Mỹ:

Thầy giáo 57 tuổi ngăn chặn vụ nổ súng ở trường học

(Dân trí) - Một thầy giáo dạy toán 57 tuổi, cao 1m98 đã trở thành một anh hùng quốc gia của Mỹ sau khi chặn đứng một vụ nổ súng chết người ở một trường cấp 2 bang Colorado.

Thầy giáo 57 tuổi ngăn chặn vụ nổ súng ở trường học - 1
Người hùng David Benke. (Ảnh: Foxnews)

Chiều hôm 23/2, ngay sau giờ tan học, tay súng Bruco Strongeagle Eastwood đi bộ qua bãi đỗ xe của Trường cấp 2 Deer Creek ở Littleton (ngoại ô thành phố Denver, bang Colorado, Mỹ). Eastwood đã xả đạn vào học sinh bằng một khẩu súng săn trong khi các học sinh hoảng loạn chạy trốn. Tay súng đã làm bị thương 2 học sinh và sẵn sàng ra tay tiếp thì bị thầy giáo dạy toán David Benke phát hiện.

 

Đối mặt với tay súng 32 tuổi, thầy Benke, 57 tuổi, tấn công hắn và quật hắn xuống đất với sự hỗ trợ của một giáo viên khác. Nhờ đó thầy Benke đã ngăn được một vụ bạo lực lớn ở thành phố Denver nơi thường xuyên xảy ra những vụ nổ súng ở trường học.

 

"Không may là hắn vẫn xả thêm loạt đạn nữa trước khi tôi có thể tóm hắn", thầy Benke kể lại. "Nghĩ rằng không thể xả đạn thêm nữa trước khi tôi tiến đến nên hắn đã thả súng xuống. Tôi và hắn đã vật lộn với nhau trước khi tôi cố gắng đánh bại hắn”.

 

Thầy giáo 57 tuổi ngăn chặn vụ nổ súng ở trường học - 2
Bãi đỗ xe nơi thầy Benke bắt gặp tay súng. (Ảnh: Foxnews)

 

Thầy giáo 57 tuổi ngăn chặn vụ nổ súng ở trường học - 3
Trường Deer Creek sau vụ nổ súng (Ảnh: Foxnews)

Hai học sinh bị thương là nữ sinh Reagan Webber và nam sinh Matt Thieu, 14 tuổi, đã được điều trị tại bệnh viện Littleton. Người phát ngôn bệnh viện cho biết Webber đã xuất viện, còn Thieu được chuyển tới một bệnh viện khác và đang bình phục.

Cảnh sát cho biết họ chưa rõ về động cơ mà tay súng Eastwood xả súng tại Trường cấp 2 Deer Creek.

Eastwood hiện thất nghiệp, sống cùng với bố. Trước đây, vào năm 1996, Eastwood đã từng bị bắt giữ ở Colorado do có những hành vị quấy rối, tấn công và đe dọa bạo lực. Anh ta cũng có tiền sử bị các bệnh tâm thần.

Thầy giáo 57 tuổi ngăn chặn vụ nổ súng ở trường học - 4
Thầy Benke xem lại hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: AP)

Ngay sau khi biết hành động anh hùng của thầy Benke, Ted Mink - cảnh sát trưởng hạt Jefferson khen ngợi thầy Benke và gọi thầy là anh hùng. Cảnh sát trưởng Mink nhấn mạnh rằng: “Nếu không có thầy Benke ngăn chặn tay súng, có lẽ một sự kiện thảm khốc đã xảy ra”.

Thầy Benke nói rằng thầy làm việc này đơn giản vì muốn bảo vệ học sinh khỏi nguy hiểm. Trả lời phỏng vấn một đài truyền hình,  thầy Benke cho biết: "Tôi thích làm việc với trẻ nhỏ. Tôi yêu trẻ nhỏ. Tôi yêu việc dạy học ở trường”.

Hiện nay, vị thế của thầy Benke đang tăng lên từng phút. Các học sinh đã lập riêng cho thầy Benke một trang trên Facebook có tiêu đề "Tiến sỹ David Benke là một người hùng!!!!". Trang web đã thu hút hơn 26.000 thành viên và con số này đang tiếp tục tăng.

Trên trang này có một lời bình luận của Reagan Weber, một trong 2 học sinh bị thương. Cô viết: "Tiến sỹ Benke, cảm ơn thầy rất nhiều về tất cả những gì thầy làm ngày hôm nay. Em thực sự cảm kích những gì thầy làm và hành động của thầy đã cứu sống nhiều học sinh trong đó có em. Em đã bình phục và xuất viện. Em xin cảm ơn thầy lần nữa”.

Thầy Benke cao 1m98, là một cầu thủ bóng rổ khi học đại học. Chiều hôm 23/2, thầy Benke đi kiểm tra khu đỗ xe của nhà trường thì nghe thấy một tiếng nổ lớn và thầy nghĩ rằng đó là tiếng pháo. Tiếp đó thầy đi bộ tới nơi có tiếng ồn.

"Thoạt đầu khi bước tới khu vực đó, tôi nghĩ đó là việc mà một giáo viên phải làm”, thầy Benke kể lại. Giờ đây, thầy vẫn còn run sau khi quật ngã được tay súng. Thầy đã rất lo là tay súng có thể nổ tiếp loạt đạn nữa trước khi bị quật xuống đất.

Thầy Benke cho biết một giáo viên khác đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đã cùng thầy quật ngã tay súng xuống đất.


Thầy Benke đã dùng cả hai tay và hai chân giữ tay súng, còn thầy giáo kia dùng cẳng tay vòng quanh trán tay súng. Nhờ đó, hai thầy đã khiến tay súng không thể tấn công họ được nữa.

 

Khi quật ngã tay súng xuống đất, thầy Benke đã hỏi hắn khi mặt thầy kề mặt hắn: “Tại sao anh làm việc này? Anh có phải là học sinh của trường không?”. Thầy Benke nhớ lại là tay súng không trả lời thầy hoặc câu trả lời của hắn không có nghĩa gì.

 

Thầy giáo 57 tuổi ngăn chặn vụ nổ súng ở trường học - 5
Thầy Benke miêu tả lại cách đã quật ngã tay súng. (Ảnh: AP)

Các nhà điều tra cho biết trước khi nổ súng tại trường vào buổi chiều ngày 23/2, tay súng Eastwood đã thăm dò ngôi trường vào buổi trưa hôm đó. Ba tiếng trước khi nổ súng, Eastwood đã vào Trường Deer Creek qua cửa trước, nói rằng mình là học sinh cũ và còn trò chuyện với các giáo viên, bởi vậy mà hắn không bị nghi ngờ gì. Cảnh sát cũng không biết tại sao Eastwood lại trò chuyện với các giáo viên trong trường. 
 

Ngày 24/2, Eastwood đã xuất hiện trước tòa lần đầu tiên và có thể đối mặt với ít nhất hai tội danh là tìm cách giết người.

 

“Anh ta có vấn đề”
 
Một đài truyền hình ở Denver cho biết Eastwood học Trường Deer Creek vào đầu những năm 1990. Năm năm trước, Eastwood thất nghiệp và sau đó sống cùng bố, ông War Eagle Eastwood. Ông War nói rằng con trai ông thường nói chuyện với những người bạn tưởng tượng. Tháng trước, Eastwood chuyển sang gào thét và trở nên hay quên hơn, luôn phàn nàn về các đồ ăn.
 

"Nó có vấn đề, nhưng tôi không bao giờ nghĩ là nó sẽ đi đến mực cực đoan là làm tổn thương người khác”, ông War nói. "Người ta có thể có những nỗi lo sợ, nhưng không thể thay thế nỗi lo sợ của mình bằng cách làm tổn thương những người vô tội”.

 

Xuân Vũ

Tổng hợp