Thừa Thiên - Huế:

Sĩ tử khiếm thị và ước mơ vào đại học

(Dân trí) - Năm nay, ĐH Huế có 9 thí sinh khiếm thị và mù đăng ký dự thi vào các trường ĐH Khoa học, ĐH Sư phạm và Học viện Âm nhạc. Dù có trở ngại ở đôi mắt nhưng tất cả đều lộ rõ một quyết tâm thi đỗ đại học.

Tại Hội Người mù tỉnh Thừa Thiên - Huế năm nay có 4 em thi vào đại học, trong đó có 2 em thi lần thứ hai. Vào phòng các em, một không khí học khẩn trương diễn ra, nếu đói quá thì mang luôn cơm vào phòng để vừa ăn vừa học.

 

Em Phan Thị Huế (bị khiếm thị, sinh năm 1992, quê ở Phú Vang, TT-Huế) cho biết em đang rất tự tin trước 3 buổi thi sắp đến, em mơ được vào học tại khoa Ngữ văn, ĐH Khoa học Huế nên đã ôn rất kỹ các môn, đặc biệt là môn Ngữ văn.

 

Sĩ tử khiếm thị và ước mơ vào đại học - 1
Hai bạn Phan Thị Huế (bên trái) và Nguyễn Thị Yến Anh đang ngồi ôn bài.

 

Tại giường bên cạnh, bạn thân của Huế là Nguyễn Thị Yến Anh (bị mù, sinh năm 1992, TP Huế) cho biết trước đó Yến Anh nộp đơn vào ngành tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ. Nhưng vì ĐH Huế không tổ chức thi cho thí sinh khiếm thị ở khối D nên Yến Anh đành nộp vào ngành Đông phương học, ĐH Khoa học.

 

“Em có năng khiếu môn tiếng Anh lắm, thi trái ngành thì cũng hơi khó nhưng em đã rất quyết tâm. Tuy vậy, em cũng hơi run anh à”, Yến Anh tâm sự.

 

Từ hơn 6 tháng nay, Huế và Yến đã đến lò luyện thi dành cho học sinh bình thường để nắm vững lại kiến thức 3 môn thi. Tuy khó khăn trong việc đi lại, vào lớp nhưng 2 bạn đã tranh thủ nhờ những bạn mới quen dẫn vào. Riết cũng thành quen, lớp học thêm giờ chia tay đều nhớ 2 người bạn khiếm thị nhưng rất dễ thương, nhiều phen chọc cười cả lớp.

 

Tại Hội Người mù tỉnh TT-Huế còn có 2 nam sĩ tử khiếm thị là Nguyễn Chí Thiện và Đoàn Đại Thành. Cùng thi vào ngành Công tác xã hội, khoa Sử, ĐH Khoa học Huế, hai bạn có chung ước mơ sau này sẽ làm thầy giáo dạy lại các học viên khiếm thị hay làm các trưởng nhóm tuyên truyền trong Hội Người mù tỉnh.

 

Sĩ tử khiếm thị và ước mơ vào đại học - 2
Nguyễn Chí Thiện tự tin với lần thi thứ 2, em quyết tâm sẽ đỗ đại học.

 

Khi được hỏi trước khi thi có lo lắng nhiều không, Thiện nói: “Em học cả năm, đến giờ thấy rất bình tĩnh, lo nhất là em sợ quên bài trong phòng thi mà thôi”.

 

Được biết, năm ngoái Thiện đã thi ngành Luật ĐH Huế nhưng thiếu 3 điểm. Nhưng không vì thế mà em chùn bước thi ĐH lần nữa để đến với ngưỡng cửa đại học.

 

Tại Hội Người mù tỉnh TT-Huế, 4 sĩ tử quây quần bên nhau học bài, đôi lúc kiểm tra chéo để tăng độ nhớ.

 

Tại số 123 Ngô Thế Lân, TP Huế, sĩ tử Vũ Văn Tuấn (Yên Định, Thanh Hóa) đang ngồi ôn bài bên bảng chữ nổi. Tuấn cho biết: “Em bắt xe đò từ Thanh Hóa vào Huế, được một gia đình ở Phong Điền đón về chăm sóc. Cũng là nhờ sự giúp sức của các anh chị sinh viên tình nguyện mà em được cô chú ở nhà này nhiệt tình đưa xe máy chở về nhà cho gần địa điểm thi”.

 

Tuấn có một thành tích học tập xuất sắc, như 4 năm đạt học sinh giỏi THCS, 3 năm học sinh khá THPT, giải nhất cuộc thi “Chữ Brai trong đời tôi” ở Việt Nam và giải nhì dành cho các nước Châu Á - Thái Bình Dương, giải ba cuộc thi tìm hiểu kiến thức môi trường Xanh do Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức…

 

Ttự tin với những kiến thức mình ôn luyện, Tuấn dự thi vào ngành Công tác xã hội, ước mơ sau này của em là được làm trong một tổ chức tình nguyện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh không may.

 

4 bạn thí sinh còn lại đến từ các miền quê Quảng Trị, Nghệ An cũng đang tích cực ôn bài trong các nhà người dân cho ở miễn phí. Tất cả nhóm 9 thí sinh sẽ viết bài thi bằng chữ nổi, sau đó đọc lại 15 phút vào băng ghi âm. Bài viết và băng sẽ nộp lại cho hội đồng thi sau giờ làm bài. Tất cả 9 thí sinh đang nỗ lực để có thể thực hiện ước mơ đến giảng đường đại học.

 

Từ năm 2006, ĐH Huế đã tổ chức thi đại học vào 1 khối duy nhất (Khối C) cho các thí sinh khiếm thị và mù, tạo cơ hội cho những thí sinh không may mắn có thể đến với giảng đường đại học.

 

Theo anh Lê Văn Lộc, chủ tịch Hội người mù tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ năm 2006 đến nay, trong tổng số 13 em ở Hội đi thi đại học đã có 6 em đậu vào ĐH Huế. Trong số đó có nhiều em đạt loại khá giỏi như Trương Thị Hoài Hạnh (hiện là sinh viên khá năm 4 khoa Tâm lý giáo dục, ĐH Sư phạm Huế), Nguyễn Văn Duy (sinh viên xuất sắc, đứng đầu lớp Luật năm 1 tại Khoa Luật, ĐH Huế).

 

Bài và ảnh: Đại Dương