Đắk Lắk:

SV dân tộc thiếu số hưởng ứng hiến máu cứu người

(Dân trí) - Sáng 1/3, hơn 400 SV từ các trường ĐH, CĐ, TCCN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong đó có đông các SV người đồng bào dân tộc thiểu số Ê Đê, Vân Kiều… nô nức hưởng ứng hiến máu cứu người trong đợt ra quân “Tháng thanh niên 2012”.

Từ sáng sớm, hàng trăm SV hồ hởi có mặt ở Trường Trung cấp Đắk Lắk khẩn trương làm thủ tục hiến máu nhân đạo. Bạn Cao Thị Hiền (20 tuổi, học viên Trường Trung Cấp Đắk Lắk), người đã 2 lần hiến máu cứu người, hăng hái cho biết: “Chỉ vài trăm cc máu nhưng biết đâu dòng máu đó lại có thể cứu sống tính mạng một con người. Thật là hạnh phúc!. Lớp em học có hơn chục bạn tham gia hiến máu đợt này”.

SV dân tộc thiếu số hưởng ứng hiến máu cứu người
Làm thủ tục hiến máu.

Vũ Thanh Tùng (18 tuổi, SV trường CĐ nghề Đắk Lắk), chia sẻ: “Người thân trong gia đình em hồi trước gặp tai nạn giao thông mất máu phải nhờ đến dòng máu của một thanh niên tình nguyện. Từ đó, hễ có dịp là em lại tham gia hiến máu giúp người”. Tùng cho biết thêm, đây là lần thứ 3 em tham hiến máu nhân đạo, 2 lần trước em hiến máu ở Kon Tum quê em.

Tham gia hiến máu tình nguyện không chỉ các SV người Kinh, còn rất đông các SV là người đồng bào dân tộc thiểu số Ê Đê, Vân Kiều. “Đây là lần đầu tiên em tham gia hiến máu nhân đạo, góp một phần nhỏ giúp người không may mắn là trách nhiệm và nghĩa vụ với mỗi SV tụi em”, Y Vinh - người đồng bào dân tộc Ê Đê cho hay.

SV dân tộc thiếu số hưởng ứng hiến máu cứu người
Cho đi vài trăm cc máu để giúp người.

Theo thống kê của tỉnh Đoàn Đắk Lắk, đợt ra quân hiến máu tình nguyện này đơn vị thu được 134 đơn vị máu. Số máu này được đơn vị chuyển cho ngành y tế để kịp thời “tiếp sức” cho những bệnh nhân nằm viện thiếu may mắn.

Dịp này, tuổi trẻ Đắk Lắk cũng khởi công xây dựng 2 căn nhà nhân ái cho đồng bào nghèo ở huyện Cư M’gar; tổ chức các đội xung kích về các địa phương khám, cấp phát thuốc cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa.

Viết Hảo