Bên lề kỳ thi tuyển sinh:

“Sợ vợ” nhất nhưng vẫn đành “đứt sóng”

(Dân trí) - Kết thúc ngày thi 9/7, TPHCM nổi lên là cụm thi mạnh tay nhất trong việc làm nghiêm đội ngũ giám thị. Và trong việc làm nghiêm này, có những giám thị được nhắc đến như những người “quên thân” vì tinh thần tuân thủ kỷ luật phòng thi đến cùng.

7 không, 3 tránh và 1 xé

Nếu như toàn bộ các trường phía Bắc ngày 9/7 không phát hiện giám thị nào bị xử lý kỷ luật thì chỉ trong buổi sáng cùng ngày, đoàn Thanh tra của Bộ GD-ĐT ở TPHCM đã “bắt tại trận” 7 cán bộ vi phạm tại Hội đồng tuyển sinh trường ĐH dân lập Ngoại ngữ - Tin học. Đó là 3 lao công, 3 cán bộ mang điện thoại di động vào khu vực thi và 1 cán bộ giám thị ký trước vào bài thi.

Khi được hỏi về việc tại sao có thể phát hiện ra giám thị có cầm theo những chiếc di động nhỏ tí tẹo như vậy vào khu vực thi, ông Đỗ Quốc Anh, Giám đốc Văn phòng 2 Bộ GD-ĐT tại TPHCM cho biết đó là “bí quyết” của Thanh tra. “Chỉ cần có tinh thần quyết làm trong sạch kỳ thi thì dù vi phạm quy chế dưới bất kỳ hình thức nào, dù lớn hay nhỏ cũng đều có thể phát hiện ra và xử lý kịp thời” - ông Anh khẳng định.

Tại Hội đồng thi của trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, còn một tủ riêng đựng điện thoại di động cho các giám thị và mỗi người khi bỏ điện thoại vào đó được phát cho những chiếc “vé” giống như những chiếc vé gửi xe vậy!

TS Phan Đăng Diệu, Uỷ viên thường trực Hội đồng tuyển sinh của trường cho biết, ngoài những yêu cầu trong quy chế coi thi của Bộ GD- ĐT, Hội đồng tuyển sinh còn yêu cầu toàn bộ giám thị phải thuộc lòng và tuân thủ 7 không, 3 tránh và 1.. xé.

7 “không” bao gồm: Không ký khống vào giấy thi và giấy nháp; Không cho thí sinh ký tên trước vào danh sách nộp bài thi; Không đọc sách báo và tạp chí (kể cả tài liệu sách giáo khoa của thí sinh); Không ra đứng hành lang; Không làm việc riêng; Không nói chuyện riêng với cán bộ coi thi cùng phòng hoặc cán bộ giám sát hành lang; Riêng hai “không” là Không mang điện thoại di động vào phòng thi và không giải đề thi được gạch chân, in đậm và kèm theo lưu ý là tuyệt đối cấm!

3 “tránh” là tránh đứng chung với nhau nói chuyện, làm việc riêng, đứng bên cạnh một thí sinh quá lâu.

1 “xé” là nếu thí sinh xin thay giấy thi khác thì cán bộ coi thi phải xé bỏ tờ cũ trước mặt thí sinh và nhớ thu hồi tờ đã xé khi thí sinh nộp bài. 

Chuyện “bình thường” của một chánh thanh tra

Tại Hội đồng tuyển sinh Học viện Hàng không, một điểm trưởng đồng thời là Chánh Thanh tra của trường đã được lãnh đạo của Bộ ghi nhận là một tấm gương “quên mình vì nhiệm vụ”. Đó là ông Nguyễn Đức Diên. Trong buổi sáng ngày thi thứ hai của đợt 1, ngay sau khi ông Diên bắt đầu nhiệm vụ của mình để “ngoài vùng phủ sóng” thì ở nhà, vợ ông lên cơn đau ruột thừa dữ dội và phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện mà không thể liên lạc được với chồng.

Bảo vệ khu vực thi, vì biết tính kỷ luật và nghiêm túc của ông Diên nên khi nhận được thông tin cũng không dám báo lại với ông. Chỉ đến khi ngày thi đó kết thúc trong bình yên, ông Diên mới “trong vùng phủ sóng” và hộc tốc chạy vào bệnh việc để “chuộc lỗi”.

Vì nguyên tắc của công việc, thì thôi “sợ vợ” đến mấy cũng đành “đứt sóng” vậy. “Nguyên tắc phải thực sự là nguyên tắc chứ không chỉ là tồn tại theo kiểu hình thức. Cũng là chuyện bình thường của mọi Thanh tra thôi mà”- ông Diên thanh minh cho cái lỗi “đứt sóng” của mình như vậy!

Mai Minh