Sinh viên khổ sở vì trường làm việc tắc trách

(Dân trí) - Sinh viên đã đậu tốt nghiệp bỗng chưng hửng vì trường thông báo còn nợ môn học. Nhiều sinh viên bị trường làm mất điểm mà phải đóng tiền học lại một cách oan uổng... Chuyện lạ này xảy ra ở Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Gian nan tìm lại điểm bị mất

Quy trình xét tốt nghiệp ở Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn khá... lạ so với các trường khác. Thi tốt nghiệp xong, chỉ chờ ngày nhận bằng thế mà nhiều sinh viên khóa 2007 - 2010 chưng hửng vì phòng đào tạo thông báo bị nợ môn học và phải học lại.

Sinh viên M.Q, ngành Việt Nam học, cho biết: "Các sinh viên thi tốt nghiệp đã được khoa, phòng đào tạo kiểm tra đủ điều kiện là không có môn nào có điểm trung bình dưới 5,0. Vậy mà không hiểu sao khi em có kết quả đậu tốt nghiệp và chờ nhận bằng vào ngày 12/11 thì phòng đào tạo thông báo em còn nợ môn tiếng Việt".

Rất đông sinh viên ở các khoa khác cũng rơi vào tình cảnh trớ trêu này. Các em đã cầm bảng điểm lên gặp thầy hiệu trưởng 3 lần để trình bày sự việc nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được lời hứa.
Sinh viên khổ sở vì trường làm việc tắc trách - 1
Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn tại trụ sở chính trên đường Phan Huy Ích, Q. Gò Vấp, TPHCM.

Không chỉ sinh viên sắp ra trường mà nhiều sinh viên đang học khóa 2008 - 2011 và khóa 2009 - 2012 cũng không thoát khỏi cảnh mất điểm.

“Em bị mất điểm đến 2 lần ở môn Lịch sử và bài thuyết trình theo nhóm (đã gửi email cho giảng viên bộ môn) để lấy điểm giữa kỳ... Nhiều nhóm bị điểm 0 giữa kỳ, phải thi lại lần hai. Nhưng khi giảng viên bộ môn cho các nhóm mất điểm gửi file bài thuyết trình để cô bổ sung điểm thì vẫn có sinh viên bị phòng đào tạo cho điểm 0", Y., sinh viên học ngành Quản trị - khách sạn - nhà hàng phàn nàn.

Bức xúc, Y. lên phòng đào tạo làm đơn xin giải quyết, nhưng lần nào nhân viên của phòng này cũng trả lời là chưa giải quyết được. Đến lần thứ ba thì Y. nhận được câu trả lời: “Hết hạn khiếu nại điểm rồi, không giải quyết nữa”. Lúc đó thì đợt thi lại lần hai cũng đã qua, Y đành đóng tiền học lại.

Không phải sơ sót vài trường hợp mà chuyện mất điểm đã trở thành chuyện hằng ngày ở trường này. Sinh viên G. cũng học Quản trị - Khách sạn cho biết đã thi cuối kỳ môn Toán cao cấp, có ký tên vào bảng điểm danh thi. Thế nhưng trên bảng thông báo kết quả lại không có điểm của bạn.

Còn L. thì bị mất điểm môn giáo dục thể chất. Hỏi phòng đào tạo thì được trả lời: “Không có thầy (thầy dạy giáo dục thể chất - PV) ở đây, phải chờ thầy tới mới có điểm nhập vào”.  Nhưng thầy dạy môn này là giáo viên hợp đồng, chỉ dạy một học kỳ, sau khi bàn giao điểm đã chấm dứt hợp đồng với trường, L. không có cách nào liên lạc được với thầy.

Nhiều sinh viên phản ánh, trong quá trình nhập điểm, trường thường bỏ sót tên và hàng loạt sinh viên bị nợ các môn như kinh tế du lịch, lịch sử, giáo dục thể chất... Nhưng điều bức xúc nhất là thái độ dửng dưng, không giải quyết quyền lợi cho sinh viên của các thầy cô ở khoa và phòng đào tạo.

Được biết, khóa 2 (2007 - 2010) có 1.075 sinh viên. Đợt đầu có 741 sinh viên đậu tốt nghiệp, 334 sinh viên bị đánh rớt. Tuy nhiên, theo ông Lê Đại Hưng, Phó trưởng phòng đào tạo nhà trường, mới đây trường đã rà soát lại nên có thêm hơn 160 sinh viên được đậu tốt nghiệp lần 2, nâng tổng số sinh viên tốt nghiệp lên 900 em.

Như vậy, khâu quản lý ở phòng đào tạo là có vấn đề, khiến cả trăm sinh viên bị mất điểm oan. Cũng theo ông Lê Đại Hưng thì khâu xét thi tốt nghiệp vẫn được tiến hành trước: “Ban đầu xét từng khâu ở khoa và bộ phận lưu trữ. Khi nhận báo cáo sinh viên đủ điều kiện dự thi mới cho phép các em thi tốt nghiệp”. Nhưng ông Hưng cũng thừa nhận do hội đồng thanh tra xét không kỹ nên mới xảy ra sự cố.

Tuyển vượt chỉ tiêu nên sinh viên bị đuổi?

Không chỉ làm mất điểm của sinh viên, Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn còn có nhiều việc khó hiểu như sinh viên hệ Cao đẳng bị buộc thôi học, phải xin xuống học hệ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) . Đặc biệt là ở Khoa Du lịch, có trên 700 sinh viên bị tạm dừng và buộc thôi học (riêng buộc thôi học đến hơn 300 sinh viên).

Lạ lùng là nhiều sinh viên có kết quả học tập học kỳ I điểm khá tốt từ 6,0 - 7,5 điểm trở lên nhưng khi sang học kì II chỉ có từ 0 - 2 điểm.

Trả lời chúng tôi, ông Lê Đại Hưng cho biết: “Đây chỉ là thông báo chứ nhà trường chưa ra quyết định đuổi học, trả về địa phương. Đa phần trong số 300 sinh viên này các em đã nghỉ học từ học kỳ 2 nhưng trong danh sách vẫn còn. Không phải vì trường tuyển vượt quá chỉ tiêu”.

Ngoài ra, ông Hưng cũng nói thêm về việc sinh viên xuống học hệ TCCN là do các em tự nguyện làm đơn nộp về khoa (?) chứ không ai bắt buộc. Nhưng thực tế khó có chuyện sinh viên từ hệ cao đẳng tự nguyện xuống học hệ trung cấp.
 
Và chính trường cũng có thông báo rằng “đến hết tháng 10, nếu sinh viên không đăng ký thì nhà trường ra quyết định buộc thôi học gửi về gia đình và địa phương”.

Bên cạnh đó, trường này liên tục tuyển vượt chỉ tiêu mà Bộ GD - ĐT giao cho trong vài mùa tuyển sinh gần đây. Cụ thể như năm 2008, trường được giao 1.500 chỉ tiêu nhưng thực tế tuyển đến hơn 4.000 sinh viên; năm 2009 cũng tuyển vượt hơn 300 sinh viên khi chỉ tiêu chỉ 1.900 nhưng tuyển đến 2.224 sinh viên…

Như vậy, cách làm này phải chăng là cách “giữ chân” sinh viên vì trường đã tuyển vượt chỉ tiêu quá nhiều(?!).
Thụy An