anh Tích kể, lúc Vinh khoảng 1 tuổi thì phát hiện cháu bị bệnh nhưng cháu vẫn đi đứng bình thường. Khoảng 3 năm trở lại đây, bệnh tình càng nặng hơn nên hầu như cháu không thể đi đứng được nữa mà chủ yếu ngồi, hoặc khi đi thì phải có người bồng ẵm. Do bệnh tình của con nên anh Tích phải bỏ việc để đưa đón con đi học, chăm sóc hàng ngày. Còn vợ anh thì đi làm công nhân để lo kinh tế gia đình.

Hoàn cảnh khó khăn nên mỗi cái Tết đối với gia đình anh Tích thiếu thốn trăm bề. Đưa con đi nhận quà Tết, anh Tích cho biết, cha con anh rất vui vì Tết có thêm bánh kẹo để cả nhà cùng ăn Tết. “Tết đến có gì ăn nấy chứ cũng chẳng mong mỏi gì. Chỉ mong muốn sao cho con hết bệnh để đi lại bình thường, mình có điều kiện để đi làm ăn đảm bảo cuộc sống tốt hơn thôi”, anh Tích chia sẻ.

Em Vinh bị bệnh máu không đông, không tự đi đứng được nên nhờ cha bồng đi nhận quà Tết.
Em Vinh bị bệnh máu không đông, không tự đi đứng được nên nhờ cha bồng đi nhận quà Tết.

Nhận học bổng ngày cận Tết, sinh viên Nguyễn Nhựt Nam (ngành Quản trị kinh doanh khóa 38 - ĐH Cần Thơ) chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Nam cho biết, gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Ba là lao động chính nhưng không may bị bệnh nên mọi việc đồng áng đều do mẹ em quán xuyến. “Hiểu được cơ cực của ba mẹ, em đã cố gắng vươn lên trong học tập để đạt thành tích tốt nhất”, Nam chia sẻ.

Nhận được học bổng những ngày cận Tết, Nam cho biết em rất vui vì được sự quan tâm của mọi người đến hoàn cảnh của em. Suất học bổng sẽ là nguồn động viên tinh thần để em cố gắng hơn nữa trong học tập.

Clip chia sẻ của các em HS, SV nhận quà Tết:

(Thực hiện: Huỳnh Hải)

Và còn rất nhiều hoàn cảnh bất hạnh mà chúng tôi ghi nhận được từ các học trò đi nhận quà Tết. Đối với các em học sinh có hoàn cảnh nghèo thì có được bộ quần áo mới và nhiều thứ khác để đón Tết có gì đó quá xa vời. Với các em có được cái kẹo, gói bánh đã là vui. Nghe những ước mong của các em thật sự khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Và năm mới này cùng hy vọng những hoàn cảnh nghèo bớt nghèo hơn, khó khăn bớt khó khăn hơn trong sự chung tay chia sẻ của mọi người.

Huỳnh Hải