Gần 1.000 học sinh tại Hà Tĩnh vẫn chưa được đến trường:

Thầy cô rớt nước mắt chờ học sinh thân yêu trở lại lớp học

(Dân trí) - Hiện nay, những giáo viên ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) không chỉ làm nhiệm vụ giảng dạy còn là những tuyên truyền viên, vận động các bậc phụ huynh cho con em đến trường. Khi nhiều lớp học các dãy ghế ngồi vẫn còn trống chỗ, các thầy cô rớt nước mắt chờ đợi học sinh thân yêu của mình.

Học sinh lác đác quay trở lại trường

Lễ khai giảng năm học 2016-2017 này thực sự là một nỗi buồn, mang đến nhiều lo lắng đối với không chỉ Ngành giáo dục mà còn đối với chính quyền thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khi có đến gần 1.000 học sinh ở cả 3 cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại xã ven biển Kỳ Hà bị bố mẹ cản trở, không cho con tới trường.

Ngay sau khi xẩy ra sự việc này, chính quyền thị xã Kỳ Anh đã huy động tất cả các thành phần tổ chức đối thoại, tuyên truyền tới người dân việc làm sai trái, cản trở con em đi học. Thị xã Kỳ Anh đã thực hiện đúng với quan điểm chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh là bất cứ tình huống nào cũng không để các em nghỉ học, các em phải được tới trường như học sinh trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Sáng 7/9, một lớp học tại Trường THCS Kỳ Hà vắng hơn phân nửa học sinh.
Sáng 7/9, một lớp học tại Trường THCS Kỳ Hà vắng hơn phân nửa học sinh.

"Không riêng Kỳ Hà mà thị xã Kỳ Anh có 54 thôn, tổ dân phố thuộc 9 xã, phường bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường. Trong lúc chờ chính sách của tỉnh về miễn, giảm học phí, thị xã đã chỉ đạo các xã, phường tạm thời chưa thu tiền học phí và đóng góp xây dựng trường đối với các học sinh thuộc hộ bị ảnh hưởng do sự cố môi trường; đồng thời có các chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có đủ điều kiện được đến trường học tập” - Phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh cho hay.

Cùng với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong việc thực thi các chính sách thỏa đáng, trong đó chưa thu bất cứ lệ phí nào của học sinh, thì những ngày qua, 100% giáo viên ở xã Kỳ Hà cũng như cán bộ ở Phòng GD&ĐT thị xã đã lặn lội, tìm đến gia đình của các học sinh để tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh cho con em đến trường.

Vắng hơn một nửa học sinh, lớp học của thầy trò trường THCS Hải Hà ảm đạm hơn thường lệ.
Vắng hơn một nửa học sinh, lớp học của thầy trò trường THCS Hải Hà ảm đạm hơn thường lệ.

Tiếc rằng, những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, thầy cô giáo ở xã Kỳ Hà nói riêng và thị xã Kỳ Anh nói chung vẫn bị một bộ phận phụ huynh bỏ ngoài tai, tiếp tục cản trở không cho con em mình tới lớp. Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh, tới sáng 7/9, tại xã Kỳ Hà mới chỉ có 157/694 em ở bậc tiểu học đến trường (tăng 39 em so ngày khai giang), trung học cơ sở có 101/520 em, tăng 11 em.

Như vậy là vẫn còn khoảng hơn 800 em ở xã Kỳ Hà chưa tới lớp học.

Rớt nước mắt chờ học sinh

Dù vắng một lượng lớn học sinh chưa trở lại trường, nhưng các trường học của cả 3 cấp học ở Kỳ Hà vẫn dạy học bình thường. Thậm chí các thầy cô còn làm việc gấp đôi, gấp ba công việc bình thường khi phải căng sức bổ sung những kiến thức cũ và kiến thức năm học mới trong 2 ngày trước cho những em vừa đến trường học.

Thế nhưng, dạo một vòng quanh trường THCS Hải Hà vào sáng nay, chúng tôi không khỏi chạnh lòng trước nhiều lớp học bàn ghế vắng bóng, thưa thớt học sinh. Có những lớp học chỉ có chưa đến chục học sinh. Vắng đi học sinh, nên thật dễ hiểu là không khí dạy, học của cô trò ảm đạm. Trên khuôn mặt của không ít giáo viên lộ rõ nỗi buồn. Thậm chí có cô đã bật khóc trước việc học sinh thân yêu của mình chưa đến lớp. Có cô giờ nghỉ giải lao không lên phòng hội đồng như thường lệ mà đứng dõi theo học sinh, tranh thủ từng phút từng giây để tâm sự với các em có mặt vận động các bạn còn ở nhà tới lớp.

Cô giáo Dương Thị Hương, chủ nhiệm lớp 8A không dấu được nỗi buồn. Cô Hương nói, nhiều năm gắn bó với nghề chưa bao giờ cô trải qua cảm giác lớp học vắng bóng học sinh như lúc này. “Lớp học đông đủ bao giờ thầy cô cũng có cảm hứng, niềm nhiệt huyệt để truyền đạt đến các em. Giờ các lớp học thiếu vắng học sinh ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lí của cô trò” - cô Hương nói.

Cô giáo Hương và đồng nghiệp của mình đượm buồn khi học sinh thân yêu của mình bị cha mẹ ngăn cản tới trường. Các cô hi vọng, ngày mai, ngày kia 100% các em sẽ tới lớp học.
Cô giáo Hương và đồng nghiệp của mình đượm buồn khi học sinh thân yêu của mình bị cha mẹ ngăn cản tới trường. Các cô hi vọng, ngày mai, ngày kia 100% các em sẽ tới lớp học.

Cũng vì thế, theo cô Hương, hai ngày qua, điều đầu tiên sau khi đến trường vào ngày qua là các thầy cô ở đây mắt cứ dõi nhìn ra cổng trường, rồi sau đó về các lớp học. Các thầy cô đếm từng em học sinh. Niềm vui, nỗi buồn của các thầy cô cũng tùy thuộc vào số học sinh tới lớp. Rồi cô Hương nói, “trong 2 ngày nay, số học sinh Kỳ Hà nghỉ học đã bắt đầu quay lại lớp. Dù vẫn còn ít nhưng đó là niềm vui, là tín hiệu đáng mừng để nhà trường, thầy cô tin tưởng chỉ ít ngày nữa thôi tất cả các học sinh còn bị cản trở sẽ trở lại lớp học”.

Một giáo viên khác ở trường THCS Hải Hà chia sẻ thêm một câu chuyện khá cảm động, dù gia đình nhiều giáo viên còn nhiều khó khăn nhưng đã chung sức cùng tập thể cán bộ giáo viên của trường quyên góp được số tiền 7,8 triệu đồng để mua một số vở động viên, hỗ trợ các em học sinh thân yêu của mình.

Các thầy cô ở đây hi vọng, với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, với trách nhiệm, tấm lòng của nhà giáo, các bậc làm cha, mẹ ở Kỳ Hà sớm nhận ra hành động sai lầm của mình để trả lại quyền đến trường vốn thiêng liêng và tự hào của con trẻ!

Văn Dũng