Cần Thơ:

Sĩ tử ở... nhà nghỉ, nhiều nhà trọ bị ế

(Dân trí)-Một phần là từ cách làm chộp giật của một số người nên phụ huynh, sĩ tử tại Cần Thơ sợ các nhà trọ nên đến trọ tại khách sạn, nhà nghỉ. Vì với giá của mấy ông cò nhà trọ đưa ra 400.000-500.000 đồng/người thì các em đến khách sạn ở thoải mái hơn.

“Chẳng hiểu sao phòng trọ năm nay sạch sẽ, khang trang hơn năm rồi, giá cả lại không tăng những vẫn bị ế. Đến giờ chót, tôi hạ giá từ 200.000 - 300.000 đồng/phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng sĩ tử đến thuê" - chị Lan - chủ nhà trọ trên đường Ngô Quyền, TP Cần Thơ cho biết.
 
Khoảng 2 giờ chiều nay 8/7, PV Dân trí dạo quanh các tuyến đường có nhiều nhà trọ cho thí sinh ở trọ đi thi đại học, như: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Ngô Quyền, Mậu Thân... thấy hầu hết các điểm nhà trọ còn treo bảng “nhận thí sinh ở trọ đi thi đại học”, dù họ biết sáng nay các thí sinh đã có mặt tại các điểm thi làm thủ tục dự thi.

Tưởng dễ kiếm thí sinh ở trọ như mọi năm, chị Ly (chủ nhà số 63/5 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) cho biết, từ ngày 1/7, chị đã dọn dẹp căn gác, hy vọng đón vài sĩ tử ở đi thi. Nhưng đến thời điểm hiện tại chị mới nhận được một sĩ tử. Theo chị Ly mùa thi năm rồi hai đợt thi chị cho 6 thí sinh ở đi thi, kiếm thêm tiền tiền chợ, còn năm nay thì "mất trắng".

Năm nay nhiều nhà trọ ăn theo mùa thi bị ế.

Năm nay nhiều nhà trọ ăn theo mùa thi bị ế.

Không gặp tình trạng “bi đát” như chị Ly, nhà trọ chị Lan (số 2 đường Ngô Quyền) làm ăn khá hơn một chút. Trong căn nhà 1 trệt 2 lầu của mình, chị Lan có 4 phòng cho thuê, đợt 1 chị Lan cho thuê được 3 phòng, còn đợt 2 thì vẫn còn 2 phòng bỏ trống. Bởi vậy, chị Lan cho biết nếu bây giờ có thí sinh đến thuê thì 700.000 đồng/1 phòng 3 người chị cũng cho thuê. Nếu tính ra chị đã giảm 300.000 đồng/phòng so với đợt 1.

Chị Lan than thở: “Chẳng hiểu sao năm nay việc cho thí sinh ở dự thi bị ế như thế này. Mặc dù giá cả không tăng, phòng ốc sạch sẽ, khang trang hơn nhưng vẫn không thấy bóng dáng sĩ tử đến ở. Tình cảnh này không chỉ riêng tôi gặp phải mà mấy đứa bạn tận dụng phòng trống đăng bảng cho thuê cũng bị ế luôn.”

Phóng viên Dân trí tiếp tục đến các nhà trọ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Mậu Thân..., rất nhiều nhà trọ đến giờ “G” vẫn còn dư phòng. Riêng nhà trọ Bác Hai (66 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) đến 18 giờ tối, Bác Hai vẫn để bảng và ngồi đợi sĩ tử đến thuê.

Bác Hai nói: “Năm rồi cho mướn hết trơn, năm nay chẳng hiểu sao sĩ tử đâu mất tiêu hết nên đến giờ này vẫn còn dư hai phòng. Dù vậy tui chấp nhận bị ế chứ không tiếp tay với mấy ông cò nhà trọ, chẳng hiểu sao mấy ổng nói giá với mấy em 400.000 đồng/người nhưng ở đây mình chỉ lấy 200.000 đồng/người. Nếu mình đồng ý thì mấy ổng lời 200.000 đồng, còn mấy cháu thì thiệt hết 200.000 đồng không đáng có.”

Đến 18 giờ 8/7, bà Hai vẫn còn treo bảng nhận sĩ tử ở trọ.

Đến 18 giờ 8/7, bà Hai vẫn còn treo bảng nhận sĩ tử ở trọ.

Bác Hai nhận định, các nhà trọ “ăn theo” mùa thi bị ế một phần là từ cách làm chộp giật, không chân chính của một số người nên các phụ huynh, sĩ tử sợ các nhà trọ (kiểu gia đình - PV) nên đến trọ tại khách sạn, nhà nghỉ. Vì với giá của mấy ông cò nhà trọ đưa ra 400.000 - 500.000 đồng/người thì các em đến khách sạn ở thoải mái hơn.

Chú Nguyễn Văn Hơn ở Cà Mau cho biết: “Nhưng phòng trọ theo hộ gia đình thường gôm các cháu lại cho ở chung một phòng nên rất chật chội, khó tập trung ôn bài. Bởi thế với số tiền 500.000 - 600.000 đồng các phụ huynh chúng tôi đi thuê nhà nghỉ hoặc thêm chút ít cho con ở khách sạn để con có không gian ôn bài hoặc nghỉ ngơi sau mỗi buổi thi thì điều đó rất cần cho các cháu.”

Ngoài những nguyên nhân làm các nhà trọ “ăn theo” mùa tuyển sinh bị ế thì theo hội đồng thi liên trường cụm Cần Thơ cho biết số thí sinh đăng ký dự thi năm nay giảm gần 9.000 thí sinh. Có thể đây cũng là một nguyên nhân làm thị trường nhà trọ cho thí sinh dự thi ĐH, CĐ không “nóng” như mấy năm trước.

Nguyễn Hành