Sĩ tử có cha nhập viện vì mất tiền: Vỡ òa ngày ra viện

(Dân trí) - Sau những ngày điều trị tại bệnh viện tâm thần Huế sau khi bị mất khoản tiền lộ phí đi thi đại học của con, ông Nguyễn Văn Thông (cha của thí sinh Nguyễn Văn Minh) đã ra viện trong cảm xúc hạnh phúc khi con trai cho biết làm tốt bài thi.

Chiều ngày 10/7, PV gặp gia đình ông Nguyễn Văn Thông khi ông vừa xuất viện. Sau khi được sự chăm sóc của bác sĩ, sự ủng hộ của bạn đọc và tiếp sức của lực lượng tình nguyện viên..., ông Thông đã tỉnh táo và có dấu hiệu phục hồi nhanh chóng.

Tiếp xúc với ông Thông, chúng tôi ghi nhận, ông đã tươi tỉnh, biết nói chuyện với mọi người. Tuy nhiên, khi yêu cầu tường thuật lại câu chuyện vừa xảy ra, ông Thông lắc đầu bảo không nhớ rõ.

Như trước đây đã đưa tin, sau "cú sốc" mất gần 10 triệu đồng, ông Thông đã rơi vào hoang tưởng và được xác định là bị tâm thần phải điều trị tại bệnh viện tâm thần Huế. Trong lúc cha nằm viện mê sảng, co giật thì trong phòng thi, em Minh vẫn gồng mình vượt lên hoàn cảnh và hoàn thành tốt ba môn thi khối B ngành Bác sĩ đa khoa, ĐH Y - dược Huế tại Hội đồng thi ĐH Khoa học Huế.

Bố Minh đã xuất viện và gia đình em trở lại quê. 
Bố Minh đã xuất viện và gia đình em trở lại quê. 

Được biết, sáng sớm nay, gia đình em Minh lên ga về lại Khánh Hòa. Ông Thông chia sẻ: “Bệnh viện chưa cho tôi về nhưng năn nỉ vì cảnh con gái đang ở nhà một mình, ở quê cũng có bệnh viện tâm thần nên có thể nhập viện tại quê nhà thì bệnh viện mới đồng ý cho tôi xuất viện”.

Minh cho biết, vì đưa mình đi thi mà cha ra hoàn cảnh như vậy nên về nhà Minh sẽ cố gắng làm rẫy để cha yên tâm điều trị bệnh và đợi kết quả thi đại học.

Trần Viết Long - Đại Dương