Thí sinh cao 90cm ước mơ thi đậu ngành Công nghệ Thông tin

(Dân trí) - Cao vẻn vẹn 90 cm, em Nguyễn Minh Vượng (sinh năm 1996, quê ở khu phố An Hưng, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) rất quyết tâm để thi đậu vào ngành Công nghệ Thông tin của Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Chỉ vẻn vẹn cao 90cm, nặng 36kg, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Vượng sinh ra bị tật nguyền do ảnh hưởng từ bố (bố em bị chất độc màu da cam, sinh ra cũng bị mất 1 cánh tay - PV). Chị Hà Thị Mỹ Nhung (38 tuổi, mẹ em) tần tảo nuôi con, đỡ đần một phần cho chồng với gánh rau củ quả bán ở chợ.

Có thêm 1 người em nữa (hiện đang học 11), Vượng rất tự lập, việc nhà có gì em cũng cố gắng phụ giúp để mẹ đỡ mệt. Từ nhiều năm nay, chị Nhung đã phải cõng cậu con trai đi học nhà đến Trường THPT Cam Lộ hơn 2km, rồi quay lại đến chợ để bán rau quả. Thấu hiểu hoàn cảnh tật nguyền của mình và nỗi vất vả của mẹ, Vượng học rất giỏi.

Thí sinh Vượng chỉ cao 90cm đang ở trọ tại một nhà bán cafe gần trường thi.
Thí sinh Nguyễn Minh Vượng đang ở trọ tại một nhà bán cà phê gần trường thi.

Niềm đam mê máy vi tính đến với Vượng khi em học những năm đầu cấp 2. Thấy tiết học Tin học trên trường với bộ dàn máy vi tính, thích quá, em bèn về nhà xin mẹ mua. Làm vừa đủ ăn, làm gì có tiền, mẹ nuốt nước mắt hứa với con khi nào nhà có tiền sẽ mua máy cho con. Mấy năm sau, may mắn khi có người thương tình, thấy Vượng học giỏi lại rất mê tin học nên tặng cho em chiếc máy tính để bàn cũ.

Tự mày mò trên máy, em đã rất thành thục các hệ điều hành, phần mềm và ngày càng thích thú với ngành học này. Ước mơ thì phải thành hiện thực, thế là em đăng ký thi vào ngành Công nghệ Thông tin của Đại học Khoa học (Đại học Huế) kỳ tuyển sinh năm nay.

Vượng khi tiếp xúc với mọi người rất lanh lợi, thông minh
Vượng khi tiếp xúc với mọi người rất lanh lợi, thông minh

Nếu đậu, em sẽ gắng sau này trở thành kỹ sư thiết kế trang web bởi vì ngành này rất phù hợp với em, vừa kích thích được khả năng sáng tạo vi tính mà từ mấy năm qua em đã ấp ủ, nuôi dưỡng trong lòng. Gặp Vượng trước buổi thi đầu tiên, chúng tôi chúc cậu thí sinh nhiều hoài bão này thi đậu và thực hiện được ước mơ của mình.

Đại Dương