“Thầy mất rồi”

(Dân trí) - Tin thầy mất, bạn bè trong lớp tôi chỉ nhắn được một dòng trên trang thông tin của lớp “thầy mất rồi”. Và dẫu biết rằng ngày này sẽ đến, nhưng chúng tôi vẫn thấy sao mà hụt hẫng vậy, sao mà tiếc thương quá thầy ơi…

Thầy giáo Trần Văn Thiện, Phó Trưởng khoa Báo chí - Truyền thông Trường ĐH Khoa học Huế (Đại học Huế), người thầy của nhiều thế hệ phóng viên báo chí miền Trung, đã qua đời lúc 22h10’ ngày 2/9 ở tuổi 48 trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng nghiệp và nhiều thế hệ học trò.
Thầy Trần Văn Thiện là giảng viên, cán bộ nòng cốt của khoa Báo chí, thầy đã dìu dắt hơn 10 khóa sinh viên khoa Báo chí ra trường. Trên bục giảng, thầy vẫn thường nói “làm báo mà vi phạm đạo đức nghề báo thì đừng bao giờ nói với ai là học trò của tôi”.

Học với thầy suốt 4 năm nhưng chúng tôi chưa bao giờ phải chịu áp lực về điểm số. Chẳng bao giờ phải lo nghĩ tặng quà gì cho thầy vào ngày lễ, Tết vì thầy có nhận quà của sinh viên bao giờ đâu. Bởi thầy thương học trò, sinh viên đứa nào cũng nghèo, đang sống dựa vào cha mẹ. Trên bục giảng, thầy luôn mẫu mực, nhiệt tình truyền đạt kiến thức cho học trò. Còn trong đời sống, thầy luôn quan tâm, dìu dắt, hết lòng yêu thương, gần gũi và chia sẻ khó khăn với sinh viên nghèo xa nhà. Suốt nhiều năm dạy học, thầy luôn giữ tác phong giản dị, đi chiếc xe máy cũ kĩ và sống một mình trong căn nhà nhỏ đi thuê.

Thầy không chỉ truyền lửa cho chúng tôi, giảng cho chúng tôi những kiến thức vào nghề, mà còn răn dạy chúng tôi những bài học về đạo đức làm người, đạo đức làm nghề báo. Có lẽ tất cả những công ơn, những tình cảm của tôi và những đồng nghiệp là học trò của thầy hiện đang làm báo trên khắp đất nước này sẽ chẳng thể có lời nào diễn tả hết…

Mang bệnh đã 2 năm nay nhưng thầy vẫn âm thầm chịu đựng, và chỉ đến khi bệnh suy thận của thầy bước vào giai đoạn cuối, học trò của thầy mới được biết. Ở Huế, học trò của thầy đang công tác tại đây luôn thay nhau lên bệnh viện chăm sóc thầy. Còn những học trò ở xa thì góp chút lòng của mình giúp thầy chi trả viện phí…
Ai cũng mong phép màu sẽ đến với thầy. Nhưng rồi, bệnh tật vẫn cướp đi người thầy của chúng tôi. Tin thầy mất, bạn bè trong lớp tôi chỉ nhắn được một dòng trên trang thông tin của lớp “thầy mất rồi”.

Và dẫu biết rằng ngày này sẽ đến, nhưng chúng tôi vẫn thấy sao mà hụt hẫng vậy, sao mà tiếc thương quá thầy ơi…

Thầy không vợ, không con nhưng từ khi thầy bệnh và đến lúc thầy qua đời, học trò luôn túc trực bên thầy như những đứa con trong nhà. Và khi phải chia tay thầy mãi mãi, chúng tôi chỉ biết tự nhủ rằng sự ra đi đã giúp thầy chấm dứt được những cơn đau đang hành hạ cơ thể thầy, và luôn cầu mong linh hồn thầy sớm siêu thoát...
Giảng viên, Th.S Trần Văn Thiện sinh ngày 1/1/1968 tại TP Huế. Năm 1990, anh tốt nghiệp loại Giỏi khoa Ngữ văn Trường ĐH Tổng hợp Huế (nay là ĐH Khoa học Huế) và được giữ lại trường làm giảng viên.
 
Năm 1994, Trường ĐH Khoa học Huế cử thầy Thiện đi học văn bằng 2 chuyên ngành báo chí ở khoa Báo chí ĐH Tổng hợp Hà Nội. Hai năm sau, thầy trở về giảng dạy ngôn ngữ và báo chí tại khoa Ngữ văn.
 
Đến năm 2011, khi khoa Báo chí và Truyền thông của Trường ĐH Khoa học Huế được thành lập, thầy Thiện là giảng viên nòng cốt của khoa.
 
Thầy Trần Văn Thiện qua đời ngày 2/9/2014 sau thời gian chiến đấu với bệnh suy thận. Tang lễ của thầy được tổ chức tại tư gia (số 1/40 Đào Duy Anh, TP Huế). Lễ viếng bắt đầu từ 9h ngày 4/9, lễ truy điệu vào lúc 14h ngày 7/9 và di quan lúc 5h ngày 8/9, an táng tại nghĩa trang phía nam TP Huế.

Thiên Thư