Thành công vì là người Việt Nam

TS Phan Bích Thiện hiện là Chủ tịch Quỹ vì quan hệ Hungary - Việt. Chị đã được Tạp chí Nữ doanh nhân của Hungary bình chọn là 1 trong 50 nữ doanh nhân Hungary thành đạt nhất năm 2011.

Cô gái Phan Bích Thiện vốn là con gái Hà thành, sinh ra bên bờ Hồ Tây lộng gió. Năm 1986, chị sang Nga học ĐH rồi quen chồng chị, cũng là một du học sinh người Hungary được cử sang Nga học.

Tỏ tình bên bờ hồ Tây

Cô gái Phan Bích Thiện vốn là con gái Hà thành, sinh ra bên bờ Hồ Tây lộng gió. Năm 1986, chị sang Nga học đại học rồi quen chồng chị, cũng là một du học sinh người Hungary được cử sang Nga học. Cùng có chung nỗi niềm xa xứ nên hai người bạn tuy không cùng quốc tịch nhưng sớm có sự đồng cảm, chia sẻ cùng nhau. Qua những lời kể, tâm sự của của cô bạn bé nhỏ người Việt, chàng thanh niên Hungary vốn yêu thích du lịch, đam mê khám phá những miền đất mới quyết định sẽ sang Việt Nam để tận mắt ngắm nhìn đất nước châu Á xinh đẹp. Hồi đó, những người nước ngoài sang Việt Nam du lịch chưa nhiều như bây giờ. Đặc biệt, những người có quốc tịch Hungary sang thăm Việt Nam càng hiếm. Chị Thiện nhớ lại rằng khi chồng chị (lúc đó vẫn là bạn) đến nộp visa ở Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary thì họ nói rằng anh là một trong 100 khách du lịch người Hungary (đi theo dạng cá nhân) đầu tiên sang Việt Nam. Đó là vào mùa hè năm 1989.

Thành công vì là người Việt Nam
TS. Phan Bích Thiện.

Khi đó, cuộc sống ở Việt Nam vẫn còn khó khăn lắm. Người bạn của con từ phương xa tới, nhà chị Thiện đón tiếp rất vui vẻ, nhiệt tình. Anh được ưu tiên nằm trên chiếc giường xếp Liên Xô (lúc bấy giờ, đây là một vật rất giá trị). Nhà chị Thiện lại mượn được hai chiếc xe đạp để chị đưa bạn đi chơi. Chàng trai Hungary thích lắm, vừa quý sự hồn hậu, thân thiện, nhiệt tình đón khách của người Việt Nam, vừa ấn tượng với những danh lam thắng cảnh, di tích cổ kính ở Hà Nội. Đặc biệt, là sự quan tâm thật tình, tính cách hồn hậu, cởi mở của cô bạn gái người Việt đã khiến anh cảm động. Vậy là ngay tại Hồ Tây lộng gió, trong quán cà phê nổi duy nhất trên hồ, có một chàng trai người Hungary lần đầu tiên bày tỏ tình cảm với cô bạn gái người Việt. Có một chút ngập ngừng, một chút xấu hổ nhưng hơn tất cả là niềm xúc động bởi sự chân thành của chàng trai người ngoại quốc đã chinh phục hoàn toàn cô gái Hà thành.

Khởi đầu ở Việt Nam, mối tình của anh chị tiếp tục được bồi dưỡng, vun đắp trong những năm tháng sinh viên ở nước Nga tuyết trắng. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh chị chính thức kết hôn. Có thể nói, nếu như Việt Nam là nơi bắt đầu tình yêu của anh chị, nhờ có chuyến đi Việt Nam mà anh chị mới thấu hiểu nhau hơn để từ đó dẫn đến mối tình Việt – Hung thì nước Nga lại là nơi mà tình yêu của anh chị được thử thách, vun đắp qua những khó khăn, thử thách. Nơi ấy có đắng cay, có cả ngọt bùi và những năm tháng tuổi trẻ sôi nổi nhất...

Sau khi tốt nghiệp, anh chị làm lễ cưới ở Nga. Mỗi khi nhớ lại kỷ niệm này, chị Thiện vẫn bảo mình gặp may bởi hồi đó mới ra trường, chưa có nhiều tiền để tổ chức ở nhà hàng trang trọng. Vậy mà chỉ với 300 đô la, anh chị đã tổ chức được đám cưới cho gần 100 khách ở nhà hàng Praha đối diện với điện Kremli nổi tiếng. Nguyên nhân là vì thời điểm đó ở Liên Xô đang siêu lạm phát, đồng rúp trượt giá hàng giờ mà nhà hàng chưa kịp tăng giá.

Thành công vì là người Việt Nam
Gia đình hạnh phúc của TS. Phan Bích Thiện.

Thành đạt nhờ... nước mắm

Sau khi kết hôn, vợ chồng chị Phan Bích Thiện vẫn tiếp tục sinh sống ở Nga. Chồng chị Thiện lúc này trở thành người đại diện cho một tập đoàn điện tử có tiếng của Hungary tại Nga. Còn chị Thiện lựa chọn học tiếp lên tiến sĩ kinh tế.

Trong một lần sang Hungary chơi, chị Thiện lần đầu tiên nhìn thấy nước mắm được bày bán tại đây trong khi ở Nga chưa có. Thế là chị quyết định mang khoảng ba chục thùng nước mắm về Nga bán. Rất nhanh, số hàng chị Thiện mang về đã được bán hết. Số tiền lãi từ "phi vụ” kinh doanh đầu đời này khiến chị đến bây giờ, khi đã là một doanh nhân thành đạt, chủ của khách sạn Lâu đài Fried nổi tiếng của Hungary vẫn còn "rất kinh ngạc”.

Từ thành công đầu tiên, chị Thiện thành lập công ty xuất nhập khẩu hàng thực phẩm, buôn bán chủ yếu các đồ thực phẩm châu Á với số lượng lớn. Đối tượng phục vụ của công ty không chỉ có cộng đồng người Việt Nam mà còn mở rộng cho cả thị trường Nga. Có thể nói, công ty của gia đình chị Thiện là một trong cơ sở đầu tiên đưa thực phẩm, hoa quả nhiệt đới ở châu Á vào Nga như nước mắm, bún, phở khô, dứa hộp, cải hộp, nhãn hộp...

Đến năm 1998, do cuộc khủng hoảng tài chính ở Nga, gia đình chị cũng bị ảnh hưởng. Cuộc sống không hề dễ dàng cộng thêm với thời tiết khắc nghiệt, chị Thiện cũng đã ở tuổi 30 nên cần phải ổn định lại cuộc sống. Chính vì hai vợ chồng quyết định trở về Hungary, quê hương của chồng chị. Tất nhiên, "thuyền theo lái, gái theo chồng” nhưng do chưa biết tiếng Hungary nên những ngày đầu, chị Thiện cảm thấy vô cùng nản... May được sự động viên của chồng và gia đình chồng, chị Thiện vừa học tiếng Hung và tìm hiểu về xã hội của họ, đồng thời sinh hai bé Thurózy Karolina MyLan và Thurózy Viktória Ly Anh.

Thành công vì là người Việt Nam
Nem - món ăn đặc trưng của Việt Nam được thực khách của Fried rất ưa chuộng.

Cùng có sở thích là đam mê du lịch và nét đẹp của những công trình kiến trúc cổ xưa, năm 2002 vợ chồng chị Thiện đã mua tòa lâu đài Fried vốn là của Fried Imre, chủ nhân của nhà máy giày da lớn nhất nước Hungary đầu thế kỷ trước xây dựng. Hai vợ chồng đã nghiên cứu và khôi phục lại tòa lâu đài như hình dáng ban đầu của nó. Về phần nội thất bên trong thì lựa chọn trang trí theo phong cách phương Đông. Để phát triển du lịch sinh thái kết hợp với lịch sử, vợ chồng chị mua thêm đồi nho xung quanh tòa lâu đài với tổng diện tích là 19ha, xây dựng 9 hầm rượu nho. Năm 2008, vợ chồng chị nhận được dự án của Liên minh châu Âu về mở rộng du lịch khách sạn nên đã xây thêm một tòa nhà mới với bể bơi, dịch vụ spa, nước tắm nóng, khu vui chơi cho trẻ em... Tháng 5 năm 2011 vừa qua tòa nhà mới được khánh thành, đưa cả khu thành một tổng thể với 3 tòa theo 3 phong cách khác nhau.

Niềm vui đến với gia đình chị Thiện là Khách sạn Lâu đài Fried đã được hệ thống "Szallodaszoba” (Phòng khách sạn) - hệ thống đặt khách sạn trên Internet rất lớn của Hungary bầu chọn là khách sạn của năm. Trước đó, năm 2010, khách sạn Lâu đài Fried đã được bình bầu là khách sạn đẹp nhất Hungary trong tổng số hơn 250 khách sạn của cả nước. Bản thân chị Thiện cũng được Tạp chí Nữ doanh nhân của Hungary bình chọn là 1 trong 50 nữ doanh nhân Hungary thành đạt nhất năm 2011.

Theo Thu Hương
Đại Đoàn Kết