Sĩ tử kiệt sức, bỏ cuộc luyện thi

(Dân trí) - Lên thành phố hơn tuần mà vẫn không tìm được phòng trọ, lịch luyện thi dày đặc, thời tiết nắng nóng… không ít sĩ tử ngoại tỉnh vừa đổ về Hà Nội luyện thi đã bỏ cuộc, tìm đường về quê.

Lên Hà Nội từ hôm 7/6, vậy mà Hồng, sĩ tử đến từ Ninh Bình, đăng ký thi trường ĐH Thương mại vẫn đang ở nhờ tại phòng trọ của chị cùng quê đang học trường Kinh tế. Hơn một tuần nay, Hồng len vào mọi ngóc ngách ở đường Tạ Quang Bửu, Lê Thanh Nghị để tìm phòng trọ nhưng vẫn không được. Phòng tốt thì đắt, phòng giá mềm thì ẩm thấp, bẩn thỉu không tài nào ở được. “Đi luyện thi nhưng em đến lớp được đúng ba buổi, còn nữa phải đi tìm phòng”, Hồng nói.


Sĩ tử kiệt sức, bỏ cuộc luyện thi - 1

Không đủ sức theo lịch luyện dày đặc, nhiều sĩ từ… bỏ “lò”

Cái cảnh ở nhờ mới là khổ, phòng chưa đến 10m2 đã ba người ở, thêm Hồng là bốn. Đến chỗ ngủ còn phải trải chiếu nằm giữa nền nhà, lại trúng dịp các chị sinh viên cũng thi cuối kỳ nên Hồng không có lấy một chỗ để ngồi học.

 

“Lại thêm thời tiết nóng nức, mất điện liên miên nên em căng thẳng lắm, tính ra cũng lãng phí mất nửa thời gian ôn thi rồi. Cứ nghĩ lên đây học sẽ vào, ai ngờ bây giờ thế này…”. Hồng than. Hồng đã dọn đồ đạc để mai lên đường về quê. “Ở đây thêm vài ngày nữa chắc em đột quỵ luôn. Về càng sớm càng tốt, củng cố lại sức khỏe và tinh thần để ôn thi”.

 

Không phải lo chỗ ở vì có nhà người quen gần lò luyện ở ĐH Sư phạm Hà Nội nhưng Nguyễn Hữu Mạnh (huyện Ân Thi, Hưng Yên) cũng kiệt sức và lên kế hoạch bỏ lò dù đang ôn dang dở.

 

Nhìn vào lịch luyện thi cấp tốc của Mạnh thì biết tại sao cậu không đủ sức để theo. Sáng hai ca từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều ba ca từ 2 giờ đến tận 10 giờ đêm. “Em đăng ký mua cả khóa học, gần 60 ca học với giá 930.000 đồng. Nhưng mới học được 5 ngày em đã oải lắm rồi. Lò ôn thi được quảng cáo là thoáng mát thế mà như lò nung. Sáng học, trưa về nhà ăn vội bát cơm lại đi, tối về mệt bơ phờ, lăn ra là ngủ ngay”.


Sĩ tử kiệt sức, bỏ cuộc luyện thi - 2

Vừa lên Hà Nội, đã phải ôm đồ về quê… dưỡng sức

Với lịch ôn thi này, Mạnh cho hay đến lớp thì vật vờ ngồi nghe, về không có thời gian xem lại nên cũng chẳng thêm được tý kiến thức nào. Mạnh đã quyết định… bỏ lò, ở nhà chú ôn thi, chỉ buổi học quan trọng nào cần thiết thì mới đến lớp: “Em mua cả khóa nên phí tiền quá, giá như hôm đó em mua vé ngày để học thì được rồi. Nhưng mất tiền vẫn còn hơn đến ngày chẳng có sức mà đến phòng thi”, Mạnh nói.

 

Ăn uống thất thường, không trụ lại nổi với thời tiết nắng nóng, lại thêm lịch ôn dày đặc, mới đây Giang, nữ sinh đến từ Thanh Hóa, thuê phòng trọ ở đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy) đã bị ngất xỉu khi đang ôn bài. Bố mẹ Giang ở quê phải tức tốc ra đưa con gái về quê dưỡng sức.

 

Kim, một sĩ tử từ tỉnh Yên Bái cũng thuê  phòng tại khu trọ này cho hay: “Không xỉu mới là lạ. Riêng cái khoản phải đi bộ từ phòng trọ đến lò luyện đã đủ chết rồi. Ngày ở lò, tối về thức đêm, ai mà trụ nổi. Hôm bố mẹ nói ở nhà tự học em không chịu, cứ đòi xuống Hà Nội luyện thi cho chắc ăn. Giờ em hối hận vì đã xuống đây nhưng cũng không dám về vì sợ bố mẹ lo”.

 

Các lò luyện thi cấp tốc ở Hà Nội năm nay “đầu vào” đã thưa thớt. Thế nhưng chỉ sau hơn một tuần “vào cuộc”, các lò lại ngày càng vắng vẻ hơn khi không ít sĩ tử bỏ về quê.

 

Cô Th, nhân viên ở một trung tâm luyện thi ở Tạ Quang Bửu chép miệng: “Lớp cấp tốc khối A hôm đầu khai giảng còn được trên 70 học sinh nhưng đến hôm nay, chỉ còn khoảng 50 em. Nhiều đứa đã đóng tiền cả khóa thế mà vẫn bỏ. Cũng chỉ tại nắng nóng quá”.  

 

Hoài Nam