An Giang:

“Thầy giáo trẻ lấy tiền lương nuôi học trò nghèo” sắp có nhà mới

(Dân trí) - Thầy Nguyễn Quốc Thắng - nhân vật trong bài viết “Thầy giáo trẻ lấy tiền lương nuôi học trò nghèo” vui mừng cho biết, thầy và các con mình sắp có nhà mới khang trang để ở. Kinh phí xây nhà khoảng 220 triệu đồng, do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tịnh Biên, An Giang đứng ra vận động các tăng ni, phật tử và một số mạnh thường quân đóng góp.

Ngày 18/2, trao đổi với PV Dân trí, thầy Thắng cho biết, căn nhà tập thể đang được xây dựng bằng bê tông, cốt thép, có 1 phòng nam, 1 phòng nữ và nhà bếp.

Thầy Thắng còn cho biết thêm, sau khi báo Dân trí đăng tải, có nhiều bạn đọc đến tận nơi để thăm hỏi, tặng quà, tiền cho các em học sinh và các “con” của thầy.

Từ những đóng góp thầm lặng của thầy giáo Nguyễn Quốc Thắng, Bộ Giáo dục và đào tạo đã tặng bằng khen cho thầy nhân ngày 20/11.
Từ những đóng góp thầm lặng của thầy giáo Nguyễn Quốc Thắng, Bộ Giáo dục và đào tạo đã tặng bằng khen cho thầy nhân ngày 20/11.

Đặc biệt, năm học 2015-2016, thông qua báo chí và sự quan tâm của ngành giáo dục tỉnh An Giang, Bộ Giáo dục và đào tạo biết được việc làm của thầy nên đã được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016.

Như Dân trí đã thông tin, sau khi ra trường năm 2005, thầy giáo Nguyễn Quốc Thắng (35 tuổi) về công tác tại điểm lẻ trường Tiểu học “B” An Hảo (ấp Tà Lọt, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang). Khi về đây giảng dạy, thầy Thắng thấy có nhiều em học sinh khó khăn trong việc đến trường nên thầy đã trích lương của mình mua sách, vở, quần, áo… cho các em học sinh. Ngoài ra, thầy Thắng còn trực tiếp nuôi dạy mỗi năm học từ 4-6 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng chính đồng lương ít ỏi của mình.

Theo thầy Thắng cho biết, ngôi trường thầy đang dạy cách điểm chính hơn 15km. Do nằm sâu trong núi nên đướng xá đi lại còn nhiều khó khăn, đặc biệt đến nay vẫn chưa có điện và nước sạch để dùng.

Nguyễn Hành