“Quái chiêu” đòi nợ của sinh viên

Là sinh viên, vay tiền nhau là chuyện bình thường, nhưng nhiều khi cho vay rồi, chờ dài cổ không thấy trả, có nhắc cũng chỉ được hứa và hứa. Bực mình, quyết đòi bằng được và cũng để bạn “rút kinh nghiệm”, nhiều cô cậu nghĩ ra cách đòi nợ khá “độc”.

Cứ người yêu đến là “tố”

Hoa, 19 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, nổi tiếng cả ký túc xá nữ vì thói quen vay tiền “quên” trả. Lúc nào vay, cô cũng có chuyện khẩn cấp, cũng hứa như đinh đóng cột là trả ngay, rồi sau đó lờ tịt đi. Ai nhắc thì cô viện cớ để khất, rồi lại lờ đi, cứ thế cho đến khi người bạn phát chán không thèm đòi nữa, chỉ tự nhủ từ giờ chừa cho Hoa vay tiền.

Diệp vào ở phòng Hoa được mấy ngày thì một cô bạn cùng phòng dặn nhân lúc ăn trưa: “Cậu đừng cho cái Hoa vay tiền nhé, mất luôn đấy”. Diệp ngớ ra: “Hôm qua nó hỏi vay 300.000 để mua sách, tớ đưa rồi”. Cô bạn thở dài: “Mình nhắc muộn quá. Mà không phải sách vở gì đâu, tối qua thấy nó diện váy mới, 100% là tiền của cậu”.

Và như thường lệ, món tiền của Diệp bị khất hết lần này đến lần khác, khiến cô rất giận, nghĩ cách đòi và cho Hoa một bài học. Một hôm, chàng người yêu đẹp trai của Hoa đến chơi, Diệp cười bảo: “Tớ phải đi mua đồ bây giờ, Hoa cho tớ xin 300.000 cậu vay tớ để mua váy hai tháng trước nhé”. Hoa xấu hổ chỉ muốn chui đầu xuống đất, thấy Diệp cứ đứng trước mặt người yêu mình có ý đợi được tiền mới đi, cô đành móc ví ra trả. Cả phòng lúc đó đều có mặt và tỏ ra vô cùng khoái chí.

Thành, “chúa Chổm” nổi tiếng ở một khu trọ sinh viên tại Hoàng Mai, Hà Nội cũng bị một vố khá đau. Hôm đó cậu nghỉ học sau một đêm chơi games mệt lử, cô người yêu tưởng ốm đến thăm. Mấy nam sinh viên khác thấy thế liền sang phòng Thành, rồi chỉ túi xách của cô gái, bảo: “Túi em đẹp nhỉ. Em biết không, túi này thằng Thành vay tiền anh mua tặng sinh nhật em đấy. Em phải giữ cẩn thận, chứ ai đời tiền nó chưa trả anh mà túi đã sờn thế này rồi”. Cả Thành lẫn bạn gái đang “đơ máy” thì mấy cậu khác nhao nhao: “Đâu có, túi này mua bằng tiền của tao chứ. Nó cũng vay tao đã trả đâu”.

Đòi nợ ngay tại máy ATM

Nhiều “chúa Chổm” sinh viên khất nợ không phải vì thiếu tiền, mà chỉ vì khi có tiền, các cô cậu lại tiêu ngay vào việc mua sắm, chơi games, ăn nhậu… còn nợ thì cứ để đó. Đòi lắm chỉ mỏi mồm, nhiều chủ nợ sinh viên nghĩ ra cách “khấu trừ tại nguồn”.

Mấy cậu bạn cùng phòng Thắng biết rằng tháng nào cũng vậy, cứ ngày 27 là mẹ Thắng gửi tiền vào tài khoản và cậu bao giờ cũng rút ngay. Thế nên chiều 27 của một tháng nọ, Thắng vừa rút 2 triệu đồng từ máy ATM thì người đứng cạnh, mà cậu tưởng là người chờ đến lượt rút tiền, đã giật nắm tiền từ tay cậu. Ngẩng phắt lên chưa kịp kêu, Thắng đã nhận ra bạn cùng phòng, mà không chỉ một người. “Tiền này tao lấy 700.000 mày nợ tao, chỗ còn lại là phần thằng Liên và thằng Tuấn cho mày vay mấy tháng trước”, cậu bạn nói rồi đếm tiền chia luôn cho mấy người kia trước sự sững sờ của Thắng.

Phương, ở cùng với Cúc trong phòng trọ bốn người, cũng đòi được tiền cho vay theo cách tương tự, dù không có kế hoạch trước mà chỉ nhờ một dịp may tình cờ. Hôm đó dì của Cúc đến chơi, trước khi về giở ví ra: “Mẹ cháu bảo chưa gửi kịp nên nhờ dì đưa 1 triệu cho cháu đóng tiền nhà trước”. Cúc vừa cầm lấy chưa kịp cất thì Phương đã nhanh nhẹn nắm lấy tay: “May quá, có tiền đây rồi, cậu trả nợ tớ 600.000 luôn nhé, lâu quá rồi”. Không tránh được, Cúc đành đếm tiền trả bạn.

Cực chẳng đã mới đòi nợ kiểu đó

Về vụ “chặn” luôn tiền của Thắng ngay lại máy ATM, mấy cậu bạn tâm sự: “Chẳng phải là bọn em không nể mặt nó, chính vì nể nhau nên mới cho vay và để nó lờ đi mãi mới đòi. Khi phải cư xử với nó như vậy thì cũng đã xác định là quan hệ bạn bè khó cứu vãn, nhưng mà không chịu nổi nó nữa”.

Còn Phương sau khi lấy được tiền nợ của Cúc cũng dọn ra ở riêng. “Không phải vì em sợ nó vay đâu, vì chắc chắn em không cho vay nữa. Nhưng chuyện đã qua chứng tỏ hết tôn trọng nhau rồi, chán nhau lắm rồi, khó làm bạn lắm”, cô gái nói.

Tác giả nhiều chiêu đòi nợ làm “đối tượng” mất danh dự thừa nhận, những kẻ thích vay mà không thích trả vốn đã rất “chai mặt” rồi, khi bị một vố “độc” cũng chỉ đỏ mặt tí chút,  sau đó khi túng tiền lại vay tiếp, và “quên” tiếp. Mấy cậu bạn cùng khu trọ của Thành tâm sự sau vụ làm cho Thành mất mặt trước người yêu: “Bọn em làm thế cho bõ tức thôi chứ biết thừa là không thể đòi tiền nó, vì nó nợ quá nhiều, khi có tí tiền thì để tiêu chứ chả trả được đâu. Với nó thì chỉ có cách giữ chặt hầu bao, không nể nang cho vay nữa, chứ bêu xấu nó ăn thua gì”.

Vì đó cũng là kết luận mà nhiều người rút ra sau khi bị xù nợ nên rốt cục, các chúa Chổm chây ỳ luôn phải đứng trước hoàn cảnh: Không ai dám cho vay, và không ai dám ở cùng, thậm chí nhìn thấy đã “chạy mất dép”.

Theo Báo Đất Việt