Thủ khoa 28,5 điểm nơi đất chè xứ Nghệ

(Dân trí)-Sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo ở xã miền núi Thanh Thủy (Thanh Chương, Nghệ An), Nguyễn Đình Thành là tấm gương nghị lực vượt khó. Cậu học trò vùng đất chè Ngọc Lâm vừa xuất sắc đỗ thủ khoa khối B hệ Quân sự Học viện Quân y phía Bắc với số điểm 28,5.


Clip: Về thăm thủ khoa đất chè. (Thực hiện: Nguyễn Duy)

Nguyễn Đình Thành - học sinh lớp 12C1, Trường THPT Đặng Thúc Hứa, huyện Thanh Chương (Nghệ An) là một trong 3 thủ khoa khối B, hệ Quân sự Học viện Quân y phía Bắc với số điểm 28,5 điểm (trong đó Toán: 9; Hóa: 9,5, Sinh 10).

Hành trình đạp xe 27.000 km đi tìm con chữ

Sáng 23/7, chúng tôi tìm về gia đình em Nguyễn Đình Thành ở xóm 1, xí nghiệp chè Ngọc Lâm, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Con đường đất lởm chởm sỏi đá, hai bên là những đồi chè xanh mướt bạt ngàn dẫn vào ngôi nhà nhỏ đơn sơ của gia đình chàng tân thủ khoa khối B Học viện Quân y.

Từ lúc nghe tin Thành đỗ thủ khoa, căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Đình Hoan (49 tuổi) và chị Phạm Thị Toán (46 tuổi) luôn tấp nập người ra vào chúc mừng thành tích mà cậu học trò nghèo đạt được. Niềm vui, hạnh phúc như lan tỏa khắp vùng đất chè Ngọc Lâm bởi lần đầu tiên nơi đây - mảnh đất này mới có một thủ khoa.

Nguyễn Đình Thành - chàng thủ khoa đất chè đầu tiên ở mảnh đất Ngọc Lâm.
Nguyễn Đình Thành - chàng thủ khoa đất chè đầu tiên ở mảnh đất Ngọc Lâm.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về chàng thủ khoa là nụ cười hiền hậu, ngoan ngoãn và lễ phép. “Lúc thi xong và đối chiếu kết quả bài làm, em nghĩ mình làm hết sức và chỉ được khoảng 27 hoặc 28 điểm chứ không ngờ lại là một trong 3 thủ khoa khối B của trường”, Thành khiêm tốn chia sẻ.

Thế nhưng, đối với bạn bè, thầy cô và gia đình thì danh hiệu thủ khoa của Thành không có gì đáng ngạc nhiên bởi lẽ từ lâu mọi người đã biết đến Thành là tấm gương nghị lực vượt khó cùng thành tích học tập đáng nể.

Nguyễn Đình Thành cùng bố mẹ tâm sự với PV Dân trí. (Ảnh: Doãn Hòa)
Nguyễn Đình Thành cùng bố mẹ tâm sự với PV Dân trí. (Ảnh: Doãn Hòa)

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, bố mẹ quanh năm “đầu tắt, mặt tối” vất vả làm 3 sào ruộng và nửa ha chè nên từ nhỏ Thành đã quen với cảnh thiếu thốn. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ vất vả chắt chiu từng đồng để nuôi hai anh em ăn học nên Thành và em trai luôn bảo ban, động viên nhau cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ.

Sự chăm chỉ, chịu khó và tố chất thông minh đã giúp Thành đạt kết quả cao trong học tập. Từ lớp 1 đến lớp 9, Thành luôn đạt học sinh giỏi toàn diện, học sinh giỏi huyện, học sinh giỏi tỉnh các môn Tự nhiên. Kết thúc năm học lớp 9, Thành đạt giải Nhì môn Toán kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và có điểm đầu vào cao nhất của trường THPT Đặng Thúc Hứa.

Nguyễn Đình Thành cùng bố mẹ tâm sự với PV Dân trí. (Ảnh: Doãn Hòa)
Nguyễn Đình Thành và người bạn thân Nguyễn Thị Giang cùng xã luôn đồng hành trên những chặng đường thời cấp 3.

Bước vào năm học lớp 10, cậu em trai của Thành đột ngột qua đời khiến cả gia đình Thành đau đớn, suy sụp. Và cũng từ đó, mẹ Thành đổ bệnh nên ngoài thời gian học trên lớp, Thành về nhà vừa phụ giúp bố mẹ làm ruộng, hái chè vừa tranh thủ học bài những lúc rảnh rỗi.

Từ nhà đến trường (3 năm học cấp ba) đi học với quảng đường gần 15km nên Thành phải thường xuyên thức dậy từ 4h30’ sáng chuẩn bị sách vở đi học. Những hôm học cả ngày Thành đành phải ở trọ lại trường vì đường quá xa. Chia sẻ cùng PV Dân trí trong buổi trò chuyện, Thành “hóm hỉnh” nhẩm tính, quãng đường mà suốt 3 năm học cấp 3 đi xe đạp của mình đến... 27.000 cây số. Đường đi học xa lại vất vả là thế nhưng hiếm có hôm nào Thành bỏ học.

Clip: Thủ khoa đất chè hái chè giúp mẹ. (Thực hiện: Nguyễn Duy)

“Những ngày mưa gió, thời gian ôn luyện thi tốt nghiệp, đại học, sau giờ tan học cũng phải đến trời tối mịt khi cả nhà cơm nước xong xuôi mới thấy nó về đến nhà. Nhiều hôm tôi cũng lo cho cháu vì đường xa lại không an toàn nhưng vẫn động viên cháu cố gắng đến trường đi học để sau này cuộc sống không phải chịu cực như vợ chồng tôi”, anh Hoan - bố Thành tâm sự.

Sự nỗ lực bền bỉ của chàng “thủ lĩnh” suốt 3 năm học cấp ba được chứng minh bằng bảng tổng kết điểm loại Giỏi. Năm học lớp 12, Thành cùng lúc “ẵm” giải Ba môn Toán, Lý; giải Nhì môn Hóa học sinh giỏi tỉnh. Niềm vui giản dị của vợ chồng anh Hoan chính là là những tấm giấy khen Thành được treo cẩn thận trong nhà.

Ước mơ trở thành bác sĩ cứu người

Ở một xã miền núi Ngọc Lâm, điều kiện tiếp cận với máy tính và mạng Internet để ôn luyện, tìm các dạng đề đối với học sinh là điều rất hạn chế. Còn đối với Thành về Công nghệ thông tin, mạng Internet, Facebook… là điều quá xa vời.

Biết mình “lạc hậu” về công nghệ thông tin, nên bù lại Thành chọn cho mình phương pháp tự học, học từ thầy cô, bạn bè, chịu khó tìm mua sách tham khảo, nghiên cứu... để chắp cánh ước mơ được bay cao hơn. “Em tự học là chính chứ không đi ôn luyện ở “lò” nào. Trên lớp, em cố gắng nắm vững những kiến thức thầy cô giáo truyền đạt, chỗ nào không hiểu mới tham khảo cùng các bạn để tìm ra cách giải hay nhất. Em chủ yếu giải các bài toán trên sách báo, tạp chí và các đề thi của những năm trước để rèn luyện cho mình các kỹ năng, phương pháp giải. Với em công nghệ thông tin, mạng internet hay Facebook chẳng biết gì cả, ở vùng này khổ thế đó các anh nhà báo…, Thành cho biết.

Nghe tin Thành đỗ thủ khoa, nhiều bạn bè đến chia vui.

Nghe tin Thành đỗ thủ khoa, nhiều bạn bè đến chia vui.

Ngoài các môn dự thi ĐH khối A, khối B, Thành còn học đều ở các môn học khác. Thành chia sẻ: “Em không đặt nặng môn học nào hơn môn nào bởi em nghĩ mỗi môn học đều có một nét riêng và kiến thức từ môn học sẽ giúp mình trưởng thành, hiểu biết hơn trong cuộc sống. Mỗi ngày, ngoài việc học tập ở trường, em dành thời gian từ 3-4 tiếng để học vào buổi tối ở nhà, ôn luyện các bài tập thầy cô giáo ra rồi đi ngủ sớm để lấy sức cho buổi học ngày hôm sau”.

Nhận xét về cậu học trò của mình, thầy Phạm Kim Chung - giáo viên chủ nhiệm cho biết: “Em Thành là một học sinh có tố chất, vừa thông minh, học giỏi, chăm chỉ cũng như tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào của trường, lớp. Thành quả của em Thành đạt được ngày hôm nay xứng đáng với những nỗ lực rèn luyện của bản thân em trong thời gian qua. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào cho trường lớp, gia đình và quê hương chúng tôi”.

Ngoài giờ học và lên lớp, Thành lại giúp bố mẹ hái chè.

Ngoài giờ học và lên lớp, Thành lại giúp bố mẹ hái chè.

Ngoài giờ học và lên lớp, Thành lại giúp bố mẹ hái chè.

Nhóm bạn cùng lớp khi nghe tin Thành đỗ thủ khoa đã đến tận nhà chia sẻ, chúc mừng... và chụp những bức ảnh kỷ niệm một thời học cùng lớp, rồi mai đây khoảnh khắc ấy sẽ mãi mai tươi trẻ.

Được biết, trong kỳ thi ĐH vừa qua, ngoài đăng ký dự thi khối B Học viện Quân y, Thành còn dự thi khối A Học viện Cảnh sát và đang chờ kết quả điểm thi. Lựa chọn dự thi hai trường này, Thành thật lòng nếu đỗ thì bố mẹ sẽ đỡ phải vất vả hơn.

Chia sẻ ước mơ, dự định của mình, Thành tâm sự: “Em muốn sau này sẽ trở thành một bác sĩ để cứu giúp những người dân nghèo ở quê, hay như mẹ em đây. Mẹ em bị bệnh lâu rồi mà vẫn chưa khỏi, em ước mong sao ngày thành danh về để chữa bệnh cho mẹ. Em sẽ cố gắng khi vào nhập học, gắng học thêm Ngoại ngữ, vi tính để thực hiện được ước mơ của mình và gia đình”.



Clip: Thủ khoa đất chè chia sẻ bí quyết học tập. (Thực hiện: Nguyễn Duy)

Chia tay gia đình thủ khoa đất chè cũng là lúc trời điểm bóng xế trưa, khung cảnh nơi đây thật êm đêm làm sao khi mọi cảnh vật, con người nơi đây vắng vẻ, làm cho không gian trở nên tĩnh mịch trong xa xa cánh rừng là những tiếng chim hót líu lo, vang vang… còn chúng tôi cầu chúc Thành luôn thành công trong chặng đường sắp tới.

Trên bức tường ken kín những Bằng khen, giấy khen của Thành.

Trên bức tường ken kín những Bằng khen, giấy khen của Thành.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa