Đà Nẵng:

Thí sinh “da cam” ước mơ thi đỗ ngành Luật

(Dân trí) - Chịu ảnh hưởng chất độc da cam, dẫn tới chứng teo cơ, không thể đi lại bình thường, nhưng thí sinh Phan Thị Kim Vân, dự thi khối D1 vào ĐH Đà Nẵng vẫn gắng học và ước mơ thi đỗ vào ngành Luật - ĐH Kinh tế Đà Nẵng.

Thí sinh “da cam” ước mơ thi đỗ ngành Luật
Em Phan Thị Kim Vân được một sinh viên tình nguyện tại điểm trường ĐH Kinh tế cõng vào phòng làm thủ tục dự thi sáng 8/7. (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Kim Vân dự thi vào ngành Luật, Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng. (Ảnh: Khánh Hiền)
Kim Vân dự thi vào ngành Luật, Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Kết thúc môn thi đầu tiên, Kim Vân cho biết, em làm được khoảng 50% đề thi. (Ảnh: Khánh Hồng)

Nhà ở tận huyện Phú Ninh, Quảng Nam, sáng 8/7, thí sinh Phan Thị Kim Vân (SN 1991, quê xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, học sinh Trường THPT Trần Văn Dư, Quảng Nam) thi vào ngành Luật, ĐH Kinh tế Đà Nẵng đã dậy thật sớm để 5h sáng là hai ba con cùng chạy xe ra Đà Nẵng cho Vân đến Hội đồng thi ĐH Kinh tế làm thủ tục thi, chuẩn bị cho hai ngày “vượt vũ môn” vào 9, 10/7.

Nói về quyết định thi vô ngành Luật của mình, Vân nở nụ cười tươi chia sẻ: “Tại em thấy nhiều cô chú hàng xóm, bà con hay gặp khó khăn, phiền phức khi làm giấy tờ do không hiểu biết chi về thủ tục, nên em muốn học ngành Luật, am hiểu luật để có thể giúp đỡ cho mọi người”

Kể chuyện đứa con gái thứ ba trong 4 người con của mình, ông Phan Châu Nguyên (57 tuổi) - ba của Vân trải lòng về hoàn cảnh gia đình: “Hai vợ chồng tui đều làm nông. Sinh được 4 đứa con, thì có 2 đứa do nhiễm chất độc da cam mà bị teo cơ, không tự đi lại được, là bé Vân và anh cả của nó. Bé Vân tới năm 4 tuổi vẫn còn nằm một chỗ bất động, thêm nữa, tui còn mắc cõng anh cả của cháu đi học, nên bé Vân bắt đầu tới trường học trễ hơn các bạn cùng trang lứa mấy năm.

Thấy ba má khó khăn, mà cũng thiệt nhà nghèo hết cách, nên anh bé Vân học tới lớp 9 xin nghỉ học, vợ chồng tui cũng thuận. Còn bé Vân thì tật nguyền rứa chớ nó ham học lắm, nên ngày ngày tôi lại cõng con 5km tới trường học rồi lại về. Khi Vân học lên cấp ba, ở nhà dành dụm thuê cho cháu phòng trọ ngay sát trường, để cháu tiện đi học. Cháu cũng được bạn bè giúp đỡ nhiều lắm”.

Lần đầu đưa con đi thi đại học, ông Nguyên chia sẻ: “Cũng tính ra sớm, nhưng ra sớm ngày mô là tốn kém thêm ngày nớ, nên sáng 8/7, hai ba con mới bắt đầu đi. Chạy xe từ trong nớ (Quảng Nam) ra đây 6, 7 chục cây số lo lắm chớ, tại chưa thạo đường, với sợ bé Vân ngồi sau xe máy chạy đường trường lâu ảnh hưởng tới sức khỏe của cháu. Nhưng may quá, đi đường, ai cũng giúp đỡ hai ba con rất nhiệt tình. Nhất là các cháu tình nguyện viên đây, còn giúp giùm tui cõng bé Vân vô phòng thi nữa”.

Thí sinh “da cam” ước mơ thi đỗ ngành Luật
Đội Tiếp sức mùa thi tại ĐH Kinh tế Đà Nẵng đã bố trí cho hai cha con em Vân chỗ ở miễn phí và thay nhau cõng Vân đi thi. (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Kim Vân được các bạn sinh viên tình nguyện cõng đi về mỗi buổi thi. (Ảnh: Khánh Hồng)
Kim Vân được các bạn sinh viên tình nguyện cõng đi về mỗi buổi thi. (Ảnh: Khánh Hồng)
 
Hai bố con Kim Vân. (Ảnh: Khánh Hồng)
Hai bố con Kim Vân. (Ảnh: Khánh Hồng)

Trực điểm tiếp sức mùa thi trước cổng trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng từ sáng sớm, anh Nguyễn Lê Duy, điểm trưởng điểm tiếp sức mùa thi này cho biết: “Thấy hoàn cảnh khó khăn của thí sinh Vân, đội đã bố trí cho hai ba con Vân chỗ ở miễn phí ngay trong ký túc xá của trường ĐH Kinh tế. Đồng thời các bạn trong đội cũng đã có kế hoạch thay nhau cõng bạn Vân từ chỗ nghỉ tới phòng thi trong các ngày thi tới đây. Mong là giúp được thí sinh Vân đỡ khó khăn phần nào, cũng như động viên tinh thần để bạn thi được tốt hơn”.

Khánh Hiền - Khánh Hồng