Thầy đã làm cho tôi mê môn hóa

Tháng 8/1957 là năm tôi bước vào lớp 8 (hệ 10 năm) tại Trường C3 Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh. Mọi thứ đối với tôi đều mới lạ và thật bỡ ngỡ.

Nhìn vào danh sách được dán lên bảng thông báo của trường, lớp 8C do thầy Thung làm chủ nhiệm. Lớp tôi hồi ấy đa số là con em miền Nam, nên cũng dễ đồng cảm, thân thiết với nhau. Cuối mỗi năm học lớp tôi bao giờ cũng đạt được danh hiệu lớp tiên tiến xuất sắc của trường.

 

Sự tiến bộ và đạt được danh hiệu ấy của lớp phải nói đến công lao rất lớn của thầy Thung. Thầy ít nói nhưng rất gần gũi và thương yêu học sinh như con em của mình. Quê thầy ở huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh. Vợ con thầy ở đó và thầy có nguyện vọng muốn về trường huyện công tác để được gần nhà. Nhưng Trường C3 Phan Đình Phùng muốn giữ thầy ở lại. Bởi thầy là một trong những giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và chủ nhiệm.

 

Một trong những công việc chủ nhiệm lớp làm cho học sinh yêu mến kính phục thầy là ngày nào cũng như ngày nào, dù có giờ dạy ở lớp mình chủ nhiệm hay không, thầy cũng có mặt tại lớp 15 phút trước khi buổi học bắt đầu để kiểm tra bài học bài làm ở nhà xem các bạn đã chuẩn bị như thế nào, rồi sau đó thầy mới lấy báo ra đọc cho cả lớp nghe.

 

Những mẩu tin thời sự quan trọng nóng hổi thầy đều đọc hoặc tóm tắt nội dung thông báo cho cả lớp nghe. Nhất là những tin nói về sự đàn áp dã man của bọn Mỹ - Ngụy, những nỗi đau thương tang tóc của đồng bào miền Nam phải chịu đựng. Rồi thầy nhắc nhở các bạn chăm lo học tập tu dưỡng thật tốt, để trở thành những cán bộ tương lai sau này trở về phục vụ quê hương.

 

Thầy là giáo viên dạy môn hóa. Giờ học của thầy phải nói là tuyệt vời. Bài dạy của thầy thường ngắn gọn, súc tích. Chúng tôi đều hiểu và thuộc bài tại lớp. Chính thầy đã làm cho tôi không những kính trọng thầy mà còn say mê học tập môn hóa. Tổng kết cuối năm học điểm trung bình môn hóa của tôi là một trong những môn thường có điểm tổng kết khá cao. Thầy cũng là người làm cho tôi yêu thích đi vào ngành sư phạm và để lại cho tôi nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trên bước đường làm thầy giáo sau này.

 

Tính đến nay cũng đã gần 50 năm trôi qua thầy trò không có dịp gặp lại. Mấy năm gần đây nghe tin thầy đã yên giấc ngàn thu. Nhớ đến các thầy cô giáo tôi vẫn không thể nào quên hình ảnh của thầy giáo Thung, một thầy giáo đã để lại cho tôi nhiều bài học quý giá, nhiều ấn tượng sâu sắc.

 

Nguyễn Đức Quýnh - 02 tổ 39A, P.Bình Đa,

TP Biên Hòa, Đồng Nai
(Theo Người Lao Động)