Rơi nước mắt với thiệp 20/11 của học sinh người Ca Dong

(Dân trí) - Những bông hoa, những tấm thiệp được làm bằng giấy trắng... là món quà "độc nhất vô nhị" của học sinh người dân tộc Ca Dong huyện miền núi Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) tặng thầy cô giáo của mình nhân ngày 20/11. "Những năm trước các em tặng hoa dại hái trên rừng, còn năm nay chúng tôi được nhận hoa bằng giấy, lại còn có thiệp chúc mừng. Nhận quà mà thương các em rơi nước mắt", một cô giáo chia sẻ.

Tối ngày 20/11, facebook cá nhân của nhiều giáo viên công tác tại huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) đồng loạt đăng tải những hình ảnh thú vị, độc đáo về những món quà nhận được từ những học sinh người dân tộc Ca Dong.

Trên facebook cá nhân của mình, cô Lý Mỹ Dung - giáo viên trường THCS Sơn Liên (huyện Sơn Tây) treo dòng trạng thái: Niềm vui, nguồn động lực của những giáo viên miền sơn cước.

Cùng với đó là hình ảnh những món quà 20/11 "độc nhất vô nhị" gồm hoa và thiệp chúc mừng được làm bằng giấy.


Hoa và thiệp mừng những thầy cô giáo vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi) nhận được trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. (Ảnh: NVCC)

Hoa và thiệp mừng những thầy cô giáo vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi) nhận được trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. (Ảnh: NVCC)

Những bông hoa gấp bằng giấy được tô vẽ thêm sắc màu bởi bút chì. Độc đáo nhất là những "tấm thiệp" được cắt ra từ giấy vở học sinh.

Những tấm thiệp chi chít chữ và còn đầy lỗi chính tả. Thế nhưng, ẩn chứa trong những câu chữ còn vụng về chính là tình cảm thân thương, trân quý nhất những học trò người Ca Dong dành tặng thầy cô giáo.

Những tấm thiệp chúc mừng ngày Nhà giáo Việt nam độc nhất vô nhị (Ảnh: NVCC)
Những tấm thiệp chúc mừng ngày Nhà giáo Việt nam "độc nhất vô nhị" (Ảnh: NVCC)

"Em cảm ơn cô vì thời gian qua đã dại cho chúng em và em mong cô đừng sớm ra trường nhé cô" - một học sinh lớp 8 đã viết cho cô giáo mình như thế.

Chia sẻ với Dân trí, cô Lý Thị Mỹ Dung, cho biết: Món quà của các em học sinh người Ca Dong thật sự vô giá, đây chính là động lực lớn để những giáo viên vùng cao bám trường, bám lớp ươm chữ giữa đại ngàn.

Mỗi dịp 20/11, những giáo viên vùng cao Sơn Tây lại được nhận những món quà đầy bất ngờ của những cô cậu học trò nghèo vật chất nhưng đong đầy tình cảm.

"Những năm trước các em tặng hoa dại hái trên rừng, còn năm nay chúng tôi được nhận hoa giấy, lại còn có thiệp chúc mừng. Nhận quà mà thương các em rơi nước mắt", cô Dung chia sẻ.

Cùng ngắm nhìn những món quà tuy không đậm hương sắc nhưng mang nặng nghĩa tình của những học sinh người Ca Dong ở Quảng Ngãi:

Những bông hoa giấy tuy đơn sơ nhưng thấm đượm tình nghĩa của học sinh vùng cao
Những bông hoa giấy tuy đơn sơ nhưng thấm đượm tình nghĩa của học sinh vùng cao
Rơi nước mắt với thiệp 20/11 của học sinh người Ca Dong - 4
Rơi nước mắt với thiệp 20/11 của học sinh người Ca Dong - 5

Quốc Triều