Quảng Nam:

“Thót tim” cảnh học sinh băng đường xin đi nhờ xe về nhà

(Dân trí) - Sau mỗi buổi học, học sinh Trường tiểu học Hồ Văn Biển (xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) lại băng qua đường du lịch nối dài từ Đà Nẵng xuống TP Hội An, Quảng Nam để "quá giang" về nhà. Tình trạng này gây mất an toàn cho học sinh.

Nhiều năm nay, người dân quanh khu vực Trường tiểu học Hồ Văn Biển chứng kiến một cảnh tượng quen thuộc vào khoảng trưa và chiều. Đó là việc hàng chục học sinh băng qua đường du lịch để "xin" đi nhờ xe về nhà. Một chị chạy xe máy, trên bàn yên xe cột một tấm ván dài, chiếc xe máy dừng lại, đón 4 em học sinh không đội mũ bảo hiểm. Từng em một ngồi lên xe, xếp hàng cho đến hết tấm ván.
 

Em Lê Văn Hùng, lớp 5C, Trường tiểu học Hồ Văn Biển, cho biết: "Nhà em chỉ cách trường 1km, nhưng đi bộ thì vẫn xa, do vậy, chúng em phải băng qua đường để đón xe về".

 

Tương tự, em Nguyễn Văn Phương Nam, lớp 5C cùng trường, nói: "Cha em làm biển, mẹ em bán cá, nhà em ít lên đón em được nên em đi phải xin xe mọi người qua đường để về".

 

Chiếc xe máy chở học sinh xin đi nhờ
Chiếc xe máy chở học sinh xin đi nhờ.

 

"Các em qua đường không sợ sao?", tôi hỏi, các em đều trả lời: "Chúng em quen rồi". Ở con đường này, không hiếm để thấy cảnh học sinh chất 3, 4 trên xe máy đi về nhà sau giờ tan học. Trong những ngày đông rét lạnh, nhiều em học sinh vẫn đứng bên đường, chờ xe qua xin đi nhờ.

 

Chị Trần Thị Thu ở thôn Hà Quảng Đông (xã Điện Dương) cho biết: "Nhiều lần tôi đã có ý kiến với trường về việc học sinh đón xe giữa đường rất nguy hiểm, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu tích cực. Thường thì khi tôi đi làm cá về, đi ngang qua, thấy các em đón xe, tôi vẫn hay chở giúp các em về. Nhất là những lúc trời mưa, các em đứng đón xe rất lâu đến ướt cả người. Nhiều đứa đợi đến tối rồi lại lủi thủi đi bộ về".

 

Một chiếc xe khác lại chuẩn bị chở thêm 2 học sinh nữa
Một chiếc xe khác lại chuẩn bị chở thêm 2 học sinh nữa.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Nhân - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hồ Văn Biển cho biết: "Tôi từng thấy học sinh băng qua đường xin xe về nhà, tôi hỏi thì các em bảo cha mẹ không đến chở, hoặc không có xe đạp". Nói về nguyên nhân thực trạng này, ông Nhân nhận định: "Do cha mẹ thiếu sự quan tâm, hoặc gia đình khó khăn quá, không mua xe đạp được. Nhiều phụ huynh cho rằng con em vẫn còn nhỏ, không cho đi xe, nhưng người ta vẫn có những chiếc xe đạp phù hợp lứa tuổi. Chiếc xe chỉ có vài trăm nghìn, tôi nghĩ cũng không đến nỗi không mua được".

 

Về biện pháp trước mắt, ông Nhân cho biết: "Năm nay có 2 lớp 3, một lớp ở cơ sở chính, một lớp ở thôn. Để giải quyết, trường sẽ cho học sinh lớp 3 có xe đạp đi xuống cơ sở chính học, còn học sinh nào không có xe đạp thì học tại thôn Hà Quảng Bắc".

 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, không chỉ lớp 3 mà nhiều học sinh lớp 5 cũng xin xe đi về, hoặc chấp nhận đi bộ nếu không bắt được xe. Được biết, đoạn đường này vẫn chưa có hệ thống xe buýt để giúp học sinh đi lại thuận tiện hơn.

 

Hiệu trưởng Trần Văn Nhân cho biết: "Về Luật Giao thông, học sinh đã được phổ biến đầu năm học và tôi đã có lần chứng kiến học sinh xin đi nhờ xe".

 

Ông Nhân cũng cho hay, rất may mắn là không có học sinh nào băng qua đường, đón xe về mà gặp tai nạn.

 

Về phía công an, ông Võ Húy, công an viên xã Điện Dương, cho biết: "Trước mỗi năm học, chúng tôi đều có phối hợp với trường để tổ chức an toàn giao thông, tuyên truyền đến người dân. Nếu phát hiện chở 3, 4 thì chúng tôi sẽ nhắc nhở ban đầu. Còn việc xử phạt phải có lịch làm việc do huyện chỉ đạo thì chúng tôi mới tổ chức tuần tra xử phạt và sẽ lập biên bản".

 

Nguyễn Trang

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!