Thủ khoa ĐH không vào... đại học

(Dân trí) - Nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2009 Hồ Ngọc Hân đã “ẵm” ngôi thủ khoa ngành Công nghệ sinh học trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM. Thế nhưng, chàng thủ khoa cho biết mình sẽ... bỏ học Đại học.

Thủ khoa ĐH không vào... đại học - 1

Hồ Ngọc Hân và bạn Thu Trang trước khi bước vào trận thi đấu chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2009 
 
Ngôi nhà số 117 đường Hàn Mặc Tử, TP Huế những ngày này luôn bận rộn với những cuộc điện thoại chúc mừng, hỏi thăm Ngọc Hân và gia đình. Tiếp phóng viên Dân trí tại nhà, cô Lâm Thị Tuyết Hồng, mẹ của Ngọc Hân cho biết, dạo này Ngọc Hân gầy đi trông thấy bởi Hân có nhiều việc.

 

Mặc dù đã hẹn báo trước cả một ngày trước đó, nhưng khi phóng viên tới nhà lúc 9 giờ tối Hân vẫn không có mặt và... khất hẹn vì đang bận làm chương trình cho cuộc thi Tiếp lửa tài năng - chương trình do các cựu học sinh thầy cô giáo trường chuyên Quốc Học Huế tổ chức với quy mô lớn.

 

Trước đó Hân cho biết, trước khi giành giải nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Hân đã làm 2 bộ hồ sơ dự thi Đại học ở trường Đại học Quốc gia TPHCM, ngành Công nghệ Sinh học khối B và ngành Kinh tế Đối ngoại khối A, nuôi giấc mơ làm nhà nghiên cứu sinh vật học ở trong nước. Song giấc mơ này lại không được nhiều người trong gia đình ủng hộ vì lý do con đường trở thành nhà khoa học nghiên cứu sinh học gian nan, vất vả! Cô Tuyết Hồng cho biết: Hân khá bướng khi quyết đi theo con đường của mình đã lựa chọn, lúc đó gia đình cũng còn khuyên bảo nhưng em nó vẫn chưa xuôi.

 

Là con trai duy nhất trong gia đình 2 chị em. Chị gái của Hân hiện đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Ngoại ngữ Huế. Hôm đi thi Đại học mặc dù ở cách xa nhà nhưng Hân vẫn đi thi một mình để học dần cách tự lập khi xa gia đình.

 

Hiện tại Hân và gia đình đã thay đổi ý kiến từ khi đạt giải nhất cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, quyết tâm nuôi giấc mơ du học trở thành nhà Nghiên cứu khoa học Sinh học. “Nếu được du học bên nước ngoài theo chương trình và có đủ điều kiện để nghiên cứu cho Hân theo học gia đình sẵn sàng ủng hộ!”, cô Hồng nói thêm. Trước mắt, Hân nếu muốn được du học phải hoàn thành đạt chương trình đào tạo tiếng Anh ở TPHCM với việc bảo lưu kết quả trong vòng 24 tháng. Mẹ Hân tâm sự: “Nếu số tiền chương trình Olympia không đủ để Hân theo học, gia đình sẵn sàng bán cả nhà và đất đai để cho em ăn học”.
 
Thủ khoa ĐH không vào... đại học - 2

Giải 3 Olympia Bùi Tứ Qúy (TPHCM) cũng ra thăm Hồ Ngọc Hân dịp này. Trong ảnh, Bùi Tứ Quý đang trò chuyện cùng mẹ Hồ Ngọc Hân tại nhà Hân.

 

Có mặt tại nhà Hân là cậu bạn thân đoạt giải 3 Olympia Bùi Tứ Quý mới ở TPHCM ra Huế chơi. Tứ Quý cho biết, Hân tâm sự với bạn sẽ đi du học theo sự đài thọ của chương trình Olympia và đành gác lại giấc mơ Đại học trong nước. Từ khi kết thúc chương trình Đường lên đỉnh Olympia tới giờ, Hân và Tứ Quý vẫn thường xuyên liên lạc, gặp mặt và chơi thân với nhau. Lần này ra Huế, Tứ Quý chủ yếu học tập cuộc thi Tiếp lửa tài năng ở trường Quốc Học Huế để về trường tổ chức theo. 

 

Hiện tại con đường học tập phía trước của “Nụ cười thiên thần” còn rất dài và gian nan. 4 năm theo học chương trình Đại học ở Australia và sau đó Hân sẽ tiếp tục học thêm dăm bảy năm nữa để trở thành nghiên cứu sinh rồi trở thành Tiến sỹ, nhà nghiên cứu sinh vật học, do vậy Hân sẽ còn phải cố gắng hơn nữa cả về kiến thức chuyên môn lẫn đạo đức, tinh thần và trước mắt sẽ là phải vựơt qua được khóa đào tạo tiếng Anh nếu không muốn tan giấc mộng du học.

 

Mạnh Phan