“Thiên thần 7 tuổi hiến giác mạc” vào đề Giáo dục Công dân

(Dân trí) - Câu chuyện cảm động về thiên thần Nguyễn Hải An, 7 tuổi ở Hà Nội hiến giác mạc khi qua đời đã được Phòng GD-ĐT quận 3, TPHCM đưa vào đề kiểm tra học kỳ 2 môn Giáo dục Công dân ở khối 6 để truyền đạt thông điệp sống đẹp đến học trò.

Chiều ngày 16/4, học sinh khối 6 các Trường THCS ở Q.3 kết thúc buổi thi học kỳ 2 môn Giáo dục Công dân (GDCD). Đúng như mong chờ của nhiều người, đề thi môn học này của Q.3 lại tiếp tục ghi điểm khi có một câu đưa sự việc có thật lay động lòng người vào đề. Đó là câu chuyện về thiên thần Nguyễn Hải An, cô bé 7 tuổi mắc bệnh u não hiếm gặp, đã hiến giác mạc của mình sau khi qua đời.

Học sinh bậc THCS ở Q.3, TPHCM
Học sinh bậc THCS ở Q.3, TPHCM

Cụ thể, nội dung của câu hỏi này như sau:

Sinh năm 2010, tháng 9/2017 bé Hải An được phát hiện bị u thần kinh đệm cầu não lan tỏa - căn bệnh hiếm ở trẻ em và điều trị khó khăn. Bệnh diễn tiến nhanh, bé qua đời vào chiều 22/2. Trong thời gian nằm viện, mẹ bé đã trao đổi với con về việc hiến tạng. Chứng kiến nhiều bạn có hoàn cảnh đáng thương như mình nằm viện, cô bé đã đồng ý.

Trong những giây phút cuối cùng của con gái, mẹ bé đã gọi điện đến Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người bày tỏ nguyện vọng hiến tạng của Hải An. Tuy nhiên, do chưa đủ 18 tuổi, bé chỉ có thể hiến tặng giác mạc. Món quà của cô bé đã mang lại ánh sáng cho hai người bệnh.

Câu chuyện hiến giác mạc của Hải An lan tỏa và tạo hiệu ứng mạnh trong xã hội, nhiều người đã đăng ký hiến tạng…

Từ nội dung trên, đề yêu cầu: Em hãy viết đoạn văn từ 7 - 10 câu nêu lên suy nghĩ của em về bé Hải An và hướng phấn đấu của bản thân để trở thành một học sinh tốt, một người con ngoan.

Nhiều ý kiến đánh giá, câu chuyện cảm động này được lồng ghép vào rất phù hợp với học sinh bậc THCS, nhất là khối 6 - lứa tuổi các em quan tâm đến các vấn đề xã hội cũng như bắt đầu tìm hiểu về "cái tôi" của mình. Qua đề thi này, các em dễ dàng bày tỏ, nhận định về hành động, con người, các nghĩa cử trong cuộc sống. Ngoài ra, đề thi cũng khéo léo để các em tiếp cận đến những con người, câu chuyện đẹp, lẽ sống trong cuộc đời.

Câu chuyện bé Hải An hiến giác mạc sau khi qua đời để trao ánh sáng cho người khác đã lay động hàng triệu con tim. Từ ánh mắt của em, đã rất nhiều người, nhất là người trẻ chọn hiến nội tạng, giác mạc sau khi qua đời.

Trước đó, đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Văn năm học 2017-2018 của tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu học sinh viết nghị luận về câu chuyện hiến giác mạc của bé Hải An.

Nhiều năm nay, Phòng GD-ĐT Q.3, TPHCM nổi tiếng với những đề thi, đặc biệt là đề thi hai môn Văn, GDCD rất cảm động, có chiều sâu, mang ý nghĩa giáo dục khi đưa nhiều vấn đề đời sống, những câu chuyện đẹp trong cuộc sống vào đề. Những sự việc như tham nhũng, thực phẩm bẩn, học sinh cúi đầu chào bác bảo vệ... được khai thác một cách khéo léo vào đề để kiểm tra kiến thức cũng như quan điểm, ý kiến, khả năng lập luận của học trò. Ngoài ra, đề còn nhẹ nhàng trao cho các em những bài học cuộc sống quý giá.

Lê Đăng Đạt

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục