Thủ khoa mồ côi cả cha lẫn mẹ

(Dân trí) - Cha mất vì tai nạn lao động, mẹ qua đời vì bạo bệnh, Phan Ngọc Cảnh phải sống “truyền tay” qua nhà họ hàng. Đỗ thủ khoa ĐH Huế với 29,5 điểm và đạt 27,5 điểm vào ĐH Ydược Huế, người thân của Cảnh đang tính thế chấp nhà để cho em theo học tiếp.

Cha qua đời vì tai nạn lao động khi Phan Ngọc Cảnh (Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) mới tròn 4 tuổi, gánh nặng gia đình đè hết trên vai mẹ, tuổi thơ em là những chuỗi ngày khó khăn, vất vả. Mặc dù cuộc sống gia đình rất khó khăn nhưng mẹ cũng cố gắng bươn chải để cho 2 anh em Cảnh được cắp sách đến trường.

 

Ý thức được mình không may mắn như bao bạn cùng trang lứa khác, thương mẹ một mình vất vả kiếm sống nuôi con, Cảnh quyết tâm học thật giỏi. Suốt quá trình học tập, năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi.

 

Năm 2004, một tai họa nữa lại giáng xuống, mẹ em qua đời vì một cơn bệnh nặng, bỏ lại em bơ vơ. Nỗi đau quá lớn lại thêm chồng chất khó khăn nên nhiều lần em định bỏ học. Nhưng vì thấy em ham học và học giỏi nên những người trong họ hàng an ủi, động viên, giúp đỡ em học hết cấp II.

 

Khi hay tin cháu đỗ đại học, chú và bác của Cảnh đã họp bàn để tìm cách cố gắng cấp kinh phí cho cháu tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

 

Gia đình thống nhất sau này cứ đến tháng sẽ cố ai có bao nhiêu gửi bấy nhiêu, tới đâu hay tới đó.

 

Hiện nay, chú của Cảnh đang tính sẽ làm đơn xin thế chấp giấy tờ nhà vay ngân hàng để cho cháu chuẩn bị nhập học.  

Sau khi tốt nghiệp cấp II loại giỏi, Phan Ngọc Cảnh được người bác ruột là Phan Văn Sơn cho theo học cấp III tại Trường THPT Đăk Tô. Nhưng chỉ một năm sau vì người bác phải gồng gánh nuôi một người chú bị bệnh thần kinh, nên bắt đầu năm học lớp 11 Cảnh phải chuyển sang ở nhờ nhà một người chú khác. 

 

Được sự giúp đỡ của chú bác, thầy cô và bè bạn, Cảnh tiếp tục khẳng định được khả năng học tập của mình, 3 năm liên tục đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Năm học 2007 - 2008, Cảnh đạt danh hiệu học sinh cấp tỉnh và giải 3 trong cuộc thi sử dụng máy tính cầm tay và giải khuyến khích học sinh giỏi toán cấp tỉnh...

 

Thầy giáo Nguyễn Tài Nguyên - Giáo viên phụ trách môn toán lớp 12E của Cảnh tự hào cho biết: Khi hay tin Cảnh đậu thủ khoa, tất cả giáo viên Trường THPT Đăk Tô rất vui mừng. Cảnh là một học sinh sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng trong quá trình học tập Cảnh rất sáng dạ, cần cù, có tinh thần tự học cao và được bạn bè, thầy cô yêu mến.

 

Thủ khoa mồ côi cả cha lẫn mẹ - 1

Chú, bác đang tính thế chấp giấy tờ nhà để lấy tiền cho Cảnh nhập học.

   

Khi được tin Cảnh đỗ thủ khoa, anh Phan Cao Sơn - chú của Cảnh vui mừng cho biết: “Từ nhỏ đến giờ, Phan Ngọc Cảnh là đứa cháu rất ngoan, thông minh, chịu khó và ham học hỏi. Cháu học giỏi đều các môn, nhưng có lẽ là vì bị bệnh tật cướp mất bố và mẹ, nên từ nhỏ ước mơ của Cảnh là được làm bác sỹ để cứu sống mọi người, không để bệnh tật cướp đi mạng sống của người thân”.

 

Có lẽ cũng chính từ suy nghĩ đó nên Cảnh đã nộp đơn dự thi vào ngành Bác sỹ đa khoa Trường ĐH Y dược Huế.  

    

Nói về chuyện học hành, Cảnh cho biết “chỉ hơi bất ngờ” khi biết mình đỗ thủ khoa Đại học Huế với 29,5 điểm. “Khi cầm đề thi, em đã biết chắc mình sẽ đỗ đại học, nhưng không nghĩ mình sẽ đỗ thủ khoa. Sau đó em vẫn thi tiếp tục thi tiếp khối B vào trường ĐH Y dược Huế và cũng đạt 27,5 điểm”.

 

“Hiện giờ trong thâm tâm của em rất muốn được theo học ĐH Y dược nhưng rất lo lắng vì thời gian học kéo dài đến 6 năm, không biết những người thân có lo đủ kinh phí giúp mình trang trải trong suốt quá trình theo học không”, Cảnh nói giọng buồn hẳn đi.

 

Nguyễn Đắc Vinh

Dòng sự kiện: Thủ khoa ĐH, CĐ 2008