Sinh viên Việt Nam ở New Zealand thiệt mạng trong tai nạn bi thảm

(Dân trí) - Một sinh viên Việt Nam ở New Zealand tên là Ha Xuan Lam, 24 tuổi, đã qua đời thứ hôm 6 tuần trước tại Bệnh viện Auckland sau khi bị một chiếc bánh xe tải văng vào đầu khi đang ngồi trên xe buýt.

Sinh viên Việt Nam ở New Zealand thiệt mạng trong tai nạn bi thảm - 1
Ha Xuan Lam. (Ảnh: NZ Herald)
 
Ha Xuan Lam bị thương nặng khi đang đi trên một chiếc xe buýt của hãng Waka Pacific trên đường cao tốc Southern Motorway sáng hôm thứ 5 (14/1).
 
Hai bánh xe của một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều với xe buýt bị văng ra. Một trong 2 chiếc bánh xe nặng 80kg bay qua thanh chắn giữa đường cao tốc và lọt qua kính chắn gió của chiếc xe buýt.
 
Lúc ấy, Ha Xuan Lam đang ngồi ở ghế trước ở phía bên trái của chiếc xe buýt ngay gần chỗ tài xế và bị bánh xe văng vào khiến Lam bị thương nhiều chỗ ở đầu.

Trong số 10 hành khách còn lại trên xe buýt, ba hành khách bị thương nhẹ, những người khác thì vô cùng hoảng hốt, một số bị xây xước chân tay do mảnh kính vỡ đâm phải.

Sau cơn sốc, một nữ hành khách gọi xe cấp cứu. Những hành khách bắt đầu cầu nguyện cho Lam.

Lam được đưa tới Bệnh viện Auckland và qua đời ngày hôm sau 15/1.

Tờ NZ Herald cho biết Ha Xuan Lam có thể mới ở New Zealand được khoảng 1 tháng. Lam sống ở TP Manukau (vùng Auckland, New Zealand) theo diện visa sinh viên.

Sinh viên Việt Nam ở New Zealand thiệt mạng trong tai nạn bi thảm - 2
Chiếc xe tải bị mất hai bánh trên đường cao tốc Southern Motorway. (Ảnh: NZ Herald)
 
Sinh viên Việt Nam ở New Zealand thiệt mạng trong tai nạn bi thảm - 3
Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn bi thảm. (Ảnh: NZ Herald)

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Nguyen Dang cho biết Ha Xuan Lam mới sang New Zealand được một thời gian ngắn.

Người phát ngôn hãng Waka Pacific cho biết họ "vô cùng buồn bã” khi nghe tin về cái chết của Lam tối hôm thú 6.

"Đây thật là một vụ tai nạn bi thảm. Chúng tôi muốn gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của Ha Xuan Lam".

Tài xế của chiếc xe buýt vô cùng hoảng hốt nhưng may là không bị thương gì cả. Hiện người tài xế tạm nghỉ việc và đang được tư vấn tâm lý.

Một số hành khách cùng đi trên chiếc xe buýt với Ha Xuan Lam kể lại rằng vào lúc 7g40 phút sáng ngày 14/1 hôm ấy họ bị những mảnh kính vỡ rơi ào ào vào người.

Chiếc xe buýt mới đi được một vài km trên hành trình từ Manukau tới Britomart thì bị chiếc bánh xe tải văng vào kính chắn gió.

Các chuyên gia kỹ thuật đã khám xét chiếc xe tải. Hạ sĩ Stu Kearns cho biết cuộc khám xét chiếc xe đang được tiến hành.

Hạ sĩ Stu cũng cho biết thêm là bố của Ha Xuan Lam hiện rất ốm không thể từ Việt Nam sang New Zealand.
 

Ông Dylan Tran, chú của Ha Xuan Lam, cho biết Lam hay bị say xe nên ngồi ghế phía trước để đỡ bị say. Lam không đi tàu hỏa vì đi xe buýt thuận tiện hơn.

Hôm xảy ra tai nạn, ông Tran cũng lái xe đi làm trên đường cao tốc Southern Motorway và đi vượt qua hiện trường. Lúc ấy, ông Tran nghĩ đó chỉ là một vụ tai nạn nào đó và vẫn đi tiếp. Sau đó, ông nhận được điện thoại của chị gái báo tin Lam bị tai nạn. Từ nơi làm việc, ông Tran đến bệnh viện ngay lập tức và được bác sĩ thông báo rằng Lam đã chết não.
Sinh viên Việt Nam ở New Zealand thiệt mạng trong tai nạn bi thảm - 4
Cửa kính của chiếc xe buýt bị vỡ do bánh xe tải văng phải. (Ảnh: New Zealand)

Ông Tran cho biết thi thể của Ha Xuan Lam sẽ được đưa về nước vào ngày mai 21/1.

Theo lời ông Tran, Lam có 9 anh chị em. Lam sang New Zealand ba tháng trước đây. Tháng trước, bố mẹ Lam cũng sang New Zealand thăm con và người thân.

Ban đầu, Lam chỉ định sang New Zealand thăm những người thân của mình trong đó có ông Tran. Những người này rời Việt Nam sang New Zealand từ hồi Lam còn nhỏ.

Khi đã sang New Zealand, Lam rất yêu thích đất nước này và quyết định ở lại. Lam bắt đầu học tiếng Anh được ba hôm thì bị tai nạn.

Ông Tran cho biết Lam rất thân thiện, đối xử tốt với tất cả mọi người.

"Chúng tôi sẽ rất nhớ cháu ấy. Một phần trái tim của chúng tôi đã bị mất đi mãi”, ông Tran xúc động cho hay.

 

Xuân Vũ
Theo NZ Herald