SPELL và hành trình thăm hộ dọc miền Trung

(Dân trí) - Hành trình thăm hộ tháng 11/2005 theo chương trình học bổng hỗ trợ học tập SPELL của tổ chức Đông Tây Hội Ngộ gồm 18 xã thuộc 6 huyện ở hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Từ Đà Nẵng, 4 chiếc xe máy lao vào những địa bàn vùng sâu, vùng xa, khó khăn nhất với niềm vui, tiếng cười và không ít trăn trở cho từng đứa trẻ nghèo khao khát ước mơ được tới trường.

 

Niềm vui thật hiếm hoi, nhỏ bé so với những trăn trở, lo buồn trên suốt hành trình thăm hộ. Quen lắm rồi với những mảnh đời nghiệt ngã, với những gương mặt đen sạm mà vẫn không thể cầm lòng trước những cảnh huống ám ảnh tâm trí mỗi thành viên của Đông Tây Hội Ngộ suốt chặng đường trở về.

 

Đôi mắt ầng ậng nước của bé Nguyễn Hồng Sơn (học sinh lớp 3, trường tiểu học Bình Khương - Quảng Ngãi) cố căng ra ngăn dòng lệ tủi hổ muốn trào ra khi mẹ, người thân duy nhất nói ra ý định đem con cho bà ngoại nuôi để chạy theo hạnh phúc riêng. Thằng bé nhạy cảm và sâu sắc quá. Đó là điểm bất lợi với một đứa con nít không cha bất hạnh như nó khi đối mặt với cuộc đời.

 

Những cơ thể ốm nhách, xanh tái của bọn nhỏ. Những kết quả học tập lẹt đẹt yếu, kém, trung bình. Những khuôn mặt đanh sắt, lầm lì hoặc nhút nhát, tự ti. Những ông bố bà mẹ chỉ muốn con lớn hơn chút nữa là cho nghỉ học kiếm tiền giúp cha mẹ. SPELL không đủ sức để thay đổi tất cả những điều đó. Nhưng SPELL vẫn đang từng ngày bền bỉ, cố gắng để đưa các em tới trường, để thay đổi dần nhận thức sai lệch của những bậc phụ huynh cạn nghĩ về vấn đề học tập của con em.

 

Nỗi buồn, trăn trở và nặng nề luôn thường trực với mỗi điều phối viên trong tổ chức Đông Tây Hội Ngộ. Mỗi năm quay lại, số học sinh nghèo một đông thêm. Một ngôi nhà, một mái ngói đỏ và nụ cười tươi của một gia đình thoát nghèo là sự động viên hiệu quả nhất với họ để lại tiếp tục công việc khổ công và thầm lặng của mình.

 

Đợt thăm hộ này, SPELL đã tới từng nhà thăm hỏi, động viên và đem tới niềm vui cho 982 em, 982 hộ dân những vùng nghèo khó bậc nhất tại Quảng Nam, Quảng Ngãi.        

 

P.T