Thiếu trầm trọng mặt bằng học Thể dục

Rất nhiều trường học tại TP.HCM không có nổi góc sân nhỏ hay khuôn viên làm sân chơi, sân tập thể dục.

Đối với học sinh Trường THCS Lam Sơn (Q.Bình Thạnh), tập thể dục là chuyện không tưởng. Trường được xây từ năm 1955, có 2 tầng, hành lang được xây hết sức đặc biệt: càng lên cao, bề rộng cứ nhỏ dần, từ 2m ở tầng trệt thì chỉ còn chưa đầy 1,5m ở tầng trên. Dọc hành lang mỗi lớp chỉ đủ chỗ cho hơn 10 học sinh có thể tập thể dục. Trong khi đó mỗi lớp có từ 40-50 học sinh, thậm chí có lớp tới 60.
 
Bà Nguyễn Kim Trưng - Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: “Nhiều năm nay trường không thể cho học sinh tập thể dục giữa giờ. Nhiều giáo viên thể dục tâm huyết muốn dạy nhưng không thể thực hiện được. Ngay cả chuyện cho học sinh tập trên hành lang cũng rất nan giải”.
 
Thiếu trầm trọng mặt bằng học Thể dục - 1
Trường tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt (Q.5, TP.HCM) không cổng, không cây xanh, không sân.

Hơn chục năm nay, Trường tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt (Q.5) vẫn là khối nhà 6 tầng lầu, không sân trường, không cây xanh, không cổng. Lớp học là bốn bức tường bao xung quanh đến mức cứ cúp điện thì học sinh phải nghỉ học vì phòng học nóng và tối. Giờ học thể dục, hơn 650 học sinh các khối lớp thay phiên nhau xếp hàng lên sân thượng ở lầu 6 để tập.

Cũng ở Q.5, Trường THCS Trần Bội Cơ có gần 3.000 học sinh với khoảng 70 lớp nhưng sân trường chỉ khoảng 200m2. Để có chỗ cho học sinh tập thể dục, nhà trường tận dụng cả phòng giáo vụ trên lầu để các lớp thay nhau học. Vì quá chật chội nên giờ sinh hoạt dưới cờ vào ngày thứ hai trường phải tổ chức 4 lần, ngày 20.11 phải thực hiện 5 lần...

Rất nhiều trường hiện nay trên địa bàn thành phố cũng ở tình trạng tương tự như Trường tiểu học Lý Thái Tổ (Q.8), Kim Đồng (Q.Gò Vấp), Trần Quang Khải (Q.1), Tô Vĩnh Diện (Q.Bình Thạnh), Vĩnh Xuyên (Q.6)...

Theo Hữu Tâm - Minh Luân
Thanh Niên