Thủ khoa giỏi cấy lúa

(Dân trí) - Với số điểm gần tuyệt đối 29.75, Nguyễn Đăng Hoàn trở thành thủ khoa ĐH Y Hà Nội, đồng thời cũng đỗ luôn ĐH Bách khoa. Không chỉ nổi tiếng học giỏi, Hoàn còn là một đoàn viên năng động, MC tài năng và là... thợ cấy lúa chuyên nghiệp.

Nhắc đến tên Nguyễn Đăng Hoàn, gần như cả huyện Hoài Đức, Hà Tây đều biết. Thành tích học tập của Hoàn thật đáng nể, giải ba học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý năm lớp 8, giải nhì Vật lý lớp 10 và giải ba môn Lý lớp 12 của tỉnh Hà Tây.

 

Ngoài môn sở trường là Vật lý, những năm cấp II, Hoàn “lại phải” đi dự thi ở các môn Toán, Hóa, Văn, Tiếng Anh mà các thầy cô tin tưởng giao phó. Đặc biệt vừa qua em đã đỗ 2 trường đại học danh tiếng và là thủ khoa của ĐH Y Hà Nội.

 

Với những thành tích đáng nể này, ai cũng nghĩ Hoàn là con nhà nòi, có điều kiện học tập nhưng điều đó hoàn toàn trái ngược.

 

Nhà Hoàn rất nghèo, được đi học là một điều may mắn. Bố Hoàn nghề chính là thợ xây, quét sơn thuê, cày ruộng thuê, ngoài ra ai thuê gì làm đấy, thu nhập vài ba chục ngàn/ngày. Mẹ Hoàn thì quanh năm quần quật với mấy sào ruộng cố gắng lo cho gia đình đủ ăn và chắt chiu dành dụm cho 3 người con được đi học.

 

Trước hoàn cảnh gia đình khó khăn, 3 chị em Hoàn cố gắng học tập để không phụ lòng bố mẹ. Anh chị của Hoàn lần lượt vào Đại học Bách khoa và Sư phạm. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại khó khăn hơn.

 

Là con út trong gia đình, khi anh chị vắng nhà, Hoàn đã làm mọi việc từ nấu cơm, nuôi lợn, gà, tưới rau… Tuy nhiên lúc nào Hoàn cũng lạc quan. Ngoài vai trò là lớp trưởng năng động, Hoàn còn là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường gương mẫu và đặc biệt là một MC chuyên nghiệp của trường và luôn giúp đỡ các bạn học.

 

Hoàn tâm sự: “Chính công tác đoàn đã giúp em tự tin hơn, thoải mái hơn sau những giờ học nên em rất yêu công việc này”.

 

Công việc nhà và trường cũng chiếm khá nhiều thời gian của cậu lớp trưởng 12A2 thế nên thời gian học là vàng đối với Hoàn. Do đó, trên lớp khi các thầy cô giáo giảng, em nhập tâm và hiểu bài ngay, thắc mắc gì thì hỏi các thầy cô, còn về nhà Hoàn tập trung làm bài tập cho thật nhuần nhuyễn. Đặc biệt, điều đầu tiên phải nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, sau đó mới làm các bài tập nâng cao.

 

Hoàn luôn là niềm tự hào lớn của gia đình. Ông Nguyễn Đăng Định, bố của Hoàn tâm sự: “Tôi luôn tâm niệm cuộc sống của mình không được học đến nơi, đến chốn nên dù có khó khăn vất vả đến mấy, vợ chồng chúng tôi cũng cố cho con ăn học, để lấy cái nghề, thoát nghèo”.

 

Sau ngày đi thi đại học về, Hoàn đã ra đồng đi cấy cùng mẹ và gia đình 7 sào ruộng. Mẹ Hoàn khoe: “Nó không chỉ học giỏi mà còn cấy giỏi lắm đấy cô ạ”.

 

Vào những ngày này, nhà Hoàn lúc nào cũng đông người đến chúc mừng tân thủ khoa ĐH. Em đã làm nức tiếng của cả vùng vì lâu lắm mới có học sinh thi đại học với điểm cao như thế.

 

Hồng Hạnh