Quyết tâm đỗ đại học của thí sinh nghèo xứ Thanh

(Dân trí) - Hai mẹ con thí sinh Nguyễn Thị Thanh (quê Thanh Hóa) chỉ có mấy trăm ngàn đồng đi vay làm lộ phí ra thủ đô thi đại học.

Kì thi tuyển sinh đại học năm nay, thí sinh Nguyễn Thị Thanh thi vào khoa Kinh tế Chính trị, Học viện Báo chí & Tuyên truyền (Hà Nội).

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh (

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh (bên trái) và mẹ.

Gia cảnh nghèo khó, bố Thanh đi làm phụ hồ, mẹ làm ruộng, thu nhập của cả gia đình chỉ chưa tới 1 triệu/tháng. Gắn bó với nghề nông từ khi còn bé, Thanh mong muốn việc học của mình có thể giúp em kiếm được một công việc làm đỡ vất vả, và có đủ tiền để nuôi gia đình. Dù còn nhỏ tuổi, Thanh đã sớm mang vẻ chững chạc và biết thương bố mẹ.

Thanh cho biết, em chọn khoa Kinh tế chính trị vì sở thích học các môn xã hội, và điểm chuẩn của khoa cũng vừa sức với mình. Em hy vọng sẽ đỗ vào Học viện Báo chí & Tuyên truyền và có điều kiện đi làm thêm để vừa trả học phí, vừa gửi về quê giúp đỡ bố mẹ.

Sĩ tử đến từ Thanh Hóa chia sẻ: “Em và mẹ may mắn khi được các anh chị sinh viên giúp đỡ, phòng kí túc xá có giá thuê rẻ, rất thoáng mát và thuận lợi để đi tới trường thi”.

Nhờ có sự giúp đỡ từ các bác, cậu mợ, mà mẹ con Thanh có số tiền 900.000 đồng mang đi thi. Ngoài ra, Thanh chỉ có mấy bộ quần áo, đôi dép đã mòn và rách gần hết, vài quyển sách để ôn tập mang theo.

Tới nay tiền xe khách, tiền ăn và tiền trả cho kí túc xá đã hết 6 -7 trăm ngàn, nên ngay buổi trưa sau khi thi xong môn cuối, hai mẹ con em sẽ ra xe khách về quê để đỡ tốn kém.

Ở nhà, Thanh là người đầu tiên của cả họ đi thi đại học, nên người nhà cũng hy vọng. Với quyết tâm vượt khó, sĩ tử này mong thi thật tốt để không phụ công bố mẹ đã nuôi ăn học 18 năm qua.

Con đường tương lai phía trước của Thanh còn rất dài và còn rất nhiều khó khăn cần cô gái này vượt qua. Mong rằng em sẽ làm bài thi thật tốt, để nối dài thêm ước mơ vượt khó của bản thân.

Hồng Minh - Mai Châm