An Giang:

Thí sinh đi thi trên đôi tay của cha đạt 21,25 điểm khối A

(Dân trí) - Trong kỳ thi THPT quốc gia 2015, tổng điểm 3 môn Toán - Lý - Hóa của em Chau Giàu đạt 21,25 điểm. Với điểm số này, khả năng Chau Giàu trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin Trường ĐH An Giang là rất cao, tuy nhiên, Giàu lo lắng mình không thể học tiếp vì sức khỏe yếu.

Chau Giàu là nhân vật trong bài viết “Cảm động thí sinh đi thi trên đôi tay của cha và thanh niên tình nguyện” mà Dân trí phản ánh trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua tại cụm thi An Giang. Trao đổi với PV Dân trí, Chau Giàu cho biết, tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa em đạt 21,25 điểm, trong đó, Toán 7, Lý 7,25 và Hóa 7 điểm.

Với điểm số này và căn cứ xét tuyển nguyện vọng 1 Trường ĐH An Giang cao nhất là 15 điểm, do vậy khả năng Chau Giàu trúng tuyển vào ngành Công nghệ thông tin Trường ĐH An Giang là rất cao. Tuy nhiên, Chau Giàu cho biết, hiện tại em đã nộp hồ sơ xét tuyển xong nhưng việc đi học tiếp là rất khó vì hiện tại sức khỏe em rất kém.

Theo Chau Giàu, từ sau kỳ thi THPT quốc gia, về nhà sức khỏe em yếu dần, Giàu ngôi lâu không được vì cột sống đã cong và rất yếu. Cũng do kinh tế gia đình eo hẹp nên từ khi phát bệnh, gia đình Giàu cũng chưa có điều kiện đưa Giàu lên các bệnh viện lớn ở TP. Hồ Chí Minh thăm khám nên cũng chưa biết bệnh tình có điều trị được hay không.

Thí sinh đi thi trên đôi tay của cha đạt 21,25 điểm khối A - 1

Chau Giàu cho biết, khả năng em trúng tuyển vào ngành Công nghệ thông tin Trường ĐH An Giang là rất cao, tuy nhiên do sức khỏe việc đi học tiếp là điều em lo và thấy buồn nhất.

Chau Giàu nói: “Cách nay 2 tuần có các bác sĩ ở Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng TP Cần Thơ đến xem và cho biết, do em đã qua tuổi trưởng thành, cột sống đã cong nên việc phẫu thuật là rất khó”.

Hỏi thăm về nguyện vọng vào học ngành Tâm lý học như Giàu từng mơ ước, Giàu cho biết, ngành Tâm lý học chỉ có ở các trường TP Hồ Chí Minh, còn Trường Đại học An Giang thì không.

“Vả lại, việc đi học tại quê nhà em đã khó khăn, vì nếu em đi học tiếp cần có người hỗ trợ em, nhưng cha mẹ còn phải lao động, chăm sóc em nhỏ ở nhà (em của Giàu mới học lớp 2) nên cũng rất khó cho cha mẹ” - Giàu bùi ngùi chia sẻ.

Theo em Giàu, ngày 20/8 sẽ biết kết quả xét tuyển, tuy nhiên với Giàu, dù biết khả năng trúng tuyển là rất cao nhưng giọng nói của em lúc nào cũng buồn rười rượi, vì Giàu biết nếu em trúng tuyển việc đi học tiếp là một câu chuyện còn khá dài đối với em.

Như Dân trí đã phản ánh, em Chau Giàu - thí sinh đi thi trên đôi tay của cha và các chiến sĩ thanh niên tình nguyện trong kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi An Giang năm nay là cựu học sinh trường THPT Cô Tô (huyện Tri Tôn, An Giang). Mặc dù gia đình khó khăn, cơ thể khiếm khuyết nhưng từ năm lớp 6 đến lớp 12, Chau Giàu vượt qua mọi khó khăn và luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi với điểm bình quân trên 9,0.

Nguyễn Hành

(haihanh@dantri.com.vn)