Sĩ tử tấp nập đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may

(Dân trí)-Những ngày kề cận đợt 1 kỳ thi ĐH, khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) tấp nập những sĩ tử đổ về cầu may. Không được sờ đầu rùa đá vì mục đích bảo vệ di tích lịch sử, các em tìm đến những cách khác nhau để mong vận may đến với mình.

Cùng trao đổi với PV Dân trí, bạn Trần Quang Đức - sinh viên tình nguyện Trường ĐH Bách khoa cho biết: "Từ khi có quy định bảo vệ di tích lịch sử và có sinh viên tình nguyện đứng đây nên các em đến thăm cũng chấp hành nghiêm chỉnh nội quy đề ra. Trừ một số em vì muốn quá và tin là sờ đầu rùa nhất định đỗ Đại học thì cố “xông” vào sờ bằng được".

Ngay từ phía ngoài, nhiều hàng viết sớ “cầu may” đã thu hút nhiều bạn trẻ. Những dòng chữ Nho với nội dung như “may mắn”, “bình an”, “thành công” hay “đỗ đạt” được các bạn rất chuộng và thi nhau “xin chữ” với mức giá từ 20.000 đến 50.000 đồng. Nhiều em còn “đua nhau” viết tên mình lên bảng vàng để mong kì thi năm nay đỗ đạt. Ai cũng mong may mắn sẽ gọi tên mình, mặc dù đó chỉ là điều trong tâm linh. Chị Đặng Thị Sinh, quê Thái Bình dẫn con đi thi đại học, chia sẻ: Trước khi vào thi muốn dẫn con đến đây để thắp hương cầu mong điều may mắn mặc dù biết chỉ là trong tâm linh nhưng cũng phần nào yên tâm hơn và cho con vững tin trước khi bước vào ngày thi.

Phía những điện thờ tấp nập người cúng vái. Có những phụ huynh cẩn thận còn viết sẵn cả những điều mong ước lên tờ giấy rồi khấn. Các sĩ tử theo chân bố mẹ cũng đều được dặn dò kĩ lưỡng trước khi chắp tay xin điều may mắn.

Mời bạn đọc xem clip do PV Dân trí  ghi nhận:
 
 
Nguyễn Hùng - Phạm Oanh