Bình Định:

“Thầy giáo định… mổ bụng chống tiêu cực” nhập viện khi đang dạy

(Dân trí) - Đang giảng bài trên lớp, thầy Phương bất ngờ ngồi quỵ xuống và được học sinh trong lớp dìu lên phòng y tế nhà trường. Sau đó, thầy Phương được chuyển thẳng tới Bệnh viện đa khoa TP Quy Nhơn (Bình Định) cấp cứu.

Ngày 27/2, các bác sĩ Khoa nội - Bệnh viện đa khoa TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, tình trạng sức khỏe của ông Trương Hoài Phương (hiện giáo viên bộ môn Sử Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bình Định) đang dần bình phục và có thể xuất viện trong tuần tới.

Thầy Phương đang dạy bị ngất xỉu phải nhập viện do áp lực từ sự vụ ngày 1/1
Thầy Phương đang dạy bị ngất xỉu phải nhập viện do áp lực từ sự vụ ngày 1/1

Theo các bác sĩ cho biết, ông Phương nhập viện sáng 23/2 do bị tình trạng dối loạn tuần hoàn não. Khi nhập viện bệnh nhân có biểu hiện, huyết áp thấp, choáng váng, xây xẩm, chóng mặt, nôn…

Cũng theo các bác sĩ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến biểu hiện thiếu máu não, thứ nhất thường do bệnh lý ở người lớn tuổi thì mạch máu não có xu hướng hẹp gây nên những cơn thiếu máu não. Thứ hai, các trường hợp bị căng thẳng stress nhiều quá làm cho lượng máu lưu dưỡng lên não không được tốt cũng dẫn đến tình trạng trên.

Nằm trên giường bệnh thầy Phương cho biết, trước đó, khoảng 9h10 phút ngày 23/2, khi thầy đang dạy học tại lớp 10 chuyên Anh – Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thì thấy bị hoa mắt, chóng mặt và ngất xỉu. Sau đó, được các học sinh trong lớp dìu lên phòng y tế nhà trường. Tuy nhiên, do bị huyết áp kẹp nên nhân viên y tế của trường gọi taxi để đưa đến Bệnh viện đa khoa TP Quy Nhơn cấp cứu.

Theo ông Phương, hiện hội đồng kỷ luật Trường Chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định) đang tiến hành họp kỷ luật ông. Tuy nhiên, hiện ông đang phải nhập viện nên vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Trong khi đó, theo người nhà thầy Phương cho rằng, nguyên nhân dẫn đến việc thầy Phương đang dạy bị ngất xỉu là do áp lực kể từ sau sự vụ ngày 1/1, vì bức xúc trước cách ứng xử, xử lý của ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn nên thầy Phương đã dùng dao định mổ bụng mình trước khán đài ngay trong buổi lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập trường.

“Từ sau vụ việc trên, chồng tôi ăn ít, khó ngủ, trạng thái tâm lý không được ổn định bởi cách xử lý của Sở GD-ĐT Bình Định cũng như của ban giám hiệu trường không thiện chí, thiếu công bằng. Cứ như họ đang cố tình bức tử chồng tôi lần thứ 2. Liệu có còn công bằng, minh bạch khi những người bị tố cáo không những không bị kỷ luật mà con là người nằm trong hội đồng xử lý kỷ luật chồng tôi”, vợ thầy Phương bức xúc.

Năm lần bảy lượt thầy Phương đến trường ký xác nhận Lý lịch công chức nhưng không được
Năm lần bảy lượt thầy Phương đến trường ký xác nhận Lý lịch công chức nhưng không được

Vợ thầy Phương nói tiếp: Nếu không trù dập thì tại sao năm lần, bảy lượt chồng tôi đem Lý lịch công chức để ông Phạm Quang Bắc, hiệu trưởng trường ký xác nhận nhưng ông Bắc không ký. Giờ đây, khi báo chí lên tiếng, các cơ quan chức năng vào cuộc, ông Bắc mới có giấy mời thông báo mời chồng tôi khai lại bản lý lịch cán bộ, công chức như lý lịch đảng và đem đến trường để ông Bắc ký.

Như Dân trí đã thông tin, lúc 10h10 phút ngày 1/1, khi gần kết thúc buổi lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, ông Trương Hoài Phương bất ngờ lên khán đài mang theo một tờ giấy in sẵn, không rõ nội dung đặt trước ngực mình. Sau đó, ông Phương bước xuống đưa cho chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng. Tiếp đến, ông Phương lên lại khán đài rút dao trong người với ý định đâm vào bụng mình thì được mọi người ngăn cản kịp thời nên không xảy ra sự việc đáng tiếc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ trên đến bạn đọc:

Doãn Công