Thầy trò dìu nhau trở lại trường

Gần 50 trường học của tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nặng do lũ quét. Tại huyện miền núi Đakrông, nhiều trường học bị sập, học sinh chưa biết khi nào đi học trở lại. Tất cả sách vở, máy tính, đồ dùng dạy học... của các trường đã trôi theo lũ quét.

Thầy trò dìu nhau trở lại trường  - 1
Một ngôi trường ở xã Húc Nghì, Đakrông, Quảng Trị bị lũ làm sập hoàn toàn (Ảnh: L.AN)
 
Lũ vừa rút, giao thông còn bị nghẽn nhiều đoạn, thầy giáo Hoàng Văn Luận, cùng đồng nghiệp từ thị trấn Karông Kalang của huyện miền núi Đakrông, vượt rừng trở lại trường cũ Húc Nghì, tìm học trò xem ai còn ai mất sau trận lũ quét hãi hùng.

Đường về trường cũ lắm đèo dốc, lại bị sạt lở. Lội rừng sâu tìm học trò làm cho bàn chân của các thầy tươm máu. Suốt ngày, từ bản này qua bản khác, các thầy gặp lại được hầu hết học sinh của mình, may mắn không có em nào thiệt mạng.

Niềm vui khi học sinh vượt qua hoạn nạn giúp các thầy quên hết những khó nhọc, thầy trò lại dìu dắt nhau vượt rừng, trở lại trường dọn dẹp vệ sinh.


Dọc đường Hồ Chí Minh, nhánh phía Đông, thuộc địa phận huyện Đakrông, nhiều trường học ở 7 xã vùng cao Tà Long, Húc Nghì, Ba Nang, Tà Rụt, A Vao... tan hoang, nhìn đau xé lòng. Lũ quét đã làm cho nhiều ngôi trường ở đây bị sụp đổ.

Từ dưới đất bùn sâu gần 1 m đến ngoài khe suối, trên ngọn cây ở đâu cũng thấy sách vở học trò, thiết bị máy tính... Cả thầy giáo và học sinh đang đi tìm lại từng quyển sách, cuốn tập... trong đống đổ nát, hoang tàn, hy vọng tận dụng được phần ít ỏi.

Trước lũ, hàng trăm giáo viên ở đây vay tiền sắm máy vi tính để phục vụ cho giảng dạy. Nay, chẳng có giáo viên nào còn máy để làm việc. 

 

Theo Linh An, Kim Sơn
Người Lao Động