Thiếu nước, học sinh phải “liều mình” xuống sông tắm giặt

(Dân trí) - Làng học sinh Mường Lát (Thanh Hóa) được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2008, phục vụ bán trú cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, việc thiếu nước sinh hoạt và vấn đề an ninh chưa được đảm bảo khiến học sinh hoang mang, lo lắng.

Mường Lát là huyện biên giới của tỉnh Thanh Hóa. Do điều kiện địa lý nên nhiều học sinh (HS) nơi đây phải vượt hàng chục km đường rừng mới có thể đến trường. Có những nơi như bản Tà Cóm (xã Trung Lý), bản Nàng Một, Sài Khao, Chà Lan… (xã Mường Lý), các em HS phải vượt 70km mới tới được trường học. Còn học sinh các bản Nà Hin, Cang... của xã Mường Chanh cũng phải đi 30 đến 50 km đường núi mới đến được trung tâm huyện để học.

Thiếu nước, học sinh phải “liều mình” xuống sông tắm giặt - 1
Làng học sinh Mường Lát (Thanh Hóa).

Hàng năm cứ vào đầu năm học, nhiều HS ở các bản xa xôi phải lều chõng lên ở ven các con suối, triền đồi dựng lều để trọ học. Tình trạng sạt núi vào mùa mưa lũ, hay những trận rét thấu xương dường như đã quá quen thuộc với nhiều lứa HS người Mông, người Thái, Dao... nơi đây. Đấy là chưa kể đến những mối nguy hại khác như rắn, rết và nhiều côn trùng khác từ rừng núi.

Trước những khó khăn của HS Mường Lát, Tổ chức Terres Des Hommes (một tổ chức phi chính phủ của CHLB Đức) đã hỗ trợ xây dựng “làng HS” tập trung với số tiền đầu tư 4,54 tỷ đồng. Công trình được xây dựng với 30 căn nhà sàn truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Mường Lát.

Theo thiết kế, mỗi nhà sàn có thể giải quyết chỗ ở cho 10 em HS. Những tưởng “làng HS” được xây dựng lên sẽ giúp các em yên tâm học tập. Nhưng ngay khi đã được vào ở trong những ngôi nhà khang trang sạch sẽ nhưng nỗi lo của các em vẫn canh cánh bên lòng.

Thiếu nước, học sinh phải “liều mình” xuống sông tắm giặt - 2

Thiếu nước, học sinh phải “liều mình” xuống sông tắm giặt - 3
Khu bể nước và nhà vệ sinh bỏ không vì không có nước.

Qua tìm hiểu thực tế, vấn đề lớn nhất hiện nay là nước sinh hoạt và an ninh cho “làng HS”. Cả làng có 300 học sinh nhưng chỉ có một bể nước. Bể nước này dẫn nước theo đường ống từ con suối Poong, chỉ đủ nước ăn, còn việc tắm giặt, các HS thường phải xuống sông Mã. Đó cũng chính là điều mà các HS, nhất là HS nữ, rất ngại khi vào làng ở.

Hàng ngày, HS trong làng phải “liều mình” xuống bờ sông Mã sâu thăm thẳm đang cuồn cuộn chảy phía dưới chân đồi để tắm giặt.

Theo phản ánh của HS, các con nghiện từ bản Lát xã Tam Chung và một số bản ven thị trấn Mường Lát thường vào lấy trộm đồ của HS trong làng. Một số đối tượng thi thoảng cũng hay vào trêu gẹo các HS nữ ở làng khiến các em rất lo lắng, ảnh hưởng đến việc học.

Thiếu nước, học sinh phải “liều mình” xuống sông tắm giặt - 4
Học sinh trong làng đang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.

Đã nhiều năm kể từ khi "làng HS" được đưa vào hoạt động, dù được ở trong những ngôi nhà khang trang nhưng hàng ngày, HS ở đây luôn phải sống trong nỗi lo lắng hoang mang bơi tình hình an ninh trong làng chưa được đảm bảo.

Nhà trường cũng đã thuê bảo vệ nhưng chỉ có một người nên không thể đảm đương hết công việc. Ngoài ra nhà trường đã cắt cử giáo viên trong trường thay phiên nhau làm bảo vệ cho "làng HS" để giúp các em yên tâm sinh hoạt và học tập, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, thầy Đoàn Ngọc Thanh, hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát, cho biết: "Hiện đã vận động được HS vào ở trong "làng HS". Nhưng nguồn nước sinh hoạt còn thiếu nghiêm trọng. Nhà trường đã phải trích tiền chi tiêu thường xuyên và tiết kiệm để xây dựng một bể nước 25m3, nhưng cũng chưa đủ để phục vụ nhu cầu của HS. Trước đây cũng đã có công trình nước sinh hoạt, nhưng sau khi thi công đường đã phải giải tỏa đến nay chưa được xâu dựng lại. Trường đã kiến nghị lên huyện nhiều lần nhưng chưa thấy có động tĩnh gì. Để đầu tư xây dựng một bể nước cũng mất khoảng 70 triệu đồng nên nhà trường không đủ khả năng để đầu tư”.

Thiếu nước, học sinh phải “liều mình” xuống sông tắm giặt - 5

Thiếu nước, học sinh phải “liều mình” xuống sông tắm giặt - 6
Thiếu nước, an ninh không đảm bảo đang là nỗi lo lắng của hàng trăm học sinh trong làng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lương Văn Bường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, cho biết: “Huyện cũng đang xây dựng lại công trình nước sinh hoạt, do trước đó khi thi công tuyến đường nên phải giải tỏa một số công trình, trong đó có bể nước sinh hoạt của khu làng HS. Thời gian tới, chúng tôi sẽ cho xây dựng lại”.

Trong khi chờ chính quyền địa phương và các ngành chức năng tìm ra giải pháp để khắc phục tình trạng trên thì HS Mường Lát đang phải sống trong sự thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt và nỗi lo lắng hàng ngày...

Duy Tuyên