Thi thử xong sẽ là...

Học tiếp, thư giãn, vui chơi cùng bạn bè hoặc... tiếp tục áp lực. Đó là một trong số những hoạt động "hậu thi thử" của học trò lớp 12.

Nhiều bạn 12 khác nhau, tất nhiên sẽ có phương pháp học tập và quan điểm sống khác nhau. Sau một kì thi thử tốt nghiệp THPT, tự rút kinh nghiệm và kiểm điểm bản thân, họ bắt đầu "rẽ nhánh" theo nhiều hướng và quyết định:

Học, học nữa, học mãi...

Sau kì thi thử, một số quyết định tiếp tục sự nghiệp học bằng cách: học những bài thầy cô dặn khảo, học thêm, học luyện thi... Lúc nào họ cũng trong trạng thái "căng như dây đàn" và áp lực triền miên vì học quá nhiều. Trong khi bạn bè vẫn đang nhởn nhơ thì họ học hết môn này lại chuyển sang làm bài tập môn khác. Khi thấy quá tải, họ bắt đầu tự học theo cách riêng và tự cho phép mình "bỏ những phần có thể không ra trong đề thi".

Dự báo: Có thể về sau, đề thi chứa những phần họ đã bỏ hoặc những phần họ chưa học kĩ, trong khi những phần họ "nhuyễn như cháo" thì lại không có trong đề...

Lời khuyên: Tỉnh táo. Hãy học hết nhưng đừng học quá kĩ cũng như quá sơ sài. Ôn tổng quát và hiểu là chính

Tự thư giãn

Một số bạn vừa thi thử xong cảm thấy... dễ quá, trên 40 điểm dễ dàng nên họ có tâm lý chủ quan, cho rằng "đậu tốt nghiệp là được, thi tốt nghiệp xong tính tiếp". Thế là... buông. Họ bắt đầu lên kế hoạch đi chơi, thư giãn, đọc truyện, nghe nhạc, online...

Dự báo: Có thể đây là những người "thông minh vốn sẵn tính trời", không sợ gì khi đã có đầy đủ kiến thức. Nhưng bạn ạ, cái gì không được rèn luyện nhiều lần thì rất dễ mai một đấy nhé. Không khéo gần đến thi đại học nhét chữ vào đầu không nổi thì nguy.

Lời khuyên: Mỗi ngày dành ít nhất 2 tiếng để xem lại bài (nếu bạn tự tin ngất ngưởng với bản thân).

Dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn

Đây là một điều hiển nhiên bởi không bao lâu nữa họ sẽ phải xa thầy cô, mái trường. Trân trọng những phút giây và lưu giữ từng khoảnh khắc bên cạnh những người mình yêu thương. Có đôi khi, việc học không phải là điều quá quan trọng và vì nó bạn phải đánh đổi những thứ khác, để rồi khi thời gian trôi đi, nhìn lại, thấy mình đã mất hơi nhiều... Nhưng không kịp để lấy lại rồi...

Tuy nhiên, đừng viện lý do "trân trọng kỉ niệm" mà đi chơi không phanh nhé! Cũng đừng sa đà quá vào những chuyện cỏn con, xích mích không đáng. Lớn rồi, cư xử thật đơn giản và hòa đồng nào!

Lời khuyên: Những buổi học nhóm, học thêm sẽ luôn thắt chặt tình bạn, không nhất thiết cứ phải "đi chơi" là vui.

Chúc các bạn ôn luyện thật tốt. Thời gian chỉ còn tính từng ngày, cố lên 12 ơi!

Theo Mực Tím