Thầy cô hỗ trợ sĩ tử mồ côi đi thi ĐH

(Dân trí) - Cha mẹ đột ngột qua đời, hai anh em Vi Văn Luân dựa vào 5 sào ruộng sống qua ngày. Luân từng tuyệt vọng, muốn từ bỏ tất cả nhưng thầy cô đã kịp thời giúp đỡ cậu học trò giải Nhì tỉnh môn Toán tiếp tục theo đuổi giấc mơ đại học.

Thí sinh Vi Văn Luân, học sinh mới tốt nghiệp trường THPT Hữu Lũng (Lạng Sơn) là một trong số 52 học sinh của Tỉnh đoàn Lạng Sơn đang nhận được sự giúp đỡ từ chương trình "Cùng bạn đi thi" do Thành đoàn - Hội sinh viên Hà Nội tổ chức. Đây là chương trình hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thành tích học tập tốt từ Lạng Sơn, Hà Giang, Ninh Bình về Hà Nội dự thi đại học.

Chàng trai mồ côi học giỏi
 
Vi Văn Luân là em út trong một gia đình có hai anh em trai. Gia đình Luận nghèo, tài sản đáng giá nhất là 5 sào ruộng được các thành viên trong nhà thay phiên nhau cày cấy. Nhiều vụ mất mùa, nhà không có tiền tích trữ, cha mẹ em lại phải xoay sở vá víu đủ kiểu mới có cái ăn.

Tuy cuộc sống vất vả là vậy nhưng sức học của Luân rất tốt. Em học hành chăm chỉ, luôn đạt thành tích khá, giỏi ở trường. Thế nhưng, Luân lại sớm phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ khi đang nỗ lực hết sức để gia đình có một tương lai no ấm hơn.

Năm 2008, khi Luận đang học lớp 9 thì mẹ em đột ngột qua đời. Bác sĩ chuẩn đoán là bà bị đột quỵ. Cú sốc quá lớn khiến gia đình Luân lao đao. Cha em vì đau buồn mà sa vào rượu chè, không thiết làm ăn. Đến năm 2012, ông cũng ngã quỵ, bỏ lại hai anh em Luận bơ vơ với nỗi đau mất cha, mất mẹ.
 
Cậu học sinh mồ côi, học giỏi Vi Văn Luân
Cậu học sinh mồ côi, học giỏi Vi Văn Luân.

Luân chưa bao giờ trách cha vì những khi ông tỉnh táo, ông luôn là chỗ dựa tinh thần, tâm sự với em rất nhiều. Vì thế khi cha mất, Luân rơi vào tuyệt vọng, muốn từ bỏ tất cả.

Khi đó, Luân học rất giỏi, là một trong những học sinh dẫn đầu trong lớp về môn Toán. Em đoạt giải Nhì môn Toán cấp tỉnh và được điểm tổng kết 8,4.

Thầy cô giáo như cha mẹ thứ hai
 
Luân kể, hồi mẹ mất, Luận được cô giáo Hạnh giúp đỡ rất nhiều. Nếu không có cô, em đã không vượt qua được nỗi đau ấy để vươn lên. Sự bảo bọ ân cần của cô giáo đã vỗ về Luân, khiến cho em cảm thấy ấm áp và có niềm tin trở lại. Anh trai và cha cũng luôn ở bên động viên Luân, hi vọng em phát huy khả năng học tập vì một tương lai rạng rỡ ngày sau.

Nghe lời người thân và cô giáo, Luân chăm chỉ học hành, trở thành học sinh khá giỏi, được nhà trường nhiều lần tuyên dương.
Lên cấp 3, Luân vẫn giữ phong độ học tập tốt, bên cạnh việc phụ giúp gia đình làm nông khi vào vụ.

Mọi chuyện tưởng đã tốt đẹp hơn, vậy mà bỗng nhiên cha em qua đời khiến cho Luân rơi vào tuyệt vọng. Em nghĩ tới việc bỏ học, không thiết ăn, không thiết sống. May mắn lúc này, thầy chủ nhiệm của Luân là Vũ Thịnh Vượng đã kịp thời ngăn Luân.

Chính thầy đã đứng ra bảo đảm và làm đơn xin nhà trường miễn giảm tiền học phí cho Luân để em tiếp tục tới trường. Trong một năm trở lại đây, từ sau khi cha Luân mất, thầy đóng vai trò người cha thứ hai, lo lắng cho em.

Không những không lấy tiền dạy thêm, thầy còn nhiều lần bỏ tiền túi ra đóng học phí ôn thi, phí thi tốt nghiệp và nhiều loại phí học tập khác cho Luân.

"Em mang ơn thầy Vượng, cô Hạnh nhiều lắm. Thầy cô như là bố mẹ của em vậy. Em không được phép phụ lòng mọi người", Vi Văn Luân thổ lộ.

Thầy Vũ Thịnh Vượng cũng là người có công đề đạt, tích cực góp tiếng nói để Luân nhận được sự hỗ trợ của chương trình "Cùng bạn đi thi". Nhờ có sự hỗ trợ này, Luân có điều kiện từ Lạng Sơn xuống Hà Nội dự thi, có chỗ ăn, ở đảm bảo.
 
Chị Đoàn Thị Phương Hoa, phụ trách đoàn học sinh Lạng Sơn về Hà Nội theo chương trình "Cùng bạn đi thi" chia sẻ về trường hợp của Vi Văn Luân: "Chúng tôi đã tuyển chọn các em học sinh cần nhận sự hỗ trợ của chương trình từ hai tháng trước, gửi công văn tới tất cả các trường THPT của tỉnh. Trong số đó, trường hợp của em Vi Văn Luân được chúng tôi rất quan tâm, không chỉ bởi em mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình nghèo khó, học giỏi mà nhà trường và các thầy cô giáo cũng rất tích cực đóng góp tiếng nói, giúp em nhận được sự hỗ trợ này".
 
Cậu học sinh mồ côi, học giỏi Vi Văn Luân
Vi Văn Luân và tình nguyện viên chương trình "Cùng bạn đi thi".

Hiện tại, Vi Văn Luân đã được một tình nguyện viên nhận giúp đỡ từ nơi ăn chốn ở cho đến việc đi lại trong thời gian thi tại Hà Nội.
 
Luân dự định sẽ thi vào Học viện kỹ thuật quân sự, hệ quân sự vì em mơ ước được cống hiến sức mình trong lực lượng vũ trang. Ngoài ra, em cũng thi thêm một trường khối B là Học viện Y dược học Cổ truyền để thử sức mình.
 
Trước khi Luân xuống Hà Nội đi thi, anh trai Vi Văn Tâm mua cho em một chiếc áo mới, căn dặn: "Ở nhà đã có anh lo, em cứ tập trung vào thi cho tốt, sau này chăn trâu là việc của anh, còn em phải cố gắng thật nhiều vì tương lai em còn rộng mở".
 
Mai Châm