Sĩ tử bỏ thi... tự sự

“Heo, voi, gà, chuột... em đều vẽ cả, mà trong phòng vẫn chưa bạn nào đứng lên nộp bài. Chị không biết đâu, nhìn xung quanh, thấy mọi người ghi ghi chép chép, mình sốt ruột lắm”, Duy - một thí sinh thi trường Kinh tế TPHCM thật tình thổ lộ.

1. Cố lắm mới ngồi hết 2/3 thời gian của buổi thi đầu tiên. Chiều hôm ấy, Duy năn nỉ các anh chị cùng phòng "Làm ơn cho em ở nhà, em không thể ngồi...thiền thêm 1 buổi nữa". Và, dù có nói gì, Duy vẫn nhất quyết không đến trường thi.

 

Duy chia sẻ thật tình: "Em vào phòng thi, ngồi hát hết các bài hát có trong đầu mà vẫn chưa hết giờ. Em tưởng môn Lý sẽ ít thời gian hơn, cố vào ngồi để lấy kinh nghiệm, nhưng cũng bằng giờ buổi sáng, đành thôi. Ngồi nữa là...rách quần đấy".

 

Buổi tối trước ngày thi, Duy đã băn khoăn không biết làm gì cho hết 3 tiếng đồng hồ. Anh chàng ước giá mà cho mang truyện tranh vào để đọc hoặc cho mang di động vào mà chơi game. "Hôm trước đi thi tốt nghiệp, môn Văn, em đã phải chịu trận 1 tiếng đồng hồ rồi. Ngồi viết hết ý cũng chỉ không hết 1 tiếng. Nửa thời gian còn lại ngồi...ngủ gật".

 

Hỏi Duy về cảm giác bỏ thi, Duy cũng khá áy náy, không dám cho ba mẹ biết. "Ba em mà biết được, ổng cạo đầu". Duy đặt quyết tâm sẽ ôn thi một năm, và quyết lấy lại những gì đã mất. "Em biết trình độ của em đến đâu mà. Kiến thức lớp 11,12 em gãy hoàn toàn, vì mấy năm học ở quê, ham chơi quá".

 

Duy cho hay, trong ba môn thi ĐH, môn Toán là môn tin tưởng hơn cả. Thế nhưng, cậu không biết vẽ cả đồ thị. Cu cậu kể về buổi thi đầu tiên: "Có một bạn ngồi bên cạnh, khi vừa cầm giấy thi lên, đã trừ sẵn một khoảng trắng để vẽ đồ thị. Em cũng bắt chước làm theo, nhưng giám thị nghiêm quá, chuyển bạn ấy đến chỗ khác. Khoảng trống đó em đã kịp vẽ 1 chú voi con vào, nhưng nó không giống lắm".

 

Duy chỉ thi mỗi trường ĐH Kinh tế, không thi CĐ, cũng không đăng ký thi Trung cấp. Bởi với Duy, năm nay là năm đi học hỏi kinh nghiệm - năm vào Sài Gòn cho biết không khí thi ĐH nó thế nào.

 

 2. Sau khi kết thúc thi môn Toán, T. H (quê Thanh Hoá) thi vào trường ĐH Nông lâm TPHCM đã quyết định bỏ trường thi ra về. H kể: “Đề thi khó quá, em không làm được bài nào". Thấy ngồi trong phòng thi tiếp 2 môn nữa cũng chẳng có kết quả gì, H. quyết định không thi, để thêm thời gian đi thăm quan một số nơi ở thành phố như Khu du lịch Suối Tiên, Đầm Sen... Ở ngoài Bắc, nghe nhiều về những nơi này nhưng chưa có cơ hội để xem.

 

Như đoán trước được tôi đang phân vân định hỏi bỏ dở thi như thế này có buồn không, H liền nói: “Em không buồn bởi đã tự xác định tư tưởng từ trước và biết sức học của mình không thể với cao".

 

3. Trước cổng trường CĐ Sư phạm mẫu giáo T.W3, tôi làm quen với thí sinh tên Ch, thi Sư phạm Toán-Tin. Ch đã...chịu khó đi thi hết ngày đầu tiên để...tích luỹ kinh nghiệm. Ch cộng điểm cả hai môn Toán, Lý của mình cũng không qua khỏi điểm 3.

 

Bắt chuyện, Ch cho biết: "Mục đích của em là đậu tốt nghiệp, còn ĐH thì không dám mơ. Em định không nộp hồ sơ thi ĐH năm nay, nhưng ba mẹ, thấy cô, bạn bè nói nhiều quá, em mới đi thi". Biết chắc là không làm được, Ch đăng ký đại một trường ở khối A và một ở khối B. Nhiều bạn của Ch cũngđăng ký như thế.

 

Buổi thi môn Lý, Ch đã không muốn vào phòng, nhưng tại có mẹ đưa đi thi, nên cậu không dám làm mẹ buồn. Sáng nay, lấy lý do là đã biết địa điểm thi và không phải ở lại trường vào buổi trưa, Ch đã thuyết phục được mẹ không đi cùng. Để qua mặt mẹ, Ch cũng phải đón xe ôm lên trường, và năn nỉ một thí sinh thi cùng để xin đề thi môn Hoá mang về cho mẹ an tâm.

 

Ch cho biết ý định của mình, mai mốt, em sẽ nói với gia đình là không đủ điểm đậu ĐH nên chuyển xuống trung cấp. Cậu sẽ vừa học vừa ôn một năm. Và quay sang hỏi tôi: "Học trung cấp nào được chị?". Không biết khuyên Ch thế nào, đành giới thiệu với em một vài trường có nhiều ngành nghề để em lựa chọn.

 

4. Thí sinh L.L thi ĐH Kinh tế TPHCM thì đi thi cùng với “bồ”. Sau khi làm bài xong 2 môn đầu, thấy mình không thể đậu được nên buổi cuối, L không đến trường thi mà cùng “bồ” đi siêu thị. Đi thi, ba má cho 10 triệu đồng,  không đi mua sắm tiêu xài thì uổng. Với suy nghĩ đó, L tiếp tục kể cho tôi nghe kế hoạch xài hết món tiền đó: Nay vào siêu thị, mai sẽ ra Vũng Tàu...

 

Theo thống kê sơ bộ của các trường, ĐH Nông lâm TP.HCM, thí sinh đến dự thi buổi cuối cùng giảm 2,24% so với buổi thi đầu tiên; tương tự ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM giảm gần 1%, ĐH Kinh tế TPHCM giảm hơn 1% ...

Tại Trường ĐH Luật Hà Nội, buổi thi đầu tiên có 68% TS dự thi, đến buổi cuối còn 65,9%. Viện ĐH Mở Hà Nội, buổi thi đầu tiên có 3.715 TS dự thi, buổi thi môn lý 84 em bỏ cuộc và buổi thi cuối thêm 122 em nữa không đến tham dự. Trường ĐH Công đoàn có 33 TS bỏ thi môn hoá. Trường ĐH Thuỷ lợi "hụt" mất 176 TS sau ngày thi đầu tiên.

Tại Trường ĐH Hàng hải, lượng TS dự thi trong ngày đầu tiên là 13.206, nhưng đến buổi thi sáng ngày 5.7 chỉ còn 12.570 TS, giảm 636 em. Trường ĐH Giao thông Vận tải, đến buổi thi thứ 2 có 180 em bỏ thi và trong buổi thi cuối cùng có 213 TS nữa tiếp tục bỏ cuộc..

 

 

Theo Đoan Trúc – Cam Lu

Vietnamnet