TPHCM:

Sĩ tử bị bệnh vẫn gắng đi thi

(Dân trí) - Ghi nhận tại ngày thi đầu tiên của đợt 1, tại TPHCM có một số thí sinh dù bị bệnh tật, tai nạn vẫn cố gắng đến trường thi.

Tại điểm thi trường THPT Eanst Thalmann thi vào ĐH Nguyễn Tất Thành, thí sinh Huỳnh Minh Hiếu (quê Tây Ninh) dự thi khối A đã bị tai nạn xe làm gãy chân trước kỳ thi. Mặc dù vết thương chưa lành, không thể đi lại bình thường được nhưng Hiếu vẫn quyết tâm đi thi. Ngày thi, các chiến sĩ tình nguyện đã phải cõng em vào phòng thi.

Còn tại điểm thi cơ sở 2 của trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM, một thí sinh nam bị sốt cao đang nằm bệnh viện nhưng vẫn xin xuất viện để đến làm thủ tục vào sáng qua. Hội đồng tuyển sinh của trường cũng cho biết, buổi thi sáng nay thí sinh này vẫn đến trường dự thi.

Còn mẹ con TS Nguyễn Thị Hoài A. (ở Hóc Môn) đã không gặp may trong ngày thi đầu tiên. Cô Lê Thị T., mẹ em Hoài A. cho biết sáng nay vừa ra khỏi nhà đến trường thi thì giữa đường bị cướp giật mất túi xách. Thí sinh này mất hết cả giấy tờ tùy thân và cả giấy báo thi. Khi đến trường trình báo thì Hội đồng tuyển sinh của trường hỗ trợ, chụp hình làm lại giấy báo dự thi kịp để em Hoài A. được môn thi đầu tiên.
 
Thí sinh chăm chú làm bài thi.
Thí sinh chăm chú làm bài thi.

Căng thẳng vì đề Toán khá hóc búa.
Căng thẳng vì đề Toán khá hóc búa.

Sáng nay, Đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT đã đi kiểm tra đột xuất công tác tổ chức thi ở một số trường ĐH tại TPHCM. Theo báo cáo của các trường, số thí sinh dự thi buổi sáng tăng hơn ngày làm thủ tục.

Trường ĐH Sài Gòn có 20.202 thí sinh đến dự thi môn đầu tiên, chiếm tỉ lệ 85,45%. Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM cũng có tỷ lệ dự thi khá cao hơn 82% trên tổng số hơn 5000 thí sinh dự thi đợt 1 (khối A, A1, V). Trường ĐH Nông lâm TPHCM 14.298 thí sinh dự thi, chiếm 84,27%.

Ông Phạm Thái Sơn, phó trưởng phòng đào tạo trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM cho biết có 11.658 thí sinh đi thi môn buổi sáng, chiếm đến 84,88% (trong đó khối A1 được 85,79%, khối A 84,29%). Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có gần 80% thí sinh dự thi buổi thi đầu tiên.

Lê Phương