Rộn ràng lễ tôn vinh sự học ở TPHCM

(Dân trí) - Sáng 20/11, đường phố Sài Gòn rộn rã những hàng hoa. Nơi nào có học sinh, sinh viên là nơi đó có những lẵng hoa tặng thầy tặng cô.

Tại trường tiểu học Phù Đổng (quận Bình Thạnh), những người mẹ cầm bông chờ trường làm lễ xong sẽ đưa con tặng cô giáo, chứ tặng liền bây giờ, cô giáo không có nhớ đâu.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, những lẵng hoa cùng tấm thiệp xinh xinh để trên bàn học sinh dọc hành lang. Hôm nay cũng là ngày những cựu học sinh được gặp lại thầy xưa trường cũ.  

Sinh viên lại có cách bày tỏ tình cảm rất riêng. Trước hội trường ĐH Kiến trúc TPHCM, các bạn trẻ sáng tạo nên cây tri ân với từng chiếc lá nguyện ước là những lời chúc, những tâm sự rất thật gửi đến thầy cô: Thầy Kiên ơi, sao nỡ vội lấy zợ. I love TS Cường, thầy cứ lém. Thầy cô ơi, mong thầy cô iu tụi em hơn. Thầy Quang ơi, thầy Tuấn ơi, dạy khó ra đề dễ nha thầy. Em yêu thầy Hiệp, thầy đã cho tụi em vẽ hình học đến lòi cả xương cùi chõ ra lun…

Rộn ràng lễ tôn vinh sự học ở TPHCM - 1
Cây tri ân tại ĐH Kiến trúc TPHCM. 

Có những câu hơi “khó hiểu” như: “Thầy Cương ơi, em yêu thầy như thầy yêu điện & nước vậy?”. Sinh viên còn bày tỏ tình cảm với những cô lao công nữa: “Em yêu mấy cô lao công nữa. Cám ơn cô”.  

Trường ĐH KHXH&NV hôm nay rộn ràng, sôi động hẳn bởi sự kết hợp “hai trong một”; vừa tôn vinh ngày Nhà giáo Việt Nam vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho khoa Đông phương. Những tiết mục văn nghệ - văn hóa các nước liên tiếp được trình diễn.

Rộn ràng lễ tôn vinh sự học ở TPHCM - 2
 Sinh viên khoa Ngữ văn Anh, ĐH KHXH&NV TPHCM tự tay làm thiệp tặng thầy cô.

Cô Sadhna Saxena, giáo viên ngành Ấn Độ học chia sẻ: “Ngày 20/11 là một ngày thật tuyệt vời đối với các giáo viên; đặc biệt là các giáo viên người nước ngoài như chúng tôi. Hôm nay, các sinh viên đã bày tỏ tình yêu và lòng kính trọng với các thầy cô giáo của họ. Ngày Nhà giáo Việt Nam là một ngày mà người giáo viên được vinh danh”. 

Lễ 20/11 cũng là dịp để nhiều bạn sinh viên kiếm thêm thu nhập bằng việc kinh doanh hoa tươi. Từ sáng sớm, trước cổng trường ĐH KHXH&NV đã nhộn nhịp cảnh người mua kẻ bán. Trái với cảnh ế ẩm tại nhiều shop hoa, hoa tươi tại khu vực này bán rất chạy do nhà trường đang tổ chức chương trình văn nghệ rất rôm rả ngay tại sảnh đường tầng trệt.

 

Bạn Xuân Phương, sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng vui vẻ tâm sự: “Tụi em bán hoa vừa có thêm thu nhập vừa góp thêm niềm vui chung với mọi người trong dịp lễ này”.  

 

Mấy ngày nay, Siêu thị Co.op Mart Đinh Tiên Hoàng rộn ràng gian hàng quà tặng mỹ phẩm. Theo chị Vân, một nhân viên bán hàng ở đây, mỗi ngày siêu thị bán được khoảng 200 hộp quà. Cho tới sáng nay, vẫn còn rất nhiều người đến tìm mua quà để tặng các thầy cô giáo.

Hiếu Hiền - Kim Hường - Anh Tuấn