Đà Lạt:

Sĩ tử “tốn kém” vì thi trên đất du lịch

(Dân trí) - Đợt 2 kỳ thi ĐH, lượng thí sinh đổ về TP Đà Lạt lên đến hàng chục nghìn người khiến các biểu giá dịch vụ như nhà trọ, cơm bụi, xe ôm… tăng vọt. Sĩ tử nghèo thắc mắc thì nhận được câu trả lời tỉnh bơ: “Giá du lịch xưa nay rồi mà con!”.

Nếu như lượng thí sinh và phụ huynh đổ về TP Đà Lạt đợt 1 chỉ khoảng 7 nghìn người thì trong đợt 2 này đã lên tới 15 nghìn người, phân bố rải rác ở 9 hội đồng thi. Số người tăng gấp đôi, lẽ dĩ nhiên giá dịch vụ cũng theo đó mà tăng.

 

Một chủ nhà trọ treo bảng giá: 40.000 đồng/người/đêm trên đường Bùi Thị Xuân, phân trần: “Nhiều chỗ giá đến 45-50 nghìn đồng/người/đêm, mình cho thuê thế này là thấp rồi đó, nên phải treo bảng để khách biết mà vào thuê”.
 
Sĩ tử “tốn kém” vì thi trên đất du lịch - 1

Bảng giá 40.000 nghìn đồng/người/đêm được treo trên đường Bùi Thị Xuân để thí sinh và phụ huynh biết “ở đây rẻ hơn” mà vào thuê.

 

Những điểm trọ càng gần trường thi giá càng cao, vì vậy nhiều sĩ tử nghèo đành chấp nhận thuê trọ xa trường thi. Nhà trọ thiếu, các khách sạn cũng thi nhau chào đón sĩ tử đi thi. Tuy mang “lốt” là giảm giá cho thí sinh và phụ huynh nhưng giá cũng đến 150-200 nghìn đồng/2 người/đêm.

 

Các quán cơm cũng tranh thủ mùa làm ăn, tăng giá gấp rưỡi, có khi gấp đôi, gấp ba lần ngày thường.

 

Nhiều quán cơm bụi giá đắt mà chất lượng thực phẩm kém, khiến nhiều thí sinh vừa ăn vừa lo. “Không biết vệ sinh có đảm bảo không nữa, nhưng đến đây không có người quen thì phải chịu. Mong cho con nó đảm bảo sức khỏe để thi là mừng rồi”, anh Bùi Quang Thái từ Đồng Nai lên than thở.

 

Ngoài ra, các dịch vụ “chẳng liên quan” như chụp hình, cho thuê xe đạp đôi, hàng lưu niệm… cũng tăng giá nhẹ bởi theo giải thích của người bán là cứ có khách là tính “giá du lịch”.

 

4 năm cho hơn 50 thí sinh ăn, ở miễn phí

 

 

Cũng trên mảnh đất du lịch này có một gia đình không “bắt nhịp” với “thời đại”. Mỗi năm họ nhận từ 8-10 thí sinh về nhà cho ăn ở miễn phí. Ngoài ra còn thuê xe đưa các em đến trường thi và về. Đó là gia đình bà Hứa Thị Bảo (56 tuổi) ở số nhà 11/8 Khởi Nghĩa Bắc Sơn, TP Đà Lạt.
 
Sĩ tử “tốn kém” vì thi trên đất du lịch - 2
Bà Hứa Thị Bảo cùng thí sinh K’ka đang chuẩn bị bữa cơm trưa ngày 7/7 tại nhà.

 

“Đợt tuyển sinh nào cũng có những thí sinh khó khăn. Thấy và hiểu nên cô giúp. Con người ta cũng như con mình thôi mà”, bà Bảo chân tình chia sẻ.

 

 “Nhà nghèo, ngày em đi thi, mẹ em nhìn quanh không có gì để bán nên phải đi vay 300 nghìn đồng. Khi lên đây, được cô nhận vào cho ăn ở miễn phí, em chẳng biết lấy gì để cám ơn cô, chỉ biết cố gắng thi cho tốt mà thôi” em K’ka đến từ Di Linh tâm sự.

 Cứ như thế, hơn 4 năm nay, đã có hơn 50 thí sinh đi qua mùa tuyển sinh ở nhà bà Bảo. Nhớ ân tình của cô, các bạn vẫn thường ghé thăm ngôi nhà nhỏ ấy và coi đó như gia đình thứ 2 của mình trên phố núi này.

 

Hà Huy Vũ